Gác lại ngày nghỉ, chiến sĩ Công an Thủ đô cùng bà con làm sạch đường quê
Sáng thứ Bảy của các chiến sĩ trẻ Công an xã Ứng Hòa (Hà Nội) bắt đầu bằng tiếng chổi tre quét lá và những nhát cuốc dọn cỏ ven đường. Sự xông xáo, giản dị ấy đã kéo người dân cùng bước ra khỏi nhà, chung tay làm sạch không gian sống của chính mình.

Sắc phục xanh của cán bộ chiến sĩ Công an xã Ứng Hòa hòa cùng người dân địa phương xắn tay dọn cỏ, quét rác, làm sạch các tuyến đường liên thôn trong "Ngày thứ 7 tình nguyện".
Sáng 11/4/2026, dọc theo các tuyến đường liên thôn tại xã Ứng Hòa (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Nhưng sự nhộn nhịp ấy không đến từ xe cộ qua lại, mà từ một buổi lao động tập thể.
Lực lượng nòng cốt là các đoàn viên thanh niên thuộc Công an xã Ứng Hòa trong bộ sắc phục xanh quen thuộc, đang mướt mải mồ hôi dọn dẹp vệ sinh môi trường.
Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch "Ngày thứ 7 tình nguyện" do Đoàn Thanh niên đơn vị tổ chức. Không khí buổi làm việc diễn ra rất khẩn trương nhưng cũng đầy ắp tiếng cười.
Các chiến sĩ chia thành từng nhóm nhỏ, người cầm cuốc phát quang những bụi cỏ dại mọc lấn ra mặt đường, người dùng chổi gom rác thải nhựa, lá khô ven bờ ao làng để đưa đi xử lý.
Xã Ứng Hòa là một đơn vị hành chính cấp xã mới được thành lập, hạ tầng nông thôn và cảnh quan môi trường đang trong quá trình quy hoạch, chỉnh trang nên rất cần sự chung tay của cộng đồng.
Thấy các chiến sĩ trẻ hì hục cuốc đất, dọn rác, nhiều người dân trong thôn cũng đội nón, mang chổi từ nhà ra phụ giúp. Vừa làm, bà con vừa hỏi han chuyện trò. Những câu chuyện thường nhật về mùa màng, về tình hình an ninh trật tự xóm ngõ cứ thế diễn ra tự nhiên bên những đống cỏ dại vừa được dọn sạch.
Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên má các chiến sĩ trẻ, có thể thấy phong trào thi đua "3 nhất" (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) mà đơn vị đang triển khai không hề nằm trên giấy.
Tiêu chí "Gần dân nhất" được hiện thực hóa bằng chính việc các anh không ngại bẩn, ngại khó, sẵn sàng cầm chổi, cầm cuốc làm những công việc tay chân giản dị nhất cùng bà con. Khoảng cách giữa lực lượng thực thi pháp luật và người dân dường như bị xóa nhòa, chỉ còn lại tình làng nghĩa xóm gắn bó.
Đến gần trưa, khi những đống rác cuối cùng được chuyển đi, trả lại con đường sạch sẽ, thoáng đãng, buổi tình nguyện mới kết thúc. Dù quần áo lấm lem bùn đất, nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi các cán bộ, chiến sĩ.
Những hoạt động thiết thực như "Ngày thứ 7 tình nguyện" không chỉ giúp cải thiện trực tiếp môi trường sống tại xã Ứng Hòa mới, mà còn là cách tự nhiên nhất để lực lượng Công an xây dựng niềm tin nơi quần chúng.
Bởi lẽ, hình ảnh người chiến sĩ vì nhân dân phục vụ đôi khi không cần đến từ những chiến công to lớn, mà bắt nguồn từ chính những hành động nhỏ bé, chân thành và gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân..











