Gắn bó với vùng biên Đông Bắc

Cùng với sự phát triển của đất nước, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 327 (Quân khu 3) những năm qua đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, hoàn thành nhiệm vụ tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa tỉnh Quảng Ninh, gắn bó với vùng biên Đông Bắc, xây dựng được nhiều mô hình kết hợp kinh tế, quốc phòng hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống bộ đội và nhân dân.

Trụ vững nơi biên giới

Trao đổi với Đại tá Hoàng Hải Đăng, Phó chính ủy Đoàn KT-QP 327, chúng tôi được biết vùng đất Đông Triều, Quảng Ninh là nơi thành lập Đoàn 327 (tiền thân Đoàn KT-QP 327) ngày 23-8-1976. Ngày ấy, Đoàn 327 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng kinh tế.

Đến tháng 7-1978, Đoàn 327 được tổ chức thành Sư đoàn Bộ binh 327 trực tiếp chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau đó, Sư đoàn chuyển nhiệm vụ quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Tháng 4-1999, Bộ Quốc phòng ra quyết định chuyển Sư đoàn Bộ binh 327 thành Đoàn KT-QP 327, trở lại vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên và xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng...

 Đội viên trí thức trẻ tình nguyện Lâm trường 42, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 327 hướng dẫn hộ dân chăm sóc bò sinh sản theo Chương trình mục tiêu quốc gia 1719, năm 2022. Ảnh: HOÀNG LAM

Đội viên trí thức trẻ tình nguyện Lâm trường 42, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 327 hướng dẫn hộ dân chăm sóc bò sinh sản theo Chương trình mục tiêu quốc gia 1719, năm 2022. Ảnh: HOÀNG LAM

"Từ giữa năm 1999, chúng tôi hành quân từ vùng đất Tiền Hải, Thái Bình để đến các vị trí tập kết trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Ninh. Những ngày đầu khó khăn chồng chất, địa hình rừng núi phức tạp, cơ bản không có đường giao thông, dân cư thưa thớt và nhiều khu vực không có dân ở. Doanh trại, nhà ở chưa có, chúng tôi phải dựng lán ở tạm; vận chuyển từng viên gạch, tấm lợp; vừa đi vừa phát cỏ tranh để mở đường vận chuyển. Tiếp phẩm phải đi bộ cả ngày mới ra được chợ. Nước sạch chưa có, phải dùng nước mưa, nước suối sinh hoạt. Mùa đông tắm suối, nước lạnh giá, phải uống nước mắm để chống rét. Nhưng tinh thần và động lực truyền thống "Đoàn kết-Khẩn trương-Trung dũng-Quyết thắng" của Đoàn giúp chúng tôi bám trụ biên giới, xây mới doanh trại, củng cố nơi ăn ở, đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đến nay, trên toàn tuyến biên giới và khu vực dự án của Đoàn quản lý đều hình thành đồng bộ hệ thống điện, đường, trường, trạm; hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn", Thượng tá Nguyễn Văn Quyết, Phó trưởng phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn KT-QP 327, người có mặt từ những ngày đầu của Đoàn ở Quảng Ninh cho biết.

Thượng tá Nguyễn Văn Quyết nhập ngũ năm 1992. Sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 1998, anh được điều động về Trung đoàn 42, Sư đoàn Bộ binh 327. Khi thành lập Đoàn KT-QP 327, anh cùng đơn vị cơ động về vùng biên giới Quảng Ninh, vừa ổn định đời sống vừa tổ chức huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Hơn 25 năm gắn bó với Đoàn KT-QP 327, anh trải qua nhiều cương vị, từ Đội phó Đội 6, Lâm trường 156 đến Phó giám đốc Lâm trường 42, rồi Giám đốc Lâm trường 155... anh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ huy lâm trường vươn lên trở thành những đơn vị dẫn đầu của Đoàn KT-QP 327.

Theo anh Quyết, để đơn vị trụ vững nơi biên giới, trước hết, cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải đoàn kết, thống nhất; sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên; gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Luôn "3 bám", "4 cùng" ở địa bàn

"Kết quả ngày nay có được là toàn Đoàn đã thực hiện tốt phương châm "3 bám" (bám dân, bám bản, bám địa bàn) và "4 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào). Nhờ đó, các dự án được triển khai thuận lợi, hiệu quả kinh tế-xã hội đạt cao", Đại tá Hoàng Hải Đăng nhấn mạnh.

Hiện nay, Đoàn KT-QP 327 đóng quân trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Ninh với chiều dài 118,8km trên bộ và 13,2km trên biển. Để góp phần ổn định, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, Đoàn phải nắm chắc địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn, hỗ trợ bà con làm ăn, triển khai các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế hiệu quả.

Đến tham quan mô hình vườn-ao-chuồng của gia đình ông Bùi Văn Thoạn ở thôn Lục Phủ, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi được biết: Ông Thoạn khai hoang và cải tạo 3ha đất để xây dựng mô hình kinh tế gia đình. Ngoài mô hình gia đình ông Thoạn còn nhiều mô hình hiệu quả khác do Đoàn KT-QP 327 hỗ trợ như: Mô hình vườn-rừng-nhà rộng 3ha ở khu dân cư Trình Tường, bản Pắc Cương, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh; mô hình trồng cây ăn quả rộng 2ha của gia đình bà Nông Thị Chương ở thôn Đồng Thắng, xã Hoành Mô... Các mô hình này đều đem lại hiệu quả kinh tế cao, cho thu nhập hằng năm từ 150 đến 200 triệu đồng.

"Để xây dựng mô hình làm kinh tế, sản xuất, chúng tôi chỉ đạo và huy động các tổ, đội công tác, lực lượng trí thức trẻ tình nguyện đến tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, quy hoạch ruộng vườn, cải tạo nơi ăn ở, chuồng trại; hỗ trợ cung cấp vốn, giống vật nuôi, cây trồng và tiêu thụ sản phẩm... Nhờ đó, các dự án KT-QP do Đoàn triển khai đã thu hút, tạo việc làm cho hàng nghìn người, mức thu nhập bình quân từ 150.000 đến 170.000 đồng/người/ngày. 5 năm (2020-2025), toàn Đoàn còn xây dựng được 11 mô hình "dân vận khéo"; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục-đào tạo, y tế, gắn với Phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới"; phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19...", Đại tá Hoàng Hải Đăng thông tin thêm.

Kết quả của sự nỗ lực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn đã góp phần tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh. Gần 50 năm xây dựng, trưởng thành, Đoàn KT-QP 327 đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang, được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Quân công hạng Ba, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Ba; Trung đoàn 42 được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân...

HƯƠNG HỒNG THU

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/gan-bo-voi-vung-bien-dong-bac-848701