'F1': Xứng danh bom tấn mùa Hè của Hollywood về đua xe công thức 1
Phim hội tụ 'đội hình trong mơ' với các sao hạng A Brad Pitt, Javier Bardem, êkíp sản xuất tài năng của Hollywood cùng loạt tay đua và những tên tuổi hàng hàng đầu tại F1 hiện nay.
Phim điện ảnh “F1” là một trong những “bom tấn” đáng xem nhất mùa Hè, thậm chí cả năm 2025. Đây là nhận định chung của nhiều khán giả và giới phê bình, đặc biệt với sự tham gia của sao hạng A Brad Pitt trong vai chính và tay đua 7 lần vô địch thế giới Lewis Hamilton ở vai trò đồng sản xuất.
Phim công chiếu toàn cầu từ 27/6, chiếu sớm tại Việt Nam từ tối 25-26/6.
“F1” theo chân Sonny Hayes (Brad Pitt) - một ngôi sao đua xe công thức một đang lên ở thập niên 1990 nhưng gặp phải tai nạn nghiêm trọng. Sự nghiệp tiêu tan, Sonny sa ngã vào cờ bạc, nhiều lần đổ vỡ trong hôn nhân, tên tuổi gắn liền với tai tiếng trong nhiều thập kỷ.

Brad Pitt và Javier Bardem trong F1. (Ảnh từ phim)
Khi đã ở bên kia sườn dốc, Sonny bất ngờ được Ruben (Javier Bardem) trao cơ hội trở lại đường đua đỉnh cao. Anh trở thành đối trọng với đồng đội trẻ tuổi Joshua Pearce (Damson Idris), gây tranh cãi với các quyết định liều lĩnh nhưng hiệu quả bất ngờ. Cũng từ đây thế giới nội tâm phức tạp của Sonny mở ra, cùng với thế giới ganh đua, căng thẳng nhưng cũng đầy phấn khích của F1.
Tai nạn của Sonny Hayes lấy cảm hứng từ trường hợp có thật của Martin Donnelly - tay đua từng gặp tai nạn ở thập niên 1990 và phải ngừng thi đấu, lui về làm huấn luyện viên. Một số tư liệu trong phim là hình ảnh thật từ sự cố của anh.
Ở tuổi 61, Brad Pitt phong độ, tự tin nhập vai. Nam diễn viên khắc họa thành công vẻ điềm tĩnh, cứng cỏi và cả điên loạn của người từng trượt dài từ đỉnh cao. Anh chia sẻ bản thân là fan của bộ môn tốc độ, cảm thấy được kết nối sâu sắc với nhân vật Sonny Hayes khi ngồi sau vô lăng.

Brad Pitt, Lewis Hamilton và Damson Idris trong buổi ra mắt phim. (Ảnh: F1)
“F1” là dạng phim về “hành trình của một underdog” hay cách một kẻ bại trận làm lại cuộc đời, mang đến sự đồng cảm thông qua nỗi đau, sự tủi nhục và nỗ lực vượt bậc để chứng minh bản thân.
Đạo diễn Joseph Kosinski (từng đạo diễn "Top Gun: Maverick") chia sẻ muốn kết nối hiện thực thô ráp của bộ môn tốc độ cao này với lối kể chuyện giàu cảm xúc của một “bom tấn” Hollywood mùa Hè.
Để tái hiện không khí và mức độ chân thực, “F1” được ghi hình trực tiếp trên đường đua thật, trong thời gian tổ chức hai mùa giải 2023 và 2024. Khán giả đến sân có thể trực tiếp nhìn thấy phim trường ghi hình. Các xe đua trong phim đều là xe F2 trên thực tế được hãng Mercedes độ cho giống xe đua F1 hiện đại.
Mỗi xe gắn 15 camera để tái hiện cảm giác về tốc độ cao và những góc máy quen thuộc với người hâm mộ, sử dụng công nghệ camera của Apple - hãng đồng sản xuất bộ phim.

Trong phim Brad Pitt và Damson Idris tự lái các mẫu xe F3 và F2, thực hiện nhiều cảnh đua, có cảnh đạt đến tốc độ 290km/h. Với Lewis Hamilton là nhà sản xuất kiêm cố vấn chuyên môn, các cảnh hành động được điều chỉnh để tái hiện tác động vật lý chân thực khi đua xe F1, cùng nhiều yếu tố khác.
Ngoài Kosinski, Pitt và Bardem, “F1” còn có sự góp mặt của các diễn viên nhận đề cử Oscar Kerry Condon, biên kịch Ehren Kruger (Transformer, Top Gun: Maverick), nhà soạn nhạc tài ba Hans Zimmer... trong êkíp sản xuất.
Các tay đua hàng F1 đầu hiện nay như Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Fernando Alonso cũng xuất hiện, cùng các tên tuổi lớn khác là Toto Wolff (đội trưởng đội đua Mercedes), Guenther Steiner (cựu quản lý cấp cao đội Red Bull), Frédéric Vasseur (đội trưởng của đội đua Scuderia Ferrari)…

Cặp diễn viên trung tâm cùng một số tay đua hàng đầu F1 hiện nay trong một khung hình. (Ảnh từ đoàn phim)
Tính đến 29/6, phim nhận 83% điểm cà chua tươi từ 239 đánh giá của giới phê bình trên Rotten Tomatoes; 7.9 điểm từ hơn 24.000 lượt đánh giá trên IMDb. Phim nhận về cả ý kiến khen lẫn chê. Phần lớn ý kiến chê bai cho rằng phim đi theo môtíp quen thuộc, bị che mờ bởi kịch tính hay cao trào được đẩy quá mức so với hiện thực của môn thể thao F1…
Ngược lại, những ý kiến khen đánh giá cao cảm xúc chung mà tác phẩm mang lại. “'F1' là ví dụ chính xác về một bom tấn mùa Hè, có sự hào hứng, lãng mạn, hài hước, hào nhoáng và thuần túy giải trí,” Nell Minow của chuyên trang Roger Ebert chấm điểm B+ nhận định.
Michael Phillips của Chicago Tribune nhận xét phim được dàn dựng khéo léo, truyền tải nhiều các phim thể thao trước đây về tinh thần đồng đội thông qua "những màn tăng tốc đậm chất điện ảnh, âm thanh và sự phối hợp ăn ý” - cây bút này nhận xét. Về mặt chuyên môn, ESPN dẫn lời Carlos Sainz (tay đua 4 lần vô địch thế giới) nói: “Với fan chân chính của F1, hãy cởi mở với một bộ phim Hollywood”./.