Gác tình riêng lên đường làm nhiệm vụ

Theo dự kiến, cuối năm 2020, chiến sĩ Điêu Văn Mạnh, Đại đội 4, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) cùng người yêu là cựu hoa khôi Khoa Giáo dục mầm non (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2) sẽ tổ chức lễ cưới. Thế nhưng kế hoạch đó tạm lùi lại bởi sau khi bàn bạc, thống nhất với người yêu và hai bên gia đình, Điêu Văn Mạnh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2021, để rồi chính thức có mặt trong đội hình chiến sĩ mới của Trung đoàn 98.

Mạnh xuất thân trong gia đình làm ruộng, quê ở Cẩm Khê (Phú Thọ). Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện tử với kết quả khá, Điêu Văn Mạnh được tiếp nhận vào làm kỹ sư quản lý dự án tại một công ty TNHH ở Hà Nội, với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Công việc ổn định với mức thu nhập khá, nhưng khi được địa phương và gia đình thông báo gọi về khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Mạnh quyết định xin nghỉ việc và viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Theo Mạnh, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và bổn phận của mỗi thanh niên. Điêu Văn Mạnh bày tỏ mong muốn được học tập, công tác trong môi trường quân đội, để sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về sẽ đem những kiến thức học tập ở trường đại học trước đây cùng những hiểu biết được trải nghiệm, rèn luyện trong môi trường quân ngũ về tìm kiếm việc làm, xây dựng gia đình và giúp đỡ bà con địa phương phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, làm giàu trên quê hương.

Chiến sĩ Điêu Văn Mạnh (ngồi thứ ba, từ trái sang) chia sẻ thư của người yêu nơi quê nhà với đồng đội.

Chiến sĩ Điêu Văn Mạnh (ngồi thứ ba, từ trái sang) chia sẻ thư của người yêu nơi quê nhà với đồng đội.

Không giấu được niềm vui khi ước mơ vào bộ đội của mình thành hiện thực, Binh nhất Điêu Văn Mạnh phấn khởi bộc bạch: "Chúng tôi yêu nhau khi đang là sinh viên. Cả hai luôn tự nhủ học xong đại học, có công việc ổn định và hẹn ước khi tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về sẽ tổ chức lễ cưới. Tôi cũng biết, môi trường quân đội có những khó khăn nhất định, nhưng tôi luôn tự tin mình sẽ vượt qua tất cả".

Thượng úy Lê Văn Kiên, Đại đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn 7, cho biết: "Trong số chiến sĩ mới về đơn vị năm nay có nhiều chiến sĩ chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Song Điêu Văn Mạnh là một trong số không nhiều thanh niên tốt nghiệp đại học, đang có công việc ổn định với mức thu nhập cao nhưng lại viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Điều này tạo động lực cho đồng chí, đồng đội thêm củng cố quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc".

Bản thân Mạnh, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu trong môi trường mới quân ngũ, luôn gương mẫu chấp hành nền nếp đơn vị, thực hiện nghiêm các chế độ học tập, rèn luyện và nhiệt tình giúp đỡ đồng đội cùng tiến bộ. Với Mạnh, tình đồng chí, đồng đội, niềm tin tưởng của gia đình, người thân luôn là động lực tinh thần lớn nhất giúp anh vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu học tốt, rèn nghiêm.

Bài và ảnh: VŨ VIẾT DƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/gac-tinh-rieng-len-duong-lam-nhiem-vu-657648