Gần 10 giờ truy tìm tên trộm khống chế chủ nhà lúc nửa đêm

Đang ngủ cùng con gái 7 tuổi trong phòng, người phụ nữ giật mình tỉnh giấc vì tiếng động. Vừa mở mắt chị phát hiện một người đàn ông lạ ngay trước mặt mình nên đã la lớn. Tuy nhiên chị bị một bàn tay đã bịt chặt miệng đồng thời là lời đe dọa nếu to tiếng sẽ bị giết chết. Quá sợ hãi người phụ nữ phải im lặng và làm theo những gì hắn nói... Vụ án xảy ra tại xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Gần 1 giờ ngày 28-9-2021, chuông điện thoại Công an xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh reo vang. Một người phụ nữ nói tên là T.H.L.T, trú thôn 10, xã Lộc Thuận run rẩy báo án qua điện thoại.

Chị cho biết, tại nhà chị vừa xảy ra vụ việc khiến chị vô cùng hoảng sợ mong công an xã đến ngay. Qua điện thoại, cán bộ công an xã phải làm công tác tư tưởng để chị bình tĩnh lại thuật lại sự việc.

Đối tượng Nguyễn Xuân Hòa và chiếc điện thoại tang vật

Đối tượng Nguyễn Xuân Hòa và chiếc điện thoại tang vật

Theo lời người phụ nữ, hiện tại ở nhà chị chỉ có chị và con gái 7 tuổi. Nhà chị vừa có một người đàn ông lạ đột nhập vào rồi lên giường nơi 2 mẹ con chị đang ngủ khống chế, đe dọa. Do sợ hãi nên chị không dám la nữa và van xin đối tượng tha cho, lúc này đối tượng sờ soạn trên khắp người chị. Sợ con gái thức giấc nên chị nói cho đi ra nhà sau. Khi gần đến cửa sau lợi dụng sơ hở chị đẩy mạnh vào đối tượng làm cả hai cùng té xuống nền nhà. Cả 2 giằng co, một lúc sau thì chị yếu sức và bị đối tượng đánh mạnh vào mặt. Đối tượng tiếp tục đe dọa chị.

Biết sức yếu không thể chống cự được lâu, chị tiếp tục cầu xin đối tượng tha cho và đồ đạc trong nhà muốn lấy thì cứ lấy nhưng đừng làm hại mẹ con chị. Nghe vậy đối tượng đã buông chị ra và yêu cầu chị mang điện thoại và tiền có trong nhà đưa cho hắn, chị đi lại lấy 1 điện thoại di động và số tiền 500 ngàn đồng đưa cho đối tượng. Đối tượng lấy điện thoại và tiền rồi bỏ đi. Do trong quá trình gây án đối tượng luôn đeo khẩu trang nên chị T. không nhận được mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Lộc Ninh phối hợp với Công an xã Lộc Thuận đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Các trinh sát hình sự có kinh nghiệm được huy động vào trận, khẩn trương lên đường tiến hành điều tra truy xét nóng ngay trong đêm. Các biện pháp nghiệp vụ được sử dụng phục vụ công tác truy xét tội phạm.

Đến sáng ngày 28-9-2021, sau gần 10 giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt được nghi can Nguyễn Xuân Hòa, 25 tuổi, trú ấp 10, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Hòa khai nhận: Do đã theo dõi và biết được chồng chị T. thường xuyên đi làm vắng, chỉ có chị và con nhỏ ở nhà, nên đối tượng nảy sinh ý định vào nhà để trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài. Khoảng 23 giờ, ngày 27-9-2021, Nguyễn Xuân Hòa dùng lưỡi cưa cạy chốt cửa rồi đột nhập vào nhà của chị T. Khi vào nhà Hòa thấy có 2 chiếc điện thoại di động để ở gần cửa phòng ngủ. Hòa lấy 2 chiếc điện thoại đi ra nhà bếp và mở chiếc điện thoại hiệu Realme C15 nhưng điện thoại bị khóa, phải nhận diện khuôn mặt mới mở được. Hòa quay lại phòng ngủ đưa điện thoại lên trước mặt chị T. để mở khóa thì chị thức dậy. Thấy có đối tượng lạ vào nhà mình nên chị T. la lên. Hòa trèo lên giường, dùng tay bịt miệng khống chế chị L. cho đến khi lấy được chiếc điện thoại Samsung J3 và số tiền 500 ngàn đồng thì bỏ đi.

Cơ quan công an đã thu giữ chiếc điện thoại di động hiệu Samsung J3 tang vật vụ án, còn số tiền 500 ngàn đồng đối tượng khai đã tiêu xài hết.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Lộc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Văn Tuyên - Nguyễn Kiều

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/15/127319/gan-10-gio-truy-tim-ten-trom-tao-ton-khong-che-chu-nha-luc-nua-dem