Gần 15.000 suất cơm từ 'Bếp dã chiến VNV' tiếp sức người dân Huế sau bão số 12
Sau khi cơn bão số 12 đi qua, để lại nhiều thiệt hại nặng nề tại địa bàn tỉnh, hàng trăm tình nguyện viên thuộc Cộng đồng tình nguyện Việt Nam VNV đã nhanh chóng triển khai chiến dịch 'Bếp cơm di động dã chiến tại Thành Phố Huế ', chung tay sẻ chia khó khăn cùng người dân vùng bão.

Hình ảnh các anh chị điều phối “Bếp cơm di động dã chiến” bên những phần cơm nóng vừa hoàn thiện, chuẩn bị gửi đến bà con vùng lũ
Trong vòng 7 ngày (từ 31/10 đến 6/11/2025), bếp cơm dã chiến đã hoạt động không ngừng nghỉ, nấu và trao tận tay 14.695 suất ăn miễn phí đến các điểm chịu ảnh hưởng nặng nề tại Bệnh viện Trung ương Huế, Thành Đoàn Huế, các phường Tây Lộc, Phú Lộc, Mai Hương, An Cựu, Hương Toàn, cùng nhiều khu dân cư và khu cách ly tạm thời.

Các bạn tình nguyện viên phân loại và đóng gói từng phần sữa, nước uống để bổ sung vào mỗi suất cơm gửi tới mọi người
Theo thống kê từ Ban điều phối, chiến dịch đã tiếp nhận và sử dụng nguồn nguyên liệu phong phú, bao gồm hơn 1,8 tấn rau củ, gần 9 tạ thực phẩm tươi, 7,5 tạ gạo, 100 thùng sữa, cùng hàng trăm thùng mì tôm, gia vị và các nhu yếu phẩm khác do mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh gửi tặng.

Thượng Tọa Thích Thanh Cường có mặt tại khu vực ngập lụt để hỗ trợ, động viên bà con giữa mưa lũ
Tất cả các suất cơm đều được chuẩn bị đầy đủ với 1 chai nước, 1 hộp sữa và 1 phần bánh, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ông Đỗ Văn Dệ - Chủ tịch Cộng đồng tình nguyện Việt Nam, Trưởng Ban điều hành chiến dịch, chia sẻ: “Chúng tôi chỉ mong sao những phần cơm nóng, những chai nước nhỏ có thể giúp người dân và lực lượng tuyến đầu vững vàng hơn trong những ngày khó khăn. Mỗi phần ăn gửi đi là một lời động viên, một niềm tin rằng Huế sẽ sớm hồi phục.”

Thượng Tọa Thích Thanh Cường cùng các tình nguyện viên Bếp cơm di động dã chiến
Không chỉ dừng lại ở việc nấu ăn, các tình nguyện viên VNV còn tổ chức các đội vận chuyển cơ động để kịp thời mang cơm đến những khu vực còn ngập sâu, đảm bảo người dân, bệnh nhân và lực lượng cứu hộ đều nhận được phần ăn đúng giờ. Chiến dịch “Bếp cơm dã chiến” đã khép lại sau một tuần với con số ấn tượng: gần 15.000 suất cơm được phát ra, hàng nghìn lượt người được hỗ trợ. Nhưng hơn cả những con số, đó là tinh thần đoàn kết, là sức mạnh của lòng nhân ái lan tỏa giữa lúc thiên tai vừa đi qua.











