Gác nơi tuyến đầu, bảo vệ an toàn Đại lễ A80
Từ cứu người giữa biển người đến khơi dậy khúc ca đoàn kết, những chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) CATP Hà Nội đã góp phần viết nên thành công của sự kiện lịch sử A80...
Hà Nội những ngày Đại lễ A80 rợp sắc cờ hoa, hàng vạn người dân đổ về trung tâm Thủ đô để chứng kiến thời khắc tự hào của dân tộc. Ít ai biết, phía sau sự an toàn tuyệt đối ấy là những chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ ngày đêm âm thầm cắm chốt, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, để mỗi nụ cười của người dân trọn vẹn niềm vui.
Kịp thời sơ cứu, bảo vệ sức khỏe người dân
Sáng 31/8, tại điểm chốt Trần Nhân Tông - Trần Bình Trọng, tổ công tác do Trung tá Vũ Hồng Linh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an thành phố Hà Nội cùng các đội nghiệp đang làm nhiệm vụ thì phát hiện anh Hoàng Văn Q (SN 1988, quê Lạng Sơn) có biểu hiện co giật, sùi bọt mép. “Khi đang quan sát đảm bảo an toàn, tôi phát hiện một người đàn ông đổ gục xuống đường. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi và đồng đội lao ngay đến”, Trung tá Vũ Hồng Linh nhớ lại.



Rất nhiều trường hợp người dân gặp các vấn đề sức khỏe được Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ
Ngay lập tức, các cán bộ chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai các biện pháp sơ cứu ban đầu, đồng thời báo cho lực lượng y tế hỗ trợ. Sau khi được cấp cứu kịp thời, anh Q dần hồi phục và được bàn giao cho gia đình. Thấy anh Q hồi tỉnh, Trung tá Vũ Hồng Linh cùng các cán bộ chiến sỹ khi ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa quay lại ứng trực bảo vệ Đại lễ A80, các chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH lại phát hiện một người đàn ông khác ở khu vực Giang Văn Minh - Giảng Võ bị ngất. “Người này đã mất ý thức, tim đập yếu. Chúng tôi nhanh chóng sơ cứu theo quy trình, vừa thao tác, vừa nhờ người dân tạo khoảng trống xung quanh”, Thượng úy Khuất Tiến Đạt phụ trách Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 25 kể lại. Nhanh chóng, các cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH đã sơ cứu, đưa nạn nhân đến trạm quân y. Nhờ sự ứng cứu kịp thời, sức khỏe của người gặp nạn đã ổn định trở lại.


Nỗ lực chạy đua với thời gian để cứu giúp người đuối sức tại buổi lễ tổng duyệt
Thực tế trong suốt những ngày sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính thức diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9 đã có rất nhiều trường hợp người dân do sức khỏe yếu, ngồi trong đám đông, gặp phải các vấn đề về bệnh lý. Số trường hợp người dân như vậy được Cảnh sát PCCC và CNCH cứu giúp lên đến hàng trăm...
Chứng kiến liên tiếp nhiều người dân gặp vấn đề về sức khỏe được các chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH cứu giúp, ông Nguyễn Văn Tùng (quận Ba Đình) xúc động chia sẻ: “Giữa lúc đông người, có người bị ngất mà các anh phản ứng nhanh, sơ cứu thành thạo khiến chúng tôi rất yên tâm. Thật sự trân trọng tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ Công an Thủ đô”.
Khoảnh khắc “bùng nổ” tình quân dân
Trong khi đó, tại tuyến phố khác trước giờ duyệt binh chính thức, khi ánh đèn đường bắt đầu phủ xuống phố Lê Duẩn - Cửa Nam, hàng dài người dân vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đoàn diễu binh đi qua. Không khí dường như lắng lại trong sự háo hức. Bất ngờ, giữa tiếng xôn xao của đám đông, một giọng hô vang cất lên: “Mọi người, chúng ta cùng hát nhé!”.


Khoảnh khắc Đại úy Nguyễn Ngọc Hải hòa ca cùng người dân
Đó là tiếng của Đại úy Nguyễn Ngọc Hải, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, người vừa cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ người dân gặp nạn trước đó. Anh bước lên bậc vỉa hè, giơ tay làm nhịp, cất giọng bắt đầu những câu hát đầu tiên của bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.
Chỉ trong tích tắc, cả một khoảng phố như bừng sáng. Tiếng hát dâng lên hào hùng, hòa cùng tiếng vỗ tay nhịp nhàng. Người dân từ già đến trẻ, từ những em bé trên vai cha mẹ đến các cụ già tóc bạc, tất cả cùng cất cao tiếng hát. Những chiếc điện thoại bật đèn flash tạo thành biển ánh sáng lung linh, hệt như một đại nhạc hội giữa lòng Hà Nội.
“Việt Nam! Hồ Chí Minh!”, tiếng hô vang xen lẫn trong giai điệu quen thuộc, khiến trái tim hàng ngàn người chung nhịp đập. Lúc ấy, không còn khoảng cách giữa lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân, tất cả đều hòa chung trong niềm tự hào về Tổ quốc, về lịch sử 80 năm hào hùng.

Những người lính PCCC và CNCH không chỉ bảo vệ an toàn, mà còn đem cả nụ cười cho nhân dân
Bà Nguyễn Thị Hằng, 70 tuổi, ở Khánh Hòa ra Hà Nội xem diễu binh xúc động nói: “Khoảnh khắc ấy tôi như thấy cả một thời chiến đấu và chiến thắng trở về. Tiếng hát của chúng tôi hôm nay chính là lời tri ân Bác Hồ, tri ân bao thế hệ đã hi sinh để đất nước có ngày vui đại thắng”.
Còn đối với Đại úy Hải, anh bảo giây phút đó, anh như thấy mình là một phần của lịch sử. Được hòa giọng cùng hàng nghìn người dân. “Tôi hát mà trong lòng nghẹn lại. Tiếng hát ấy không chỉ là ca khúc, mà là sức mạnh của dân tộc. Tôi thấy những giọt nước mắt xúc động, thấy những nụ cười tự hào. Lúc đó, tôi không còn là một người lính làm nhiệm vụ, tôi là một người con đất Việt, hát cùng đồng bào mình cho Tổ quốc”, giọng Đại úy Hải trầm hẳn khi nhớ lại.


Niềm vui và sự bình yên của nhân dân chính là niềm hạnh phúc của những người chiến sỹ
Đại úy Hải cũng như bao thế hệ chiến sỹ Công an Thủ đô, cũng như các chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội, khi khoác lên mình sắc phục, các chiến sỹ luôn tự nhủ phải bảo vệ nhân dân, bảo vệ bình yên là sứ mệnh. Trong giây phút được cùng nhân dân cất tiếng hát trong ngày lễ trọng đại, chiến sỹ trẻ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thấy rõ hơn bao giờ hết lý do mình chọn con đường này. Đó là để đất nước bình yên, để hôm nay ai cũng được hát giữa lòng Thủ đô trong tự hào và hạnh phúc.
“Tôi đã trải qua nhiều nhiệm vụ, nhưng hôm nay là đặc biệt nhất. Được góp phần bảo vệ an toàn cho Đại lễ A80 - sự kiện đánh dấu 80 năm lịch sử Cách mạng, đó là niềm vinh dự không gì so sánh được. Khi nhìn những hàng cờ đỏ sao vàng tung bay, những ánh mắt người dân rạng rỡ niềm tự hào, tôi hiểu mình đang làm điều ý nghĩa nhất cho Tổ quốc”, Đại úy Nguyễn Ngọc Hải tự hào nói.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/gac-noi-tuyen-dau-bao-ve-an-toan-dai-le-a80-post622632.antd