Gần 250 chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Sáng 22/9, tại TP.HCM, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Xu-đăng và Khu vực Abyei.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử BVDC2.7 và ĐCB4 đi thực hiện nhiệm vụ và trao Quốc kỳ cho BVDC2.7 và ĐCB4. Ảnh: L. Tiến.
Buổi lễ được trực tuyến tại điểm cầu Hội trường Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam tại Hà Nội.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ xuất quân.
Cùng dự có đại diện các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng, đại diện Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Gần 250 chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Trong đợt này, 63 đồng chí thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) được điều động từ Quân khu 1, 3, 5, 7, 9; Quân đoàn 34; Bệnh viện Quân y 175; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Cục GGHB Việt Nam và một số đơn vị khác trong toàn quân sẽ thay thế BVDC2.6 trước đó.
Đối với Đội Công binh số 4 (ĐCB4) có 184 cán bộ, nhân viên (179 quân nhân mới và 5 quân nhân của ĐCB3) được điều động từ các cơ quan, đơn vị: Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân; Quân khu 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 12; các Binh chủng Công binh, Đặc công, Thông tin liên lạc; Cục GGHB Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Vợ con đến tiễn nam quân nhân lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Việt Nam hiểu và luôn trân trọng giá trị của hòa bình.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, với BVDC2.7 và ĐCB4, trước đó, công tác huấn luyện chuyên ngành, ngoại ngữ, hậu cần, kỹ thuật đã được triển khai toàn diện. Hàng hóa, trang thiết bị cũng đã được mua sắm đầy đủ. Các thủ tục hậu cần, vận chuyển và nhập cảnh đã được phối hợp chặt chẽ với Liên Hợp Quốc, đối tác Australia...

Các nữ quân nhân hào hứng trước giờ lên đường.
Trước giờ lên đường, Đại úy Lê Thị Thanh Xuân chia sẻ: "Được khoác lên mình bộ quân phục mũ nồi xanh là ước mơ đã ấp ủ từ lâu. Gần 1 năm qua, tôi đã có quá trình chuẩn bị, học tập và rèn luyện. Đến ngày đi, tôi cảm thấy rất hân hoan và tự hào”.
Dù có hai con nhỏ nhưng gia đình hai bên nội ngoại luôn ủng hộ để chị yên tâm lên đường.

Lễ xuất quân được tổ chức tại TP.HCM. Ảnh: L. Tiến.
Kế bên, Trung tá Phạm Tiến Dũng cho biết, bản thân rất vinh dự và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một chiến sĩ mũ nồi xanh.
Thiếu tá Trần Đức Tài - Giám đốc BVDC2.7 chia sẻ: "Lần đầu tiên, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao nhiệm vụ cao cả này. Tôi biết sẽ có rất nhiều khó khăn liên quan đến thời tiết, dịch bệnh, côn trùng... và đặc biệt là quy trình, quy chế bắt buộc phải tuân theo, chưa kể đó là những sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa”.

Sự kiện xuất quân tiếp tục khẳng định vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Ảnh: L. Tiến.
Tuy nhiên, với vai trò là người đứng đầu, Thiếu tá Trần Đức Tài đặt mục tiêu cao nhất là đảm bảo “tất cả mọi người đi đủ về đủ, an toàn”.
“Gánh nặng về chuyên môn y tế khi tới một môi trường khác biệt hoàn toàn với Việt Nam là rất lớn. Nhưng quan điểm của chúng tôi là tôn trọng sự khác biệt và nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ", Thiếu tá Tài nói.
Sự kiện xuất quân của hai đơn vị lần này tiếp tục khẳng định vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, đồng thời lan tỏa hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới đến với bạn bè quốc tế.