Gần gũi để thấu hiểu, chia sẻ

Đến Đại đội 11, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3, gặp Binh nhất Trịnh Thành Long, chúng tôi có cảm nhận cậu 'già' hơn so với tuổi. Có lẽ cuộc sống tự lập từ bé, trải qua nhiều khó khăn, vất vả đã tạo nên tính cách người chiến sĩ này với vẻ dạn dày, cứng cáp hơn so với lứa tuổi.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, do điều kiện gia đình khó khăn, mẹ mất sớm nên Long phải nghỉ học từ năm lớp 8. Khi có lệnh gọi nhập ngũ, Long băn khoăn, lo lắng; nhưng khi về đơn vị, được chỉ huy các cấp gặp gỡ, động viên, thậm chí, đơn vị còn cử cán bộ về tận nhà nắm hoàn cảnh, tạo điều kiện để Long liên lạc qua điện thoại về hỏi thăm gia đình. Sự chân thành, tình cảm đó khiến Long rất cảm động và xác định tốt nhiệm vụ, coi đơn vị như gia đình thứ hai. Đến nay, chặng đường quân ngũ đã đi được hai phần ba, người chiến sĩ này luôn tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ.

Đại úy Lê Khắc Thưởng, Đại đội trưởng Đại đội 11 nói rằng, anh đã trải qua nhiều khóa huấn luyện chiến sĩ mới và cũng đã gặp một số chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Trường hợp của Binh nhất Trịnh Thành Long chỉ là một ví dụ. Đối với những người trong hoàn cảnh như Long, đơn vị luôn dành sự quan giúp đỡ để họ vượt qua những khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác tư tưởng không chỉ đơn thuần là tuyên truyền, giáo dục mà người cán bộ phải bám sát hoạt động, đời sống hằng ngày của chiến sĩ để gần gũi, sẻ chia, động viên, thuyết phục với tình cảm chân thành và trách nhiệm như người anh, người đồng chí. Làm như vậy, chắc chắn người chiến sĩ sẽ cảm nhận được và họ cũng sẽ tích cực xây dựng tình đoàn kết gắn bó, thống nhất cao trong đơn vị...

MINH ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gan-gui-de-thau-hieu-chia-se-599053