Gần dân, vì dân phục vụ
Những ngày qua, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an Lâm Đồng từ tỉnh đến cơ sở kịp thời cứu giúp người dân gặp nạn, hỗ trợ người bệnh, giúp đỡ du khách hay tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được lan tỏa trên các phương tiện thông tin và mạng xã hội.

Bà NTH trú tại xã Tà Đùng khi đi cùng chồng trên đường bất ngờ ngất xỉu, sức khỏe yếu được cán bộ chiến sĩ CSGT hỗ trợ đưa đi cấp cứu.
Đó là những câu chuyện rất đời thường, nhưng để lại ấn tượng đẹp trong lòng Nhân dân về người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, vì dân và hết lòng phục vụ Nhân dân.
Cụ thể, khoảng 15 giờ 30 ngày 24/8, trong quá trình tuần tra tại xã Nam Dong, Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã phát hiện bà DTX, trú tại thôn 2, nằm bất tỉnh bên lề đường. Không chần chừ, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng sơ cứu, sử dụng xe đặc chủng đưa bà đến cơ sở y tế cấp cứu. Sau khi được chăm sóc, sức khỏe bà đã ổn định. Trước đó, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 28, đoạn qua xã Quảng Sơn, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phát hiện một phụ nữ bên lề đường trong tình trạng khó thở, có biểu hiện ngất xỉu. Các cán bộ, chiến sĩ lập tức sơ cứu, đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất; sau đó tiếp tục hỗ trợ đưa người phụ nữ đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông để điều trị chuyên sâu. Ở xã Lạc Dương, sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an xã cũng giúp anh Mingalev Dmitrii (37 tuổi, quốc tịch Nga) được hỗ trợ nhanh chóng, khi gặp tai nạn tại km65 quốc lộ 27C, thuộc thôn Đông Mang.
Những câu chuyện ấy có một điểm chung là các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ thường ngày, nhưng khi bắt gặp người dân trong tình huống nguy cấp, họ không đứng ngoài cuộc. Nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lúc ấy không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, mà trở thành hành động thiết thực để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sự an toàn của người dân. Đó chính là giá trị của hai chữ “Nhân dân” trong tên gọi công an nhân dân.

Em H’Thu, trú tại bon Đắk R’La, có hoàn cảnh gia đình khó khăn được Công an xã Đắk Mil tiếp sức đến trường. Ảnh: CA Lâm Đồng
Không chỉ những hành động cứu người, trước thềm năm học mới, mô hình “Con nuôi công an xã” của Công an tỉnh Lâm Đồng đã được công an các đơn vị, địa phương triển khai nhằm đồng hành và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Điển hình, tại xã Sông Lũy, Công an xã nhận hỗ trợ em Huỳnh Thị Phương Nhi, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Bình Tân. Hay tại xã Đắk Mil, Công an xã đến thăm, động viên và trao quà cho em H’Thu, trú tại bon Đắk R’La, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chiếc xe đạp điện, sách vở, quần áo cùng khoản hỗ trợ 2 triệu đồng có thể chưa phải là những món quà lớn, nhưng đối với một học sinh nghèo, đó là động lực để em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và vượt qua hoàn cảnh.
Lâu nay, khi nhắc đến lực lượng công an nhân dân, người ta thường nghĩ đến những cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; những ca tuần tra xuyên đêm; nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; điều tiết giao thông; hay những ngày dầm mình trong mưa lũ để cứu dân, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tất cả những công việc ấy đều cần thiết và đáng trân trọng.
Nhưng trong đời sống hôm nay, người dân còn mong muốn nhìn thấy ở người cán bộ, chiến sĩ công an một hình ảnh gần gũi hơn nữa. Đó là, khi dân cần thì có mặt, dân khó thì chia sẻ, dân gặp nguy hiểm thì sẵn sàng giúp đỡ; hay khi người dân đến giải quyết công việc thì được lắng nghe và hướng dẫn tận tình.

Em Huỳnh Thị Phương Nhi, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Bình Tân được Công an xã Sông Lũy hỗ trợ trong chương trình "Con nuôi Công an xã".
Đó cũng là một yêu cầu ngày càng rõ nét trong quá trình xây dựng nền hành chính phục vụ, xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và hướng mạnh về cơ sở.
Vì thế, những hình ảnh đẹp của Công an Lâm Đồng thời gian qua cần được nhìn nhận không chỉ như những câu chuyện đẹp về tình người, mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, cán bộ công an phải “tận tụy” với công việc và nhấn mạnh: Công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ, dựa vào Nhân dân mà làm việc. Lời dạy ấy đến hôm nay vẫn nguyên giá trị.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/gan-dan-vi-dan-phuc-vu-462197.html
