Gần 29 điểm, nữ sinh Đắk Lắk tự tin nộp hồ sơ vào Học viện Quân y
Với gần 29 điểm, em Trần Thị Ái Nguyên ở tỉnh Đắk Lắk đã tự tin nộp hồ sơ vào Học viện Quân y, nối tiếp ước mơ chữa bệnh cứu người.
Niềm vui từ căn nhà nhỏ ở Cư Đăng
Những ngày cuối tháng 7/2025, căn nhà cấp 4 của gia đình ông Trần Lý ở xã Cư Đăng (tỉnh Đắk Lắk) lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp. Người thân, bà con hàng xóm tấp nập ghé thăm, mang theo những lời chúc mừng khi nghe tin cô con gái út trong nhà là em Trần Thị Ái Nguyên vừa đạt 28,75 điểm khối B trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Với số điểm này, cộng thêm điểm ưu tiên, Ái Nguyên tự tin nộp hồ sơ vào Học viện Quân y ở Hà Nội, ngôi trường mà em mơ ước từ lâu.

Em Trần Thị Ái Nguyên nhận nhiều giấy khen của nhà trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Rót chén trà còn nghi ngút khói, ông Trần Lý rạng rỡ kể về các con. Gia đình có ba người con: người con đầu sau khi tốt nghiệp Đại học Tây Nguyên hiện công tác tại Sở Tài chính Đắk Lắk; người con trai thứ hai tốt nghiệp Học viện Quân y và đang làm việc tại Bệnh viện Quân y 17 (TP. Đà Nẵng). Giờ đây, cô út Ái Nguyên tiếp bước anh trai với niềm hy vọng được khoác lên mình màu áo blouse trắng.
“Vợ chồng tôi đều là nông dân, không có điều kiện kèm cặp kiến thức. Các cháu đều tự học, tự phấn đấu. Có lẽ cũng chính từ tình thương cha mẹ vất vả mà các con quyết tâm học để trở thành người có ích cho xã hội”, ông Lý xúc động.
Nỗ lực bền bỉ của cô học trò giỏi
Nhắc đến hành trình học tập, Ái Nguyên vừa phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa vừa tâm sự: suốt hai năm lớp 10 và 11, em không chỉ học giỏi mà còn nhiệt tình tham gia nhiều cuộc thi, từng dự thi Đường lên đỉnh Olympia và hai năm liền giành Huy chương Vàng Olympic truyền thống 10/3 của tỉnh Đắk Lắk. Lớp 12, để dành trọn thời gian cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT, em tạm gác lại tất cả các sân chơi học thuật khác.
Chia sẻ về phương pháp học, Ái Nguyên khiêm tốn nói: “Các môn khối B thiên nhiều về lý thuyết, nên em phải kiên trì đọc sách, tìm tài liệu tham khảo. Phần lớn em tự tìm sách trên mạng để nghiên cứu, còn anh trai thì động viên tinh thần và giới thiệu sách hay để học hiệu quả hơn.”
Ái Nguyên cũng bật mí, chính anh trai là người truyền cho em động lực chọn Học viện Quân y. “Anh khuyên em theo ngành y để sau này trở thành bác sĩ giúp đỡ mọi người, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội”, Ái Nguyên tâm sự.

Em Trần Thị Ái Nguyên trong một lần dự án thi Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Không chỉ là học sinh giỏi toàn diện, Ái Nguyên còn là một đoàn viên năng nổ. Thầy Nguyễn Thế Lực, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, cho biết Nguyên học đều tất cả các môn, lại rất tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Năm học 2023 - 2024, em được Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng danh hiệu "Học sinh 3 tốt".
Sự nỗ lực và phấn đấu ấy còn được ghi nhận khi năm học 2024 - 2025, Ái Nguyên vinh dự được chi bộ nhà trường kết nạp vào Đảng khi vẫn còn là học sinh lớp 12. Dây là một phần thưởng quý giá, ghi nhận cho ý chí và phẩm chất của nữ sinh vùng quê.
Con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng với điểm số xuất sắc, nghị lực bền bỉ và khát vọng cống hiến, Ái Nguyên đang từng bước biến ước mơ thành hiện thực. Niềm vui của gia đình ông Trần Lý không chỉ là kết quả của riêng một kỳ thi, mà còn là niềm tự hào của vùng đất Cư Đăng, nơi những đứa trẻ nhà nông biết nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên bằng chính sức mình.
Thầy Lộ Quốc Thái, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết: Từ khi làm hiệu trưởng đến nay đây là số điểm cao nhất, hơn nữa đối với một “trường làng” thì đây không chỉ là vinh dự của gia đình, cá nhân em Ái Nguyên mà còn là niềm tự hào của nhà trường. “Thời điểm chưa sáp nhập tỉnh, điểm số của em Trần Thị Ái Nguyên là thủ khoa của tỉnh Đắk Lắk. Được cộng thêm 0,125 điểm ưu tiên, em Ái Nguyên được gần 29 điểm”, thầy Lộ Quốc Thái cho hay.