Gần 20 năm loay hoay với HLV ngoại của bóng đá Trung Quốc

Kể từ lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết World Cup 2002, bóng đá Trung Quốc vẫn đang loay hoay với các 'thầy ngoại' trên con đường tái hiện thành tích năm xưa.

Huấn luyện viên người Nam Tư đi vào lịch sử bóng đá Trung Quốc khi giúp đội tuyển nước này có lần đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup vào năm 2002. Chiến tích của Milutinovic vẫn được coi là thành tích vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước này.

Huấn luyện viên người Nam Tư đi vào lịch sử bóng đá Trung Quốc khi giúp đội tuyển nước này có lần đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup vào năm 2002. Chiến tích của Milutinovic vẫn được coi là thành tích vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước này.

Học trò của "Thánh" Johan Cruyff tiếp quản tuyển Trung Quốc vì LĐBĐ nước này không hài lòng với HLV nội sau World Cup 2002. Dưới sự chỉ đạo của huyền thoại người Hà Lan, đội tuyển của quốc gia tỷ dân vào chung kết Asian Cup 2004 (thua Nhật Bản 1-3). Tuy nhiên, Trung Quốc không thể vượt qua vòng loại World Cup 2006 khiến ông từ chức không lâu sau.

Học trò của "Thánh" Johan Cruyff tiếp quản tuyển Trung Quốc vì LĐBĐ nước này không hài lòng với HLV nội sau World Cup 2002. Dưới sự chỉ đạo của huyền thoại người Hà Lan, đội tuyển của quốc gia tỷ dân vào chung kết Asian Cup 2004 (thua Nhật Bản 1-3). Tuy nhiên, Trung Quốc không thể vượt qua vòng loại World Cup 2006 khiến ông từ chức không lâu sau.

Sau khi á quân Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của HLV nội Guanghu Zhu bị loại từ vòng bảng Asian Cup 2007, bóng đá nước này lại tìm đến thầy ngoại với hy vọng cải thiện tình hình. Tuy nhiên, việc bị loại ngay từ vòng bảng ở cúp Đông Á 2008 khiến huyền thoại một thời của Red Star Belgrade phải rời ghế nóng.

Sau khi á quân Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của HLV nội Guanghu Zhu bị loại từ vòng bảng Asian Cup 2007, bóng đá nước này lại tìm đến thầy ngoại với hy vọng cải thiện tình hình. Tuy nhiên, việc bị loại ngay từ vòng bảng ở cúp Đông Á 2008 khiến huyền thoại một thời của Red Star Belgrade phải rời ghế nóng.

Sau 3 năm sử dụng HLV nội nhưng không thành công, LĐBĐ Trung Quốc quyết định bổ nhiệm huyền thoại của Real Madrid vào chiếc ghế nóng với đãi ngộ được cho không dưới 8 triệu USD. Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Wei Di khi đó nhấn mạnh HLV Camacho là sự đầu tư dài hạn với mục đích giúp bóng đá xứ tỷ dân đuổi kịp Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc thất bại ở vòng loại thứ ba World Cup và đỉnh điểm là trận thua Thái Lan 1-5 trong đợt giao hữu vào năm 2013 khiến Camacho mất việc.

Sau 3 năm sử dụng HLV nội nhưng không thành công, LĐBĐ Trung Quốc quyết định bổ nhiệm huyền thoại của Real Madrid vào chiếc ghế nóng với đãi ngộ được cho không dưới 8 triệu USD. Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Wei Di khi đó nhấn mạnh HLV Camacho là sự đầu tư dài hạn với mục đích giúp bóng đá xứ tỷ dân đuổi kịp Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc thất bại ở vòng loại thứ ba World Cup và đỉnh điểm là trận thua Thái Lan 1-5 trong đợt giao hữu vào năm 2013 khiến Camacho mất việc.

Thay thế Camacho, HLV Perrin bước đầu giúp bóng đá Trung Quốc khởi sắc khi giành ngôi nhất bảng tại Asian Cup 2015. Đội bóng của ông thầy người Pháp dừng chân tại tứ kết khi thua chủ nhà Australia. Sau đó, thành tích nghèo nàn tại vòng loại World Cup 2018 khiến LĐBĐ Trung Quốc quyết định sa thải HLV Perrin.

Thay thế Camacho, HLV Perrin bước đầu giúp bóng đá Trung Quốc khởi sắc khi giành ngôi nhất bảng tại Asian Cup 2015. Đội bóng của ông thầy người Pháp dừng chân tại tứ kết khi thua chủ nhà Australia. Sau đó, thành tích nghèo nàn tại vòng loại World Cup 2018 khiến LĐBĐ Trung Quốc quyết định sa thải HLV Perrin.

LĐBĐ Trung Quốc tiếp tục vung tiền tấn khi biến chiến lược gia huyền thoại Marcello Lippi trở thành HLV hưởng lương cao nhất thế giới (gần 22 triệu USD) vào năm 2016. Tuy nhiên, chiến lược gia từng vô địch World Cup 2006 cùng tuyển Italy không thể hoàn thành nhiệm vụ đưa Trung Quốc tới giải đấu lớn nhất hành tinh vào năm 2018. Tại Asian Cup 2019, HLV Lippi nói lời chia tay tuyển Trung Quốc sau thất bại 0-3 trước Iran ở tứ kết.

LĐBĐ Trung Quốc tiếp tục vung tiền tấn khi biến chiến lược gia huyền thoại Marcello Lippi trở thành HLV hưởng lương cao nhất thế giới (gần 22 triệu USD) vào năm 2016. Tuy nhiên, chiến lược gia từng vô địch World Cup 2006 cùng tuyển Italy không thể hoàn thành nhiệm vụ đưa Trung Quốc tới giải đấu lớn nhất hành tinh vào năm 2018. Tại Asian Cup 2019, HLV Lippi nói lời chia tay tuyển Trung Quốc sau thất bại 0-3 trước Iran ở tứ kết.

Hai tháng sau khi ghế nóng của tuyển Trung Quốc bỏ trống, học trò của HLV Lippi tại World Cup 2006 trở thành người thay thế. Tuy nhiên, khởi đầu tệ hại với 2 trận toàn thua và việc Cannavaro không thể kiêm nhiệm khi vẫn còn hợp đồng với Guangzhou Evergrande khiến lãnh đạo bóng đá nước này quyết định chấm dứt hợp tác.

Hai tháng sau khi ghế nóng của tuyển Trung Quốc bỏ trống, học trò của HLV Lippi tại World Cup 2006 trở thành người thay thế. Tuy nhiên, khởi đầu tệ hại với 2 trận toàn thua và việc Cannavaro không thể kiêm nhiệm khi vẫn còn hợp đồng với Guangzhou Evergrande khiến lãnh đạo bóng đá nước này quyết định chấm dứt hợp tác.

Mới đây, Marcello Lippi nhận lời trở lại dẫn dắt tuyển Trung Quốc với nhiệm vụ đưa bóng đá nước này đến vòng chung kết World Cup 2022. Sau gần 20 năm, tuyển Trung Quốc vẫn loay hoay với mục tiêu tái hiện thành tích năm 2002.

Mới đây, Marcello Lippi nhận lời trở lại dẫn dắt tuyển Trung Quốc với nhiệm vụ đưa bóng đá nước này đến vòng chung kết World Cup 2022. Sau gần 20 năm, tuyển Trung Quốc vẫn loay hoay với mục tiêu tái hiện thành tích năm 2002.

Cầu thủ nhập tịch hứa hẹn học tiếng Trung Quốc Trong lần đầu lên tuyển, Elkeson hứa hẹn sẽ học tiếng Trung Quốc. Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil cũng chia sẻ về mối quan hệ tốt đẹp với ngôi sao bản địa Wu Lei (Espanyol).

Minh Phúc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/gan-20-nam-loay-hoay-voi-hlv-ngoai-cua-bong-da-trung-quoc-post988346.html