Gác lại 'việc riêng' vì 'việc nước'

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 đang đến gần, đây là giai đoạn 'nước rút', cao điểm luyện tập và tổng hợp luyện.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhiều cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng diễu binh, diễu hành của Quân khu 2 tạm gác lại những công việc gia đình, toàn tâm, toàn ý với nhiệm vụ, mong chờ đến giờ phút được sải bước hiên ngang trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Binh nhất Nguyễn Văn Tỉnh, chiến sĩ Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2 tham gia khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc là một trong những quân nhân tiêu biểu về nỗ lực vượt khó, vươn lên.

Theo đánh giá của lực lượng giáo viên và chỉ huy khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, mặc dù là chiến sĩ được triệu tập bổ sung, ghép khối cùng lực lượng vừa hoàn thành nhiệm vụ A50 nhưng tinh thần, trách nhiệm và chất lượng huấn luyện, luyện tập của Nguyễn Văn Tỉnh luôn được đánh giá cao. Ngoài thời gian huấn luyện, Nguyễn Văn Tỉnh luôn chủ động sắp xếp thời gian rèn luyện thể lực và hoàn thiện kỹ năng, động tác để đáp ứng yêu cầu chất lượng trong từng giai đoạn huấn luyện.

 Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 cùng đoàn công tác nắm tình hình, động viên Binh nhất Nguyễn Văn Tỉnh (thứ 4 hàng trên cùng từ trái sang).

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 cùng đoàn công tác nắm tình hình, động viên Binh nhất Nguyễn Văn Tỉnh (thứ 4 hàng trên cùng từ trái sang).

Tháng Bảy vừa qua, khi đang thực hiện nhiệm vụ, Nguyễn Văn Tỉnh nhận được tin bố mất do bị sạt lở đất đá khi đang lưu thông trên Quốc lộ 4D (thuộc địa phận tỉnh Lai Châu). Bản lĩnh của người lính cùng sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của chỉ huy các cấp và đồng đội giúp Nguyễn Văn Tỉnh vững vàng vượt qua biến cố. Sau thời gian về chịu tang bố, Nguyễn Văn Tỉnh nhanh chóng sốc lại tinh thần, trở lại luyện tập với quyết tâm cao hơn.

Binh nhất Nguyễn Văn Tỉnh cho biết: “Khi được lựa chọn tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành gia đình tôi vô cùng phấn khởi, tự hào và bố luôn mong ước được thấy tôi trên truyền hình trực tiếp. Ước mơ ấy giờ đây tuy không thực hiện được nhưng tôi sẽ giữ vững và hoàn thành lời hứa với bố, đó là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, nỗ lực rèn luyện để ngày càng tiến bộ, trưởng thành”.

Còn đối với Thượng úy Vì Văn Chung, Trung đội trưởng Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên tham gia khối đứng Học viên Sĩ quan Phòng không - Không quân, ngày 8-8 vừa qua, vợ anh hạ sinh cô con gái đầu lòng. Chàng sĩ quan trẻ không giấu được niềm hạnh phúc, mong muốn được bên vợ, con trong những giây phút quan trọng của cuộc đời. Tuy nhiên, vì nhiệm vụ đã vào giai đoạn “nước rút”, Vì Văn Chung quyết tâm gác nỗi nhớ vợ, niềm mong con để tập trung luyện tập.

Ban tổ chức diễu binh, diễu hành Quân khu 2 động viên Thượng úy Vì Văn Chung (thứ 3 từ bên trái) trên thao trường huấn luyện.

Ban tổ chức diễu binh, diễu hành Quân khu 2 động viên Thượng úy Vì Văn Chung (thứ 3 từ bên trái) trên thao trường huấn luyện.

Thượng úy Vì Văn Chung cho biết, luyện tập trong khối đứng rất vất vả, thời gian hiện tại đang đạt đến mức 5,5 giờ đứng nghiêm liên tục. Việc đứng nghiêm trong thời gian dài, dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt không chỉ đòi hỏi thể lực, sức bền, ý chí “thép” mà còn yêu cầu duy trì việc luyện tập đều đặn trong khung thời gian cố định. Có như vậy cơ thể mới quen với nhịp sinh học, duy trì được sự tập trung tinh thần để đứng trong thời gian dài. Đặc điểm đó khiến lực lượng tham gia khối đứng chỉ cần nghỉ tập một vài ngày là kết quả sẽ giảm rõ rệt.

“Tôi đã gọi điện về động viên gia đình, chủ động báo cáo chỉ huy, đề xuất được ở lại luyện tập để bảo đảm “tiến độ”, yêu cầu chất lượng trong giai đoạn cao điểm này. Tôi quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, dành món quà đó cho con gái, người vợ và gia đình thân yêu”, Thượng úy Vì Văn Chung khẳng định.

Cũng như Binh nhất Nguyễn Văn Tỉnh, Thượng úy Vì Văn Chung, trong các khối diễu binh, diễu hành của Quân khu 2 còn rất nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ đã gác lại “việc riêng” để tập trung tối đa cho luyện tập diễu binh, diễu hành. Những cống hiến thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ càng khẳng định rõ hơn bản lĩnh, ý chí và sự quyết tâm của những người lính trẻ hướng về ngày hội lớn của non sông, đất nước đang đến rất gần.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/gac-lai-viec-rieng-vi-viec-nuoc-841948