Gần 9.000 người dân xã Vân Hà ở Bắc Giang bị cô lập bởi lũ
Bắc Giang là địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, thiên tai. Xã Vân Hà, thị xã Việt Yên nằm ven sông Cầu có 9.000 dân đang bị chia cắt.
Tại Bắc Giang, từ ngày 9/9 do ảnh hưởng của cơn bão số 3, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước dâng cao trên các con sông lớn, nhiều nơi bị ngập lụt, cô lập, chia cắt nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều gia đình trong tỉnh.
Sáng ngày 13/9 chúng tôi đã trực tiếp có mặt tại xã Vân Hà, phải mất hơn 30 phút đi xuồng từ bờ đê trạm bơm Trúc Núi chúng tôi được các chiến sĩ của Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang đưa vào trung tâm của "rốn lũ sông Cầu" - xã Vân Hà.
Tòa nhà 2 tầng của UBND xã Vân Hà đã ngập hết tầng 1, toàn bộ cán bộ xã đã di chuyển lên tầng 2 để làm việc.
Ông Nguyễn Đình Mỹ - Chủ tịch UBND xã Vân Hà cho biết: Từ ngày 9/9 do ảnh hưởng của cơn bão số 3, xã Vân Hà nằm trong lòng sông Cầu đã bị ảnh hưởng cô lập 100% địa bàn xã, hiện xã Vân Hà có 2.400 hộ dân với gần 9.000 nhân khẩu.
Trong suốt 4 ngày qua, với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội đến từ Ban chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang, thị xã Việt Yên và các cấp chính quyền đoàn thể, các tình nguyện viên cùng toàn thể hệ thống chính trị của xã đã tích cực hỗ trợ người dân công nhân và học sinh và một số hộ gia đình có nguyện vọng di dời khỏi địa bàn.
"Hiện chúng tôi đã tổ chức thực hiện đưa thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, ngày 12/9 đã thực hiện đưa đến được 100% người dân trên địa bàn được bổ sung nhu yếu phẩm cần thiết, nước uống, nước khô, bánh kẹo"- ông Mỹ cho hay.
Ông Nguyễn Đình Mỹ thông tin thêm, cũng trong ngày 13/9 chúng tôi tiếp tục phối hợp với các tình nguyện viên, các lực lượng chức năng tại địa phương tổ chức thực hiện tốt nhất phương án hỗ trợ cho người dân. Hiện 100% người dân trên địa bàn xã hiện vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Qua theo dõi lũ trên sông Cầu có chiều hướng giảm, trước mắt chúng tôi tiếp tục hỗ trợ người dân về lương thực và nước uống, để đảm bảo trong thời gian nước lũ vẫn trên địa bàn.
Do ảnh hưởng của bão, khi lũ tràn về, vụ lúa mùa và vật nuôi đều bị ảnh hưởng, ngập về cơ sở và vật chất đối với nhà 2,3 tầng còn di dời được một phần lên tầng trên, còn xe máy và vật nuôi gần như 100% bị ngập.
Đại úy Lương Vũ Chuyên – Đại đội Trinh sát cơ giới, Phòng tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang chia sẻ: Được điều động về phục vụ người dân vùng lũ của Thị xã Việt Yên, với nhiệm vụ lái xuồng chở người và nhu yếu phẩm vào vùng lũ Vân Hà, từ 11-13/9 tôi đã đưa 200 học sinh, người già yếu, em nhỏ lên bờ.
Có những hôm chỉ vừa nghỉ được hơn 1h đồng hồ, nhưng khi có lệnh điều động chúng tôi lại tiếp tục công việc để hỗ trợ người bị ốm, sốt cần đi viện. Những chuyến hàng cứu trợ của đồng bào cả nước khi chuyển đến đây chúng tôi đều chuyển tận tay đến người dân vùng lũ an toàn tuyệt đối.
"Cơn lũ này là cơn lũ lịch sử, từ nhỏ đến giờ tôi mới gặp, vùng rốn lũ cực khổ lắm, những ngày tới mong người dân cả nước đồng lòng chia sẻ với người dân vùng lũ, còn chúng tôi những quân nhân luôn động viên nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không để người dân thiếu nhu yếu phẩm và nước uống"- Đại úy Chuyên bày tỏ.