FIFA Club World Cup 2025: Atletico Madrid cay đắng rời giải đấu
FIFA Club World Cup (FCWC) 2025 vừa chứng kiến một đội bóng lớn dừng bước ngay từ vòng bảng. Thậm chí, Atletico Madrid bị loại theo một kịch bản không thể cay đắng hơn.

Alvarez ngã trong vòng cấm ở hiệp một trận Atletico thắng Botafogo 1-0 trên sân Rose Bowl, thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ, ngày 23-6-2025. Ảnh: Reuters
Là một trong 2 đại diện của bóng đá Tây Ban Nha tham dự FCWC 2025, Atletico Madrid nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ lại rất đáng trách.
Thua cả giải đấu vì một trận
Atletico nằm ở bảng đấu vừa sức, bởi ngoài PSG có sức mạnh vượt trội thì các đối thủ còn lại như Botafogo, Seattle Sounders đều yếu hơn đội bóng đại diện thành Madrid. Điều đó được chứng minh khi Atletico dù thua PSG vẫn dễ dàng hạ gục 2 đối thủ còn lại. Những tưởng 6 điểm trong tay sẽ giúp họ bước vào vòng 1/8 thì bất ngờ xảy ra, Atletico Madrid bị loại dù bằng điểm với 2 đội đi tiếp, vì thua hiệu số phụ. Không có cú sốc nào rõ rệt, điều khiến hành trình của Atletico phải kết thúc lại là những bàn thua tưởng chừng như vô thưởng vô phạt.
Thất bại nặng nề 0-4 trước PSG trong ngày ra quân đã chôn vùi hy vọng đi tiếp của Atletico Madrid. Đáng tiếc hơn nữa là việc đó không phải một trận mà đại diện đến từ La Liga thi đấu quá tệ. Dù phải thi đấu trong thế thua người nhưng Atletico vẫn tạo ra được vài cơ hội có thể ghi bàn, đơn cử như tình huống đối mặt của Sorloth với thủ thành Donnarumma nhưng tiền đạo người Na Uy đã bỏ lỡ. Nếu tận dụng thành công cơ hội này thì tỷ số chung cuộc đã có thể là 4-1, tỷ số vừa đủ để Atletico thay thế Botafogo vào vòng 1/8, vì ngang bằng hiệu số bàn thắng/bàn thua nhưng hơn về thành tích đối đầu. Hay nếu không buông xuôi quá sớm sau tấm thẻ đỏ của Lenglet và chiến đấu kiên cường hơn trong những phút còn lại của hiệp 2 thì lẽ ra Atletico đã có thể bước tiếp.
Tuy nhiên, trong bóng đá không có “nhưng”, mọi sai lầm đều phải trả giá và chỉ một trận thua vì thiếu sự quyết tâm đã khiến đại diện đến từ La Liga nhận một kết cục quá cay đắng.
Đừng khóc cho Atletico Madrid
Việc một đội bóng lớn, có thực lực như Atletico Madrid bị loại từ vòng bảng là một điều tiếc nuối. Nhưng người hâm mộ Atletico chắc chắn không quá thất vọng, bởi họ đã quá quen với tình cảnh này trong nhiều năm qua.
Atletico là một trong 3 đội bóng lớn mạnh nhất của bóng đá Tây Ban Nha, đây là điều không cần phải bàn đến. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Simeone, đại diện thành Madrid đã trở thành một đội bóng mạnh mẽ, gai góc, sẵn sàng chen chân vào cuộc đua song mã giữa Real Madrid và Barcelona tại La Liga. Họ cũng đã không ít lần đạt được thành công với chức vô địch La Liga 2013-2014, 2020-2021. Nhưng nếu xét về mặt bản lĩnh lẫn đẳng cấp thì Atletico vẫn chưa thể sánh ngang với Barca lẫn Real, bởi đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Simeone dù luôn thể hiện bản thân là một đội giàu tinh thần chiến đấu nhưng họ lại rất yếu bóng vía trong các trận cầu quan trọng.
Đơn cử như 2 trận chung kết UEFA Champions League với Real Madrid vào mùa giải 2013-2014 và 2015-2016. Đặc biệt là trận chung kết mùa giải 2013-2014, Atletico đã dẫn trước 1-0 đến tận phút 90+3, nhưng rồi bị Sergio Ramos đánh đầu ghi bàn gỡ hòa và thua chung cuộc 1-4 trong hiệp phụ. Thậm chí, HLV Simeone của Atletico còn thừa nhận rằng ông bị ám ảnh bởi giai điệu của bài hát Champions League sau 2 thất bại cay đắng trên. Đến HLV trưởng còn bị áp lực khó vượt qua thì đừng hỏi tại sao các cầu thủ Atletico lại thiếu bản lĩnh.
Hay trong các cuộc đua vô địch gần nhất tại La Liga, Atletico luôn có giai đoạn khởi đầu và tăng tốc rất hay để dẫn đầu giải, nhưng đến khi cuộc đua vô địch dần ngã ngũ thì đội bóng này thường xuyên đánh rơi điểm số để rồi bị đội vô địch bỏ xa về mặt điểm số. Thậm chí, người hâm mộ còn gọi họ là Arsenal của Tây Ban Nha như một lời chê bai về bản lĩnh thi đấu của đội bóng này.
Vì vậy, dù Atletico bị loại đầy tiếc nuối nhưng đây cũng là tình cảnh quen thuộc với những người yêu mến đội chủ sân Metropolitano. Atletico luôn vậy, họ luôn gieo hy vọng, rồi lại gây thất vọng theo một cách không thể ngờ đến.