Gã đàn ông không chịu làm người lương thiện!
Liên tiếp ngồi tù vì các tội trộm cắp, cướp giật cho đến mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng ra tù chưa lâu, Nguyễn Ngọc Lân (1972, trú xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) lại tham gia vận chuyển hàng chục ngàn viên hồng phiến

Đối tượng Nguyễn Ngọc Lân bị bắt giữ cùng số ma túy tang vật.
Theo hồ sơ, năm 21 tuổi, Nguyễn Ngọc Lân bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội: “Cướp tài sản”. Sau bản án đầu tiên, Lân trở về địa phương và lấy vợ, sinh con. Song, với bản tính lười lao động, thích hưởng thụ nên Lân tiếp tục phạm pháp và lĩnh thêm 12 tháng tù giam về tội: “Trộm cắp tài sản”.
Đến năm 2018, Lân dính vào ma túy rồi nhanh chóng trở thành “chân rết” bán lẻ ma túy để có tiền phục vụ cơn nghiện. Cũng trong năm này, Lân bị bắt và bị TAND huyện Hướng Hóa (cũ) xử phạt 7 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đầu năm 2025, sau khi chấp hành xong án phạt, Lân trở về địa phương và tiếp tục tìm cách liên hệ với các “đầu mối” cũ.
Trong quá trình bám nắm địa bàn, lực lượng trinh sát Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2- Bộ Tư lệnh BĐBP đóng tại Đà Nẵng), phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam qua khu vực xã Thuận (tỉnh Quảng Trị). Qua sàng lọc, Nguyễn Ngọc Lân nổi lên là một mắt xích quan trọng. Khi thông tin về việc đối tượng nhận vận chuyển thuê ma túy được xác thực, lực lượng chức năng lập tức đưa Lân vào diện giám sát đặc biệt.
Sau nhiều ngày theo dõi, trinh sát phát hiện Lân rời nhà, di chuyển về hướng xã biên giới Lìa. Nhận định đây là thời điểm đối tượng đi nhận “hàng”, các tổ công tác nhanh chóng triển khai mật phục dọc tuyến Tỉnh lộ 586. Đến trưa hôm đó, tại khu vực thôn Thuận 2 (xã Lìa, Quảng Trị), lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị, Đoàn 2 và Phòng Cảnh sát ma túy- Công an tỉnh Quảng Trị cùng Công an xã Lìa bắt quả tang Nguyễn Ngọc Lân vận chuyển 18.000 viên ma túy hồng phiến.
Sau khi bị bắt, Nguyễn Ngọc Lân khai, sáng 16-10-2025, đối tượng nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông thuê vận chuyển “hàng” từ xã Lìa ra ngã ba Tân Long với tiền công 700 nghìn đồng. Dù không nói rõ là hàng gì nhưng Lân hiểu ngay đó là ma túy. Theo hướng dẫn, Lân đi đến điểm hẹn gặp một nam thanh niên đeo khẩu trang mang theo bao tải rồi đặt lên xe của Lân. Không một lời trao đổi, không biết danh tính, tất cả diễn ra nhanh chóng. Chính kiểu giao dịch “không quen biết, không hỏi han” này là đặc trưng của các đường dây ma túy xuyên biên giới nhằm đối phó với lực lượng chức năng nếu mắt xích trong đường dây bị lộ.
Việc bắt giữ Nguyễn Ngọc Lân cùng 18 nghìn viên hồng phiến không chỉ là một chiến công của lực lượng BĐBP mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những ai đang hoặc có ý định dấn thân vào con đường phạm pháp. Từ một người đàn ông có gia đình, có cơ hội làm lại cuộc đời, Lân đã tự tay đánh mất tất cả chỉ vì không vượt qua được cám dỗ của ma túy. Những lần vào tù ra tội không giúp y tỉnh ngộ, mà trái lại càng lún sâu hơn vào vòng xoáy tội lỗi.
Theo các trinh sát phá án, thời gian gần đây, do bị siết chặt kiểm soát tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, các đường dây ma túy đã thay đổi phương thức hoạt động, chuyển hướng sang các khu vực “cánh gà” dọc tuyến biên giới. Đặc điểm địa hình khu vực này khá phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở, lại có sông Sê Pôn chạy dọc. Cư dân hai bên biên giới có quan hệ thân tộc, thường xuyên qua lại, tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng vận chuyển ma túy. Các “ông trùm” ma túy cũng rất tinh vi khi lựa chọn những đối tượng như Nguyễn Ngọc Lân – người nghiện lâu năm, từng có tiền án để làm “chân rết”. Đây là những người sẵn sàng mạo hiểm vì tiền và có kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng.
Chiến công trong vụ bắt giữ Nguyễn Ngọc Lân một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP trong việc “chặn đứng” dòng chảy ma túy từ bên kia biên giới vào nội địa.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ga-dan-ong-khong-chiu-lam-nguoi-luong-thien-post340290.html











