Gần hai năm sống trên tàu hỏa, thanh niên 17 tuổi chu du 12 lần vòng quanh Trái Đất

Chàng trai 17 tuổi đã rời khỏi nhà, sống trên tàu hỏa, đi gần 1.000km mỗi ngày và chinh phục nhiều miền đất mới trên khắp nước Đức với quãng đường gần 500.000km (tương đương hơn 12 lần vòng quanh Trái Đất).

Quãng đường dài 12 lần vòng quanh Trái Đất bằng tàu hỏa

Tháng 3/2024 đánh dấu 18 tháng chàng thanh niên Lasse Stolley (17 tuổi) thực hiện chuyến hành trình đi khắp nước Đức bằng tàu hỏa. Hai năm trước, em đã quyết định từ bỏ mọi sở thích khác, rời nhà và vòng tay cha mẹ để bước vào cuộc phiêu lưu vĩ đại.

“Khoảng thời gian đầu thật khó khăn, tôi phải học hỏi và va vấp với mọi thứ bởi tất cả đều khác xa những gì tôi tưởng tượng”, Lasse bộc bạch.

Bất chấp những suy nghĩ đi tàu là cơn ác mộng của nhiều người Đức, Stolley luôn cảm thấy thoải mái và độc đáo với chuyến du lịch kéo dài của mình.

Kể từ khi bắt tay vào thực hiện chuyến đi đầy tham vọng này, Lasse ước tính em đã hoàn thành chặng đường đáng kinh ngạc, gần 500.000km (hơn 12 lần vòng quanh Trái Đất). (Ảnh: Trang cá nhân Instagram của Lasse)

Kể từ khi bắt tay vào thực hiện chuyến đi đầy tham vọng này, Lasse ước tính em đã hoàn thành chặng đường đáng kinh ngạc, gần 500.000km (hơn 12 lần vòng quanh Trái Đất). (Ảnh: Trang cá nhân Instagram của Lasse)

Có những ngày Lasse di chuyển quãng đường lên tới 1.000km, băng qua các thị trấn bình yên và các thành phố sôi động của nước Đức trên khoang tàu hạng nhất và những chuyến tàu đêm, khám phá ra lối sống tiết kiệm mà không căng thẳng.

“Nếu tôi muốn du lịch biển, tôi sẽ bắt chuyến tàu lên phía bắc vào buổi sáng. Còn nếu khát khao sự hối hả và nhộn nhịp của các thành phố lớn, tôi sẽ đến Berlin hoặc Munich. Tôi cũng có thể đi tàu tốc hành đến dãy Alps đi bộ đường dài”, Lasse chia sẻ.

Kể từ khi bắt tay vào thực hiện chuyến đi đầy tham vọng, Lasse ước tính đã hoàn thành chặng đường đáng kinh ngạc, gần 500.000km (hơn 12 lần vòng quanh Trái Đất).

Cuộc sống 18 tháng trên tàu hỏa

Chàng thiếu niên cũng tiết lộ sau năm đầu tiên sống trên tàu hỏa, tính ra Lasse chỉ phải chi trả gần 10.000 euro (hơn 250 triệu đồng) mà vẫn có thể tự do đi bất cứ nơi nào mình muốn.

Phần lớn chi phí chi trả cho thẻ đi tàu hàng năm không giới hạn đi khắp nước Đức, cho phép Lasse lên xuống bất kỳ chuyến tàu nào và đi bất cứ nơi đâu.

Thời gian duy nhất Lasse xuống tàu là đi tắm ở các nhà tắm công cộng hoặc thưởng thức một số món ăn đặc biệt.

Không chỉ vậy, Lasse vẫn có thể vừa làm công việc yêu thích là lập trình viên và blogger với chủ đề lối sống (người viết nhật ký trên mạng) trong khi khám phá những miền đất mới. Đây là những công việc giúp Lasse hoàn toàn tự do về thời gian làm việc của mình.

Lasse trên một con tàu mà em yêu thích. (Ảnh: Trang cá nhân Instagram của Lasse)

Lasse trên một con tàu mà em yêu thích. (Ảnh: Trang cá nhân Instagram của Lasse)

Với một số tiện ích trên tàu, nhất là truy cập wifi miễn phí, công việc và cuộc sống của Lasse càng trở nên thuận tiện và dễ dàng.

“Ban đêm, tôi ngủ trên chuyến tàu Intercity Express (ICE) và ban ngày tôi ngồi trên bàn ghế và làm việc như một lập trình viên, xung quanh là những hành khách khác”, Lasse kể lại và cho biết: “Nhà tôi là tàu hỏa”.

Tuy nhiên, cuộc sống trên tàu khiến Lasse đối mặt với không ít khó khăn, một trong số đó là không gian hành lý hết sức hạn chế. Đeo các ba lô nặng khi di chuyển liên tục nhiều địa điểm không phải điều lý tưởng, do đó Lasse phải cẩn trọng lựa chọn những đồ dùng thực sự cần thiết để mang theo.

Ngoài ra, việc thư giãn trên tàu và tránh xa những rắc rối trên những chuyến tàu đông đúc cũng là một thử thách lớn. Lasse đã giải quyết bằng việc hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc và để suy nghĩ của mình cứ thế trôi đi.

Một trong những mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của Lasse là được trải nghiệm nhiều nhất có thể ở nhiều nơi khác nhau. Vì thế cuộc sống trên tàu luôn là ước mơ lý tưởng với Lasse.

Trước Lasse, đã có một người phụ nữ tên Leonie Muller quyết định chuyển ra khỏi căn hộ và mua vé tàu, sống trên tàu sau khi tranh cãi với chủ cho thuê nhà. Giờ đây, cô Leonie đã cảm thấy yêu thích và gắn bó với cuộc sống như vậy, nhất là sự tự do mà những chuyến tàu mang lại cho cô.

Lưu Gia Huy

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/gan-hai-nam-song-tren-tau-hoa-thanh-nien-17-tuoi-chu-du-12-lan-vong-quanh-trai-dat-192240331141138552.htm