Fandom từng tố ekip Đông Nhi bất ngờ quay xe: 'Chúng em muốn bảo vệ chị'
Fanpage này đã có bài đăng dài liên quan đến ồn ào với Đông Nhi thời gian qua.
Sau khi Đông Nhi trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội, trang fanpage Tomorrow Pink Ruby đã bất ngờ lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ dù trước đó đôi bên lời qua tiếng lại khá căng thẳng.
Sự việc gần đây, mình suy nghĩ rất nhiều và muốn
nói lên mong muốn, sự hy vọng cũng như suy nghĩ của mình gửi đến chị Nhi và những người yêu quý fanpage TPR.
Mình đã xem lại những bài viết gần đây của page và nhận thấy mình cần khắc phục vấn về ngôn từ của mình, kiểm soát những bình luận của mọi người, mình đã quá vô tư khi để mọi người bình luận nói lên quan điểm mà không kiểm soát ngôn từ một cách đúng mực hơn. Lúc đó mình nghĩ rằng nếu để mọi người tự do bình luận thì sẽ diễn tả hết được thái độ-cảm xúc của mình một cách rõ rệt nhất như vậy chị Nhi và ekip sẽ hiểu được sự bức xúc của fan đang ở mức độ nào.
Chúng mình đã sai, chúng mình phải nhận sai và kiểm soát lại bản thân, điều tiết cảm xúc để không tổn thương nhau, không phá vỡ đi những gì tốt đẹp nhất mình tất cả chúng ta đã cùng xây dựng.
Đối với mình, page TPR nó rất quan trọng, và giờ đây mình đang đứng giữa quyết định nên dừng hay tiếp tục hoạt động page vì không muốn thấy đứa con tinh thần của mình đang làm sai và bị hiểu sai ý nghĩa ban đầu của nó. Bây giờ mình đang hối hận, vì đã không nhìn thấy điều này từ sớm để kiểm soát nó khi bản thân mình có thể.
Mình cũng xin lỗi các bạn yêu quý TPR vì đã không kiểm soát được các đối tượng người khi bình luận để các bạn bị hiểu làm là những thành phần xấu. Hy vọng qua bài đăng này mình đã có thể giúp cho mọi người không có cái nhìn sai lệch về fanpage của mình nữa và đặc biệt là chị Nhi. Hãy cùng nhau bảo vệ thanh xuân của chúng ta trước những thông tin sai trái đang chĩa vào người mà chúng ta đã dành cả thanh xuân để theo đuổi.
Có thể giữa fan và chị Nhi vẫn chưa hiểu nhau khi cả 2 đứng vị trí khác nhau. Nhưng em tin Tomorrow Pink Ruby là cầu nối giúp chị gần fan hơn chứ không phải nơi chứ thành phần xấu như chị nghĩ.
Cảm ơn chị Nhi và mọi người đã lắng nghe!