Fan Dortmund từ TP.HCM ra Hà Nội chờ gặp thần tượng

Trước khi đến sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu, nhóm fan lâu năm của đội bóng nước Đức đã theo chân các cầu thủ từ khi tới sân bay Nội Bài hay dạo chơi các điểm tham quan.

18h30, nhóm bạn Dương (sinh năm 1981), Giảng (sinh năm 1998), Thiên Phúc (sinh năm 2000), Phi Đằng (sinh năm 1996) và Ngọc (sinh năm 1998) đã có mặt đầy đủ trước sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Các thành viên đều mặc áo đấu, mang theo khăn in biểu tượng của CLB Borussia Dortmund.

Biết tin về trận giao hữu từ tháng 8, cả nhóm đã chuẩn bị, háo hức bay ra Hà Nội để theo dõi, có cơ hội nhìn tận mắt thần tượng. Vì trận đấu diễn ra trong tuần, phần lớn đã xin nghỉ phép để có thể tham dự.

“Chúng tôi đều hâm mộ Dortmund khoảng chục năm nay rồi và rất vui khi hôm nay có thể đến đây xem các cầu thủ thi đấu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng dành sự cổ vũ cho cả thầy trò HLV Park Hang-seo, mong hai bên sẽ đem lại trận đấu mãn nhãn”, nhóm bạn nói với Zing.

Tối 30/11, thời tiết Hà Nội trở lạnh, đôi lúc có mưa cũng không thể ngăn các cổ động viên tuyển Việt Nam và CLB Borussia Dortmund tới theo dõi trận giao hữu được chờ đợi. Phần lớn mặc áo đấu của hai đội, tranh thủ chụp hình check-in trước khi vào trong sân vận động.

 Nhóm cổ động viên bay từ TP.HCM ra Hà Nội theo dõi trận giao hữu.

Nhóm cổ động viên bay từ TP.HCM ra Hà Nội theo dõi trận giao hữu.

Hâm mộ lâu năm

Chia sẻ với Zing, Giảng cho biết anh và một số thành viên trong nhóm điều hành một fanpage dành cho người hâm mộ CLB Borussia Dortmund, thường xuyên chia sẻ, cập nhật tin tức về đội bóng. Cả nhóm bay ra Hà Nội từ 29/11 và dự định ở lại thủ đô 3 ngày.

“Rạng sáng 29/11, chúng tôi cũng đã đến sân bay Nội Bài để đón các cầu thủ. Chiều cùng ngày, chúng tôi đợi ở khách sạn CLB nghỉ lại, theo chân họ trong buổi tham quan các địa điểm nổi tiếng Hà Nội, rất vui”.

Dù khá tiếc khi ngôi sao Marco Reus không thể ra sân, nhóm cổ động viên TP.HCM đặt nhiều kỳ vọng vào màn trình diễn của các tài năng trẻ bên phía Dortmund cũng như đội hình tuyển Việt Nam.

Hâm mộ CLB Borussia Dortmund, nhóm bạn 5 người của Cường (sinh năm 1998), đến từ Đan Phượng (Hà Nội) lập tức rủ nhau mua vé ngay khi biết tin về trận giao hữu.

Cả nhóm có mặt bên ngoài SVĐ Mỹ Đình từ 17h, 2 tiếng trước khi trận đấu diễn ra để tận hưởng không khí ngoài sân, chờ tập trung cùng những fan khác.

Cường chia sẻ quá trình mua vé không quá khó khăn khi có các quản trị viên trong fanclub đội bóng tại Việt Nam hỗ trợ đặt vé. Cả nhóm có vé ở khán đài B trên sân Mỹ Đình, vị trí khá thuận tiện để quan sát trận đấu.

 Nhóm bạn 5 người mang theo chiếc chăn in logo của Borussia Dortmund.

Nhóm bạn 5 người mang theo chiếc chăn in logo của Borussia Dortmund.

Ngoài chiếc áo đặc trưng của người hâm mộ Dortmund, hội bạn còn mang theo chiếc chăn in logo, màu vàng và đen - hai màu sắc biểu tượng của đội bóng.

“Chiếc chăn cũng để đề phòng thời tiết Hà Nội chuyển rét bất chợt vào hôm nay”, Cường cười nói.

Trong hai ngày Dortmund tới Hà Nội, nhóm bạn theo sát lịch trình của đội bóng, theo chân ở cả các hoạt động bên lề. Các chàng trai đã tận dụng cơ hội chụp ảnh cùng trung vệ Mats Hummels và một số cầu thủ khác.

Giống nhiều khán giả trung thành của đội bóng đến từ nước Đức, Cường yêu thích nhất ngôi sao Marco Reus. Khi nghe thông báo thần tượng không thể ra sân thi đấu với Việt Nam vì đang gặp chấn thương, Cường không khỏi tiếc nuối.

“Mình hơi tiếc vì lần này CLB không mang đội hình đầy đủ đến Việt Nam. Tiền vệ Julian Brandt của đội tuyển Đức hay Raphael Guerreiro, đồng đội của Ronaldo ở Bồ Đào Nha, còn đang bận thi đấu cho World Cup ở Qatar”, anh chia sẻ.

Tuy nhiên, đối với Cường, sự háo hức không hề suy giảm bởi đây là dịp hiếm hoi anh có dịp chứng kiến cả đội bóng lẫn đội tuyển bản thân dành nhiều tình cảm cùng trình diễn trong một trận bóng.

Tận hưởng trận đấu

Cũng là “fan cứng” của các chàng trai Đức, Hoa (sinh năm 1992, làm việc gần SVĐ Mỹ Đình) cũng có mặt từ sớm cùng bạn, háo hức đợi vào sân. Trong quá trình theo dõi tuyển quốc gia Đức khoảng 10 năm nay, Hoa biết tới và dành cả sự ủng hộ cho CLB Borussia Dortmund. Cũng nhờ tình yêu đội bóng, Hoa có cơ hội kết bạn với một người Đức chung thần tượng và giữ liên lạc đến bây giờ.

Thay vì theo dõi qua màn hình như mọi khi, lần này cô rất vui khi có thể trực tiếp nhìn thấy các cầu thủ thi đấu.

“Mình thích Marco Reus nhất nên khá tiếc khi hôm nay anh không thể ra sân. Mình cũng hy vọng hôm nay tuyển Việt Nam sẽ làm tốt”.

 Nhóm của Hoa chủ yếu đến cổ vũ tuyển Việt Nam.

Nhóm của Hoa chủ yếu đến cổ vũ tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, không biết nhiều về CLB Borussia Dortmund, Thu Hà (sinh năm 2001, sinh viên ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp) cùng hai người bạn Thanh Phương (sinh năm 2001) và Hữu Thịnh (sinh năm 2000) đến cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo.

“Dù tuyển Việt Nam đá với ai mình cũng không quá quan tâm, chủ yếu đến cổ vũ đội nhà”, cô chia sẻ.

Hết giờ làm, anh Sang (38 tuổi, TP.HCM) thay vội chiếc áo đấu có in tên cầu thủ Marco Reus rồi nhanh chóng di chuyển đến sân Mỹ Đình. Có lịch công tác ngoài Hà Nội, sẵn là fan của đội bóng nước Đức, anh cho biết mình không thể bỏ lỡ cơ hội chứng kiến những cầu thủ Dortmund trình diễn trên sân cỏ.

“Khi nãy, mình đang đứng chờ ở khu vực bên ngoài thì đoàn xe của CLB chạy ngang qua. Mình kịp quay lại khoảnh khắc Marco Reus vẫy tay chào các cổ động viên. Khoảnh khắc ấy, mình phấn khích, la hét như một đứa trẻ”, anh kể lại về lần đầu nhìn tận mắt ngôi sao bóng đá yêu thích.

 Ngoài áo đội bóng, anh Sang mang thêm chiếc áo của Đội tuyển Quốc gia Đức.

Ngoài áo đội bóng, anh Sang mang thêm chiếc áo của Đội tuyển Quốc gia Đức.

Dù biết Marco Reus không tham gia vào trận đấu với tuyển Việt Nam, anh Sang vẫn hy vọng có thể nhìn thấy nam cầu thủ lần nữa ở trên sân hoặc sau trận đấu.

“Marco Reus có mặt ở Việt Nam lần này, mình vừa buồn vừa vui. Vui vì có cơ hội nhìn thấy anh, buồn vì anh không nằm trong danh sách của đội tuyển Đức đi dự World Cup”, anh Sang chia sẻ.

Ra thủ đô một ngày trước khi trận giao hữu được tổ chức, anh Sang và vợ dự định ở đến hết tuần mới quay về TP.HCM, tranh thủ tận hưởng cái lạnh đầu mùa ngoài miền Bắc. Ngoài chiếc áo và khăn quen thuộc của CLB, anh Sang còn cất sẵn thêm một chiếc áo của Đội tuyển Quốc gia Đức, với mong muốn xin được chữ ký của các cầu thủ lên trên đó.

“Mình không tìm hiểu kỹ đội hình của tuyển Việt Nam lần này, song hy vọng sẽ có hậu vệ Đoàn Văn Hậu ra sân”, anh nói thêm.

Ánh Hoàng - Trà My

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/fan-dortmund-tu-tphcm-ra-ha-noi-cho-gap-than-tuong-post1380641.html