Ga Hà Nội sáng bừng với nhan sắc 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam
Sáng 30/8, Chuyến tàu Độc lập rời ga Hà Nội, đưa 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 về miền Kinh Bắc. Chuyến đi được tổ chức trong không khí kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kết nối trải nghiệm đường sắt với lịch sử, văn hóa dân tộc.

Sáng 30/8, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng đại diện Ban tổ chức và Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam có mặt tại Ga Hà Nội, chuẩn bị bước vào hành trình trải nghiệm Chuyến tàu Độc lập. Chuyến đi kết nối Thăng Long với Kinh Bắc, được tổ chức trong những ngày cả nước kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trước giờ khởi hành, 53 thí sinh diện áo dài truyền thống, chụp ảnh lưu niệm tại Ga Hà Nội. Khung cảnh nhà ga hơn trăm tuổi rộn ràng và rạng rỡ hơn nhờ vẻ đẹp thanh thuần của các thí sinh. Các cô gái chọn cho mình tà áo dài truyền thống do Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế. Từ đây, họ bắt đầu hành trình tìm hiểu lịch sử, văn hóa và vẻ đẹp vùng Kinh Bắc qua những điểm đến như Đền Đô, đình làng Đồng Kỵ và Bảo tàng Nam Hồng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 và ông Nguyễn Quốc Vượng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (bìa phải) cùng các thí sinh trước giờ tàu khởi hành. Đại diện hai đơn vị phối hợp tổ chức hành trình trải nghiệm văn hóa đặc biệt cho các cô gái vòng chung kết.

Đại diện ban tổ chức, ngành đường sắt và các đơn vị đồng hành chào đón thí sinh tại sảnh ga Hà Nội. Trước khi lên tàu, các cô gái tham quan triển lãm tranh ở tầng hai nhà ga, nhận quà lưu niệm và nghe giới thiệu về ý nghĩa của hành trình Thăng Long - Kinh Bắc.

Ông Nguyễn Quốc Vượng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam - cho biết hành trình Thăng Long - Kinh Bắc được mang tên Chuyến tàu Độc lập vì diễn ra dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hành trình này hướng các thí sinh đến việc trân trọng giá trị hòa bình, độc lập và tự do.

Nhà báo Phùng Công Sưởng và ông Nguyễn Quốc Vượng trao quà lưu niệm cho các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nhà báo Phùng Công Sưởng trao quà và động viên các thí sinh trước giờ khởi hành. Tổng Biên tập Báo Tiền Phong mong các cô gái không chỉ tìm kiếm những khuôn hình đẹp, mà còn quan sát, lắng nghe và ghi nhớ những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người trên mỗi miền đất đi qua.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 và ông Bùi Minh Thành - đại diện Hoàng Thành Group - trao quà cho thí sinh.


Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến (ảnh trên) và ông Tào Đức Hiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty BHL, đơn vị trực tiếp vận hành đoàn tàu du lịch văn hóa The Hanoi Train - Hà Nội 5 cửa ô trao quà cho các cô gái Hoa hậu Việt Nam.

Thí sinh diện áo dài truyền thống, cầm cờ Tổ quốc, vé tàu và quàng khăn lưu niệm trước giờ xuất phát. 53 người đẹp thể hiện tinh thần háo hức trước hành trình khám phá văn hóa Thăng Long - Kinh Bắc.

Các thí sinh hào hứng ghi lại khoảnh khắc trước giờ khởi hành. Trong hành trình nối Thăng Long và Kinh Bắc, 53 cô gái được tìm hiểu hát xẩm, quan họ, tranh dân gian Đông Hồ, bánh phu thê cùng nhiều giá trị văn hóa được người dân Kinh Bắc gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Các người đẹp lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa tại Ga Hà Nội trong một ngày đặc biệt. Tà áo dài truyền thống xuất hiện xuyên suốt hoạt động, phù hợp với không khí kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và chủ đề tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc.

Thí sinh chụp ảnh bên toa tàu 5 cửa ô mang thông điệp “Mừng đất nước độc lập, mừng Tổ quốc vinh quang”. Chuyến đi được tổ chức nhằm kết nối trải nghiệm du lịch đường sắt với giáo dục lịch sử, văn hóa và lòng tự hào dân tộc.

Từ nhà ga có tuổi đời hơn 100 tuổi, đoàn bắt đầu chuyến đi kết nối kinh đô Thăng Long với vùng đất Kinh Bắc, nối những lớp ký ức lịch sử với nhịp sống hôm nay.

Những tấm vé đưa thí sinh Hoa hậu Việt Nam bước vào hành trình tìm lại ký ức văn hóa, lịch sử.

Dàn thí sinh chuẩn bị bước lên đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 cửa ô. Từ Ga Hà Nội, tàu đi qua Ga Long Biên, đến Ga Từ Sơn trước khi đoàn tiếp tục di chuyển tới Đền Đô, đình làng Đồng Kỵ và Bảo tàng Nam Hồng.

Trong chuyến đi về Kinh Bắc, các cô gái nghe giới thiệu về Chiếu dời đô, dâng hương Bát vị tiên vương triều Lý, thưởng thức quan họ và trải nghiệm thư pháp, tranh Đông Hồ, bánh phu thê và trải nghiệm nhiều nét văn hóa địa phương.

