Gác lại việc riêng hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã khép lại, nhưng dư âm vẫn lắng đọng trong lòng nhân dân cả nước. Đặc biệt, hình ảnh những người lính trong đội ngũ diễu binh đã để lại ấn tượng sâu sắc. Họ đã miệt mài tập luyện nhiều tháng qua, gác lại công việc riêng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tổ quốc.

Đại úy Hoàng Thị Hương và 2 con trai. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Tròn một thập kỷ trước, tại đại lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại úy Hoàng Thị Hương đã vinh dự có mặt trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành, để rồi tại lễ kỷ niệm 80 năm chị tự hào viết tiếp hành trình của người nữ chiến sĩ quân đội nhân dân trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Đại úy Hoàng Thị Hương, sinh năm 1990, hiện đang công tác tại Ban Quân nhu, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Học viện Quân y.

Đại úy Hoàng Thị Hương tự hào vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc.
Tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, Đại úy Hoàng Thị Hương vinh dự tiến bước trong khối nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam - hình ảnh tiêu biểu cho khát vọng hòa bình và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Song, để có được niềm vinh dự ấy, người nữ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã phải hết sức nỗ lực với một ý chí kiên cường.

Đại úy Hoàng Thị Hương (ngồi bên trái) tập luyện tại Miếu Môn.
Xa gia đình, xa các con nhỏ trong thời gian dài là điều khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải đắn đo, và với Đại úy Hương cũng không ngoại lệ. Chị Hương nhận nhiệm vụ trong lúc con trai lớn sắp bước vào lớp 1, con thứ hai mới lên 4 tuổi. Đại úy Hương tâm sự: “Ngày tôi đi tập luyện, con trai lớn đang học mẫu giáo lớn, còn có hỏi mẹ rằng: 'Khi con vào lớp 1, mẹ có về kịp không?'. Câu hỏi ngây thơ ấy khiến tôi nghẹn ngào”.
Thế nhưng, với bản lĩnh của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại úy Hoàng Thị Hương đã gác lại nỗi nhớ con và gia đình, quyết tâm đặt nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc lên trên hết.

Đại úy Hoàng Thị Hương (đứng thứ 3 từ trái qua phải) bên cạnh những đồng đội diễu binh trong lực lượng nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam.
Đại úy Hoàng Thị Hương cho biết: “Vinh dự được đứng trong hàng ngũ chiến sĩ Quân đội nhân dân, tôi được nghe và học hỏi rất nhiều câu chuyện về những người phụ nữ Việt Nam quả cảm, họ là biểu tượng của lòng dũng cảm, đức hi sinh và tinh thần anh hùng. Chính bởi vậy, thế hệ sau như chúng tôi càng cần phát huy truyền thống ấy, nêu cao sức mạnh và phẩm chất của người chiến sĩ Quân đội nhân dân trong thời bình”.

Con trai nhỏ của Đại úy Hoàng Thị Hương vui mừng được gặp mẹ.
Để có thể toàn tâm toàn ý rèn luyện, hoàn thành trọng trách được giao, Đại úy Hương gửi gắm con cho chồng và người thân trong gia đình chăm sóc. Anh Nguyễn Quang Tiến, chồng của Đại úy Hoàng Thị Hương chia sẻ: “Tôi và các con rất tự hào khi nghe tin vợ được tham gia đội hình diễu binh trong lễ kỷ niệm 80 năm. Vậy nên, tôi động viên vợ cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, còn việc ở nhà, tôi sẽ lo chu toàn để các con luôn có chỗ dựa. Không chỉ tôi mà cả ông bà hai bên cũng hết lòng ủng hộ, trở thành hậu phương để vợ toàn tâm toàn ý vì nhiệm vụ của Tổ quốc”.

Gia đình Đại úy Hoàng Thị Hương.
Đại úy Hoàng Thị Hương cho biết: “Tôi cảm thấy rất may mắn khi được gia đình ủng hộ, các con cũng ngoan ngoãn. Hai cậu con trai tuy còn nhỏ nhưng đã biết tự lập để mẹ yên tâm. Con trai chỉ dặn khi mẹ về, mẹ nhớ mua cho con một chiếc ô-tô điện làm quà. Tôi gật đầu đồng ý, coi đó như lời hứa để động viên con. Món quà không lớn, nhưng chứa đựng tình yêu và là cách tôi bù đắp cho các con sau những tháng ngày xa cách”.
Bốn tháng tập luyện xa gia đình, cũng như bao chiến sĩ khác, Đại úy Hoàng Thị Hương đã vượt qua nhiều khó khăn, vất vả để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Và sự thành công của đại lễ chính là minh chứng sinh động cho những hy sinh thầm lặng ấy của người lính trong thời bình.
Lực lượng nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
“Tôi rất xúc động khi hai lần được đứng trong hàng ngũ diễu binh, sải bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Lần này, niềm hạnh phúc càng lớn hơn khi đại lễ được tổ chức với quy mô hoành tráng và được bà con nhân dân nồng nhiệt chào đón. Mỗi bước chân tiến lên, tôi đều cảm thấy tự hào, trân quý tình cảm của đồng bào từ khắp mọi miền Tổ quốc. Chính những khoảnh khắc ấy đã khiến tôi và đồng đội quên đi mọi vất vả của những tháng ngày tập luyện gian khổ. Điều còn đọng lại chỉ là tình cảm thiêng liêng dành cho Tổ quốc”, Đại úy Hoàng Thị Hương xúc động chia sẻ.
Kết thúc Đại lễ, Đại úy Hương chuẩn bị hành trang trở về với 2 cậu con trai đáng yêu và gia đình thân thương. Hành trình A80 khép lại, nhưng những tháng ngày tập luyện gian khổ và giây phút được sải bước trên Quảng trường Ba Đình sẽ mãi là kỷ niệm thiêng liêng, khó quên trong cuộc đời binh nghiệp của chị.

Niềm vui được trở về với gia đình sau những tháng ngày xa nhà của Đại úy Hoàng Thị Hương.
Câu chuyện về nữ chiến sĩ quân đội nhân dân Hoàng Thị Hương chỉ là một lát cắt đời thường về những quân nhân đã và đang lặng lẽ làm nhiệm vụ trong thời bình. Hơn tất cả, đó là minh chứng cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự hy sinh của những chiến sĩ Quân đội nhân dân, những giá trị đáng trân trọng trong mọi thời đại.