Chuyến xe 0 đồng chở nghĩa tình Gia Lai về bà con vùng bão, lũ
Chiều 8-11, tại phường An Phú, 2 chuyến xe 0 đồng chở khoảng 35 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm do Team 81 Gia Lai vận động bà con trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đóng góp đã xuất phát hướng về bà con bị ảnh hưởng do cơn bão số 13 tại phía Đông tỉnh Gia Lai và Đà Nẵng.
Chị Nguyễn Thị Hồng (tổ 1, phường Thống Nhất)-đại diện Team 81 Gia Lai chia sẻ: Cơn bão số 13 đã gây ra nhiều thiệt hại đối với bà con phía Đông tỉnh Gia Lai và một số tỉnh thành. Chúng tôi phối hợp với các đội, nhóm thiện nguyện trên địa bàn vận động hàng hóa, nhu yếu phẩm do các tổ chức, nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp để tổ chức 2 chuyến xe 0 đồng hỗ trợ bà con vùng lũ vượt qua khó khăn.

Các tình nguyện viên hỗ trợ đóng gói các phần quà hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: Như Nguyện
“Hàng hóa được phân loại và sắp xếp thành khoảng 1.200 suất quà để tiện trao cho các hộ dân. 2 xe chuyên chở hàng hóa do Nhà xe Phi Hổ-phường An Phú, tỉnh Gia Lai hỗ trợ. Đoàn sẽ chia hai hướng gồm 1 xe về hỗ trợ bà con phía Đông tỉnh Gia Lai và 1 xe sẽ hỗ trợ bà con các xã bị thiệt hại nặng do bão lũ tại Đà Nẵng”-chị Hồng nói.
Theo chị Hồng, kể từ tháng 7-2025 đến nay, Team 81 Gia Lai đã tổ chức 5 đợt với khoảng 150 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con các tỉnh thành miền Trung và miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ, qua đó giúp bà con vượt qua một phần khó khăn. Riêng từ đầu tháng 11-2025 đến nay là 2 chuyến.
“Dù liên tiếp kêu gọi vận động nhiều đợt và tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng tình cảm của bà con Gia Lai hướng về người dân vùng lũ vẫn luôn đong đầy. Mọi người chung sức, đồng lòng, người có công góp công, có của góp của, tất cả với mục tiêu xây dựng cộng đồng nhân ái, chung tay giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định đời sống”-chị Hồng nhấn mạnh.

Hàng hóa được phân loại và sắp xếp thành khoảng 1.200 suất quà để tiện trao cho từng hộ dân. Ảnh: Như Nguyện
Cùng phối hợp vận động và tham gia trực tiếp cùng đoàn đi hỗ trợ, anh Ngô Tấn Long-Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện viên Máu nóng Ia Grai (trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh) cho biết: Tôi thấy mình may mắn khi ở địa bàn ít bị ảnh hưởng bởi bão lũ nên hết sức chia sẻ với những khó khăn, mất mát của bà con đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ vừa qua. Do đó, khi thấy các hội, nhóm vận động hàng hóa giúp bà con vùng lũ nên câu lạc bộ cùng tham gia. Vừa qua, câu lạc bộ đã vận động được hơn 1 tấn củ, quả, nhu yếu phẩm, mì tôm, kem đánh răng và một số vật dụng thiết yếu khác.

Các tình nguyện viên chụp ảnh lưu niệm tại điểm tập kết hàng hóa ở Công viên Đồng Xanh, phường An Phú. Ảnh: Như Nguyện
Để kịp cho chuyến xuất phát chiều 8-11, từ ngày 7-11, các tình nguyện viên tập trung về Công viên Đồng Xanh (phường An Phú) để sắp xếp, phân loại hàng hóa và đóng gói các suất quà. Chị Nguyễn Thị Hương (508 Ngô Quyền, phường Pleiku)-Phó Trưởng nhóm Quỹ phát tâm thông tin: Hôm nay, các chị em trong nhóm tập kết hỗ trợ gói các phần quà để kịp cho chuyến xe xuất phát về với đồng bào vùng lũ. Trước đó, nhóm cũng đã đóng góp gần 50 triệu đồng và đại diện nhóm trực tiếp đi trao hỗ trợ bà con vùng lũ tại miền Trung.
Ông Lê Văn Trường- Quản lý Công viên Đồng Xanh cho biết: Chúng tôi luôn sẵn lòng khi các hội nhóm đề nghị hỗ trợ địa điểm để tập kết hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng lũ. Ngoài ra, tôi cùng mọi người tham gia bảo vệ, trực gác để đảm bảo hàng hóa không bị thất thoát và được trao đến tận tay bà con vùng lũ.

Chiều 8-11, tại phường An Phú, 2 chuyến xe 0 đồng đã xuất phát về với bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 vừa qua. Ảnh: CTV
Qua đây, tôi mong muốn bà con sớm khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra và nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định đời sống. Tôi tin rằng với tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ, sẻ chia của bà con Gia Lai nói riêng và đồng bào cả nước nói chung sẽ cùng sát cánh với bà con vùng lũ và không để ai bị bỏ lại phía sau.












