Gã công tử ma mãnh sát hại nữ sinh, trơ trẽn tống tiền gia đình nạn nhân: Sự thật được hé lộ sau 18 năm
Vụ mất tích bí ẩn từng khiến cả nước Mỹ rúng động này chỉ thực sự được đưa ra ánh sáng sau 18 năm, bằng một lời thú tội kinh hoàng từ chính kẻ thủ ác.
Một chuyến du lịch mừng tốt nghiệp tưởng chừng trọn vẹn tại đảo Aruba năm 2005 đã biến thành cơn ác mộng kéo dài gần hai thập kỷ đối với gia đình nữ sinh Natalee Holloway. Vụ mất tích bí ẩn từng khiến cả nước Mỹ rúng động này chỉ thực sự được đưa ra ánh sáng sau 18 năm, bằng một lời thú tội kinh hoàng từ chính kẻ thủ ác.
Natalee Holloway, 18 tuổi, vốn là một học sinh xuất sắc của trường trung học Mountain Brook, bang Alabama. Với thành tích học tập toàn điểm A, cô đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần dự bị y khoa tại Đại học Alabama.
Tháng 5/2005, để ăn mừng cột mốc này, Natalee cùng hơn 100 bạn học đã tham gia chuyến du lịch kéo dài 5 ngày đến hòn đảo Aruba. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến sáng ngày 30/5/2005, ngày cuối cùng của chuyến đi, mẹ của Natalee là bà Beth Holloway bàng hoàng nhận được cuộc gọi báo tin con gái không có mặt tại sân bay để trở về cùng đoàn.

Nữ sinh xấu số Natalee Holloway.
Ngay lập tức, vụ việc được trình báo cho giới chức trách. Dựa trên tính cách ngoan ngoãn của con gái, bà Beth tin chắc đây không phải là một vụ bỏ đi tự nguyện mà có thể liên quan đến hành vi bắt cóc hoặc tội phạm nghiêm trọng.
Theo lời kể của các nhân chứng, vào đêm trước khi biến mất, Natalee cùng bạn bè đã đến vui chơi tại quán bar Carlos 'n Charlie's ở Oranjestad. Khoảng 1h30 sáng, sau khi quán đóng cửa, nữ sinh được nhìn thấy lần cuối khi rời đi trên một chiếc xe màu trắng cùng ba người đàn ông. Một người bạn cùng lớp xác nhận đã thấy cô ngồi ở ghế sau chiếc xe nhưng chỉ đơn giản nghĩ rằng cô đi nhờ về khách sạn.
Ba người đàn ông trên xe nhanh chóng được xác định gồm Joran van der Sloot (17 tuổi, quốc tịch Hà Lan) cùng hai anh em Deepak Kalpoe (21 tuổi) và Satish Kalpoe (19 tuổi). Trong đó, Joran là học sinh của Trường Quốc tế Aruba, được biết đến là người học giỏi nhưng đam mê tiệc tùng và thường xuyên tiếp cận các cô gái trẻ.
Sau khi vụ án nổ ra, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ nhiều người, bao gồm cả Joran và hai anh em nhà Kalpoe. Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng xác đáng, các nghi phạm lần lượt được trả tự do dù vẫn nằm trong diện tình nghi.
Trong nhiều năm sau đó, Joran van der Sloot liên tục đưa ra những lời khai mâu thuẫn về số phận của Natalee, khiến quá trình điều tra nhiều lần rơi vào ngõ cụt.

Bà Beth Holloway chưa bao giờ ngừng tìm kiếm công lý cho con gái. Ảnh: MEGA
Năm 2008, hắn xuất hiện trong một đoạn băng ghi hình bí mật, khai rằng Natalee đã chết do sốc thuốc và thi thể bị vứt xuống biển, nhưng sau đó tự nhận đây là lời dối trá. Lần khác, hắn bịa đặt câu chuyện đã bán Natalee cho một đường dây buôn người với giá 10.000 USD rồi lại phủ nhận.
Đỉnh điểm là vào năm 2010, Joran liên hệ với gia đình Holloway, đòi tống tiền họ 250.000 USD để đổi lấy thông tin về cái chết và nơi chôn cất nạn nhân. Dù FBI đã vào cuộc và ghi lại toàn bộ quá trình giao dịch, thông tin hắn cung cấp vẫn là giả mạo. Joran sau đó trơ trẽn thừa nhận đây chỉ là một âm mưu tống tiền nhằm trả thù gia đình nữ sinh.
Tội ác của Joran van der Sloot không dừng lại ở đó. Ngày 30/5/2010, đúng 5 năm sau ngày Natalee biến mất, một phụ nữ 21 tuổi tên Stephany Flores Ramírez được báo cáo mất tích tại Peru.
Thi thể của cô nhanh chóng được tìm thấy trong một phòng khách sạn do Joran đăng ký. Bị bắt giữ không lâu sau đó, hắn thú nhận đã sát hại Stephany vì cô tình cờ phát hiện hắn có liên quan đến vụ án Natalee. Năm 2012, kẻ thủ ác bị tòa án Peru kết án 28 năm tù.
Cũng trong năm này, tòa án tại bang Alabama chính thức tuyên bố Natalee Holloway đã qua đời về mặt pháp lý, dù gia đình chưa bao giờ ngừng nỗ lực tìm kiếm sự thật.
Bước ngoặt mang tính quyết định chỉ thực sự đến vào năm 2023, khi Joran bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử về tội tống tiền gia đình Holloway. Trong thỏa thuận nhận tội, hắn cuối cùng đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại Natalee.

Joran van der Sloot. Ảnh: MEGA
Theo đó, vào đêm xảy ra vụ việc định mệnh, do bị Natalee từ chối những lời gạ gẫm, Joran đã nổi cơn thịnh nộ, dùng một khối bê tông đánh vào đầu khiến cô gái trẻ tử vong và sau đó nhẫn tâm phi tang thi thể nạn nhân xuống biển. Kết quả kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối đã xác nhận những lời khai này.
Sau gần 20 năm mòn mỏi, bà Beth Holloway xúc động chia sẻ bên ngoài phòng xử án rằng cơn ác mộng không hồi kết của gia đình cuối cùng đã khép lại. Hiện tại, dù thời hạn truy tố 12 năm tại Aruba đã hết và chưa rõ Joran có bị quốc gia này truy tố thêm tội giết người hay không, nhưng vụ án của Natalee Holloway vẫn tiếp tục được điều tra để hoàn thiện hồ sơ pháp lý.











