Gác giấc mơ hơn 50 năm vì gia đình, bà lão 74 tuổi khiến nhiều người xúc động trong ngày nhận bằng tốt nghiệp

Sau hơn nửa thế kỷ tạm gác việc học để chăm lo gia đình, một phụ nữ Mỹ đã trở lại giảng đường và tốt nghiệp đại học ở tuổi 74, hoàn thành giấc mơ từng dang dở.

Bà Raelene Page, 74 tuổi, vừa chính thức nhận bằng đại học sau hơn 50 năm rời xa việc học. Theo People ngày 23/4, hành trình của bà bắt đầu từ một quyết định nhiều năm trước.

Năm 1969, khi còn là một cô gái trẻ, bà Raelene Page đã trúng tuyển vào Đại học Brigham Young, bang Utah. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, bà lựa chọn ở lại bang Maine để gần gia đình, từ bỏ cơ hội bước vào giảng đường.

Sau đó, bà kết hôn, sinh con và xây dựng cuộc sống tại quê nhà. Trong nhiều năm, bà làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh. Bà từng mở dịch vụ trông trẻ tại nhà, làm quản lý nhà hàng và làm việc tại bưu điện trong suốt 25 năm trước khi nghỉ hưu.

Nhịp sống bận rộn khiến ước mơ đại học dần trở nên xa vời. “Việc nuôi dạy con cái và đi làm đã chiếm trọn thời gian. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể đi học lại”, bà chia sẻ.

Gác giấc mơ hơn 50 năm vì gia đình, bà lão 74 tuổi khiến nhiều người xúc động trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: People/Taylor Page

Gác giấc mơ hơn 50 năm vì gia đình, bà lão 74 tuổi khiến nhiều người xúc động trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: People/Taylor Page

Dù vậy, niềm yêu thích học tập vẫn luôn hiện diện.

Bước ngoặt đến khi bà chuyển đến bang California và biết đến chương trình học đại học trực tuyến. Năm 2022, bà quyết định đăng ký và bắt đầu hành trình học tập mới.

Trở lại việc học sau hàng chục năm không phải điều dễ dàng. Bà phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là việc sử dụng công nghệ.

Gia đình cho biết họ thường xuyên nhận được những cuộc gọi từ bà để hỏi cách lưu tài liệu, nhấp chuột phải hay sao chép văn bản. Tuy nhiên, phần lớn quá trình học, bà vẫn tự mình hoàn thành.

Taylor, cháu gái của bà, cho biết gia đình luôn hỗ trợ khi cần thiết, nhưng bà Raelene Page vẫn chủ động trong việc học.

Trong suốt hành trình, bà nhiều lần đối mặt với sự nghi ngờ bản thân và nỗi lo không thể hoàn thành. Tuy nhiên, bà vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Khoảnh khắc bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp là thời điểm bà mong chờ nhất. “Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, như trong mơ. Tôi đã làm được điều mình từng đặt ra”, bà chia sẻ.

Dưới khán đài, gia đình bà theo dõi với niềm tự hào. Cháu gái Taylor cho biết cả gia đình đã chuẩn bị cho ngày này, từ việc chọn trang phục đến tổ chức bữa tối và cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc bà nhận bằng.

Video ghi lại lễ tốt nghiệp của bà được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng lan tỏa. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và cho biết câu chuyện của bà đã truyền cảm hứng để họ quay lại trường học hoặc tiếp tục theo đuổi những ước mơ còn dang dở.

Ban đầu, việc học chỉ là mục tiêu cá nhân của bà Raelene Page. Tuy nhiên, hành trình này đã mang ý nghĩa rộng hơn khi trở thành nguồn động lực cho nhiều người.

“Tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể khích lệ người khác, đặc biệt là con cháu tôi, đừng bao giờ từ bỏ. Nếu có quyết tâm và chăm chỉ, giấc mơ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, dù bạn bắt đầu ở bất kỳ độ tuổi nào”, bà nói.

Phương Anh (Theo People)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/gac-giac-mo-hon-50-nam-vi-gia-dinh-ba-lao-74-tuoi-khien-nhieu-nguoi-xuc-dong-trong-ngay-nhan-bang-tot-nghiep-39014.html