Gần 100 phụ nữ dân tộc Tày từ biên giới háo hức về Thủ đô xem diễu binh 2/9
Hòa chung không khí Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, gần 100 chị em phụ nữ dân tộc Tày ở phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, đã rủ nhau vượt hàng trăm cây số về Hà Nội xem diễu binh. diễu hành.

Những người phụ nữ dân tộc Tày ở tỉnh biên giới Lào Cai đã vượt hàng trăm cây số về Thủ đô xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Chị em phụ nữ dân tộc Tày ở tổ 17 Bình Minh, phường Cam Đường, đã chủ động theo dõi thông tin trên phương tiện đại chúng về các sự kiện sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, rồi lên kế hoạch tổ chức thành lập đoàn về Thủ đô để tham dự sự kiện trọng đại này.
Để có một chuyến đi an toàn, trọn vẹn, chị em đã chung tay chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ trang phục, cho đến đồ ăn mang theo, người lo chuẩn bị cơm nắm, muối vừng, lương khô; người phụ trách liên hệ thuê xe; người khác thì tìm hiểu sơ đồ các tuyến đường chính nơi đoàn diễu binh sẽ đi qua. Tất cả chị em đều hướng đến một mục tiêu là chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi của cả đoàn về Hà Nội tham dự buổi lễ trọng đại.

Chị em phụ nữ người dân tộc Tày ở phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, hòa cùng người dân Thủ đô xem diễu binh, diễu hành sáng 2/9/2025
Đêm 31/8, cả đoàn đã khởi hành và rạng sáng ngày 1/9 thì đến Hà Nội. Nhờ có sự kết nối và chuẩn bị từ trước đó, đoàn đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của người dân địa phương, nên đã tìm được vị trí thuận lợi để theo dõi lễ kỷ niệm và chiêm ngưỡng các khối diễu hành, diễu binh trong sáng ngày 2/9.
Tại Hà Nội, đoàn chị em phụ nữ người dân tộc Tày ở Lào Cai đã nhanh chóng hòa nhập vào không khí tưng bừng của hàng vạn người từ khắp mọi nơi đổ về Thủ đô đón xem diễu binh và tận hưởng không khí tưng bừng chào mừng đại lễ. Ai nấy đều vui vẻ phấn khởi, đi thăm quan phố phường Hà Nội, khi mệt thì trải chiếu nghỉ ngơi trên vỉa hè.
Một phụ nữ lớn tuổi trong đoàn chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi về Hà Nội xem diễu binh trực tiếp, thật sự là hồi hộp và xúc động, được nhìn thấy khí thế hào hùng của cán bộ, chiến sĩ, được đón nhận cảm giác thân quen từ mọi người dân. Đây là chuyến đi vô cùng ý nghĩa đối với cá nhân tôi và tôi nghĩ với tất cả mọi người trong đoàn chúng tôi sẽ đều có cảm nhận như vậy. Chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều dịp được về Hà Nội tham dự những sự kiện lớn của đất nước như thế này”.
Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước đó, nên chị em đều diện trang phục truyền thống của dân tộc Tày, cùng với đó là sắm thêm cờ hoa để tham gia cổ vũ, tiếp thêm khí thế cho ngày đại lễ. Được sống trong không gian tưng bừng của ngày hội non sông, được tận mắt chứng kiến những bước chân rộn ràng, dứt khoát của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ diễu binh trên Quảng trường Ba Đình lịch sử - đó là niềm tự hào lớn lao với mỗi người dân có mặt trong dịp trọng đại này.

Nụ cười hạnh phúc trong ngày lễ trọng đại của đất nước
Chị Lương Ngọc Hà và các thành viên trong đoàn không giấu được niềm tự hào, xúc động khi được tận mắt chứng kiến những hoạt động trong đại lễ kỷ niệm ở Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là được chứng kiến sự kiện diễu binh, diễu hành lịch sử của đất nước, của dân tộc.
Chị Hà chia sẻ: “Niềm khao khát được trực tiếp tham dự và chứng kiến sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc, đối với bà con người Tày chúng tôi, nay đã trở thành hiện thực. Ai nấy đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Đây thực sự là một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời, đặc biệt ý nghĩa khi trong đoàn có nhiều cụ già tuổi đã cao nhưng vẫn gắng sức cùng con cháu về Thủ đô trong ngày hội lớn của non sông. Không chỉ được tận hưởng không khí ngày đại lễ, mà còn cảm nhận được tình đoàn kết gắn bó của các dân tộc anh em. Khi chúng tôi về Hà Nội đã nhận được rất nhiều tình cảm quan tâm và sự giúp đỡ nhiệt tình mà người dân ở Thủ đô Hà Nội, cũng như người dân ở các tỉnh, thành khác về Hà Nội xem diễu binh đã dành cho chúng tôi”.