Gần hai thập kỷ 'cắm bản', tạo sinh kế bền vững giữa đại ngàn Thần Sa
Xã Thần Sa (Thái Nguyên) là vùng núi hẻo lánh, giao thông cách trở, đời sống phụ thuộc nông nghiệp manh mún, sinh kế người dân dần ổn định khi Công ty Thăng Long đầu tư hạ tầng, tạo việc làm lâu dài.
“Từ từ thôi, được rồi, lùi xe thêm chút nữa” - giọng ông Lê Thanh Mai (Phú Lương) vang lên giữa công trường thôn Bản Ná, xã Thần Sa (Thái Nguyên), nơi ông đã gắn bó hơn 10 năm và chứng kiến từng thay đổi của vùng đất từng hẻo lánh, cách trở, đầy khó khăn.
Ông Mai nhớ lại những ngày đầu thời điểm năm 2012 khi mới đặt chân lên xã Thần Sa, đường đất trơn lầy mỗi mùa mưa, sinh kế người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy manh mún, thu nhập bấp bênh, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn.

Hạ tầng xã miền núi Thần Sa (Thái Nguyên) từng bước hoàn thiện sau khi Công ty CP Đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long đầu tư.
“Ngày đó, người dân quanh đây chủ yếu làm nông nghiệp nhỏ lẻ, lên rừng mưu sinh, nỗi lo cơm áo gạo tiền chưa bao giờ vơi. Trẻ con đi học vất vả, cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhiều và đời sống vất vả lắm", ông Mai nói.
Sự thay đổi bắt đầu khi Công ty CP Đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) của ông Nguyễn Huy Quý triển khai hoạt động tại địa phương, từng bước hình thành khu sản xuất, mở ra cơ hội việc làm, tạo sinh kế cho lao động tại chỗ, giúp người dân có thêm nguồn thu ổn định trang trải cuộc sống.
Theo ông Mai, những ngày đầu doanh nghiệp triển khai tại xã Thần Sa không hề dễ dàng, địa hình đồi núi phức tạp, đường sá xuống cấp khiến việc vận chuyển vật tư, máy móc gặp nhiều trở ngại.
Nhưng nhờ sự kiên trì, từng hạng mục hạ tầng dần được hình thành, từ đường nội bộ, mặt bằng đến các khu vực phục vụ sinh hoạt cho người lao động, qua đó mở ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động địa phương từ đó đời sống nơi đây dần cải thiện.

Ông Lê Thanh Mai với hơn 10 năm gắn bó mảnh đất Thần Sa, thấu hiểu những khó khăn của những ngày đầu doanh nghiệp triển khai tại đây.
“Không chỉ tôi mà nhiều anh em đều mong muốn được gắn bó với nơi đây bởi ngoài công việc, chúng tôi luôn được công ty và ông Nguyễn Huy Quý quan tâm, hỏi han, hỗ trợ kịp thời khi gia đình có khó khăn. Chính sự chia sẻ đó khiến chúng tôi gắn bó lâu dài, coi đây không chỉ là nơi làm việc mà còn là ngôi nhà chung, là chỗ dựa tinh thần”, ông Mai chia sẻ.
Cũng có hơn 15 năm gắn bó với công trường tại xã Thần Sa, ông Cam Văn Tiến (Đại Từ) cho biết, trước khi vào làm việc tại đây, ông từng làm công việc chạy xe thuê tự do bên ngoài. Những năm đó, công việc không cố định khiến thu nhập của ông luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau, có tháng đủ trang trải sinh hoạt, có tháng phải vay mượn thêm để lo cho gia đình và con cái.
“Chạy xe thuê thì nay có việc, mai không, vào thời điểm đó, tiền ăn còn phải tính từng bữa nói gì đến chuyện tích lũy khi mà mọi chi tiêu đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, việc lo cho con cái học hành và sinh hoạt gia đình khi đó luôn là nỗi lo thường trực”, ông Tiến chia sẻ.


Ông Cam Văn Tiến trên công trường tại xã Thần Sa.
Nhớ lại những năm đầu lên xã Thần Sa làm việc, ông Tiến không giấu được cảm giác bỡ ngỡ khi đường sá khó đi, hạ tầng thiếu thốn, điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế, việc đi lại và làm việc phụ thuộc lớn vào thời tiết, đặc biệt mỗi khi mưa kéo dài.
Khác với công việc tự do trước đây, khi vào làm tại công ty, ông Tiến được hướng dẫn từng khâu, được đào tạo thêm kỹ năng, từ đó nâng cao tay nghề. Sau một thời gian gắn bó, khi hạ tầng từng bước hình thành, công việc ổn định hơn, thu nhập cũng vì thế mà được cải thiện, đủ để lo cho gia đình, không còn cảnh chạy việc theo ngày hay phụ thuộc vào các mối thuê tạm bợ như trước.

Những mái nhà đơn sơ, đường đất trơn trượt đã được Công ty đầu tư bằng ngôi nhà khang trang, đường được thảm bê tông.
Trao đổi với Văn hóa, ông Nguyễn Huy Quý - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long khẳng định, đơn vị luôn xác định việc gắn bó với địa phương phải đi đôi với trách nhiệm tạo sinh kế bền vững.
Nhiều năm sống và làm việc tại Thần Sa, ông thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người dân nơi đây khi phải đối mặt với điều kiện kinh tế thiếu thốn và sự khắc nghiệt của vùng cao. Chính sự trăn trở ấy đã trở thành động lực để ông quyết tâm gắn bó lâu dài, tìm hướng đi giúp bà con thay đổi cuộc đời.

Tuyến đường giao thông nông thôn vào xóm Trung Sơn và 2 trường Tiểu học, Mầm non, xã Thần Sa do Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoảng sản Thăng Long tài trợ được đưa vào sử dụng đầu năm 2025.
Theo ông Quý, bài toán giảm nghèo không thể giải quyết bằng những hỗ trợ ngắn hạn, “chìa khóa" nằm ở việc tạo ra công ăn việc làm ổn định, kết hợp với đầu tư đồng bộ vào hạ tầng, giáo dục và điện lưới quốc gia. Đây là nền tảng thiết yếu để người dân có điều kiện tự lực vươn lên, đảm bảo không một ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
Khi hạ tầng giao thông và điện lưới được khơi thông, sinh kế của người dân tại xã Thần Sa đã dần có những chuyển biến, những cung đường đất nay đã được thay thế bằng hạ tầng kiên cố.
Sau gần hai thập kỷ kiên trì "cắm bản", nỗ lực của doanh nghiệp đã hiện thực hóa mục tiêu tạo lập sinh kế bền vững cho hàng trăm lao động ngay giữa đại ngàn Thần Sa.
Việc hình thành nền tảng việc làm ổn định không chỉ giúp người dân ổn định đời sống, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mà còn góp phần trong công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Trong nhiều năm, Nguyễn Huy Quý - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long đã nhiều dành nguồn lực đóng góp ủng hộ công tác trùng tu, tôn tạo nhiều di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thái Nguyên.
Riêng tại xã Thần Sa, cá nhân ông đã đóng góp hàng loạt chương trình an sinh xã hội, tạo sinh kế lâu dài cho người dân, như hỗ trợ 50 con bò giống sinh sản trị giá 500 triệu đồng, kéo điện miễn phí 15 năm cho 100 hộ với kinh phí trên 15 tỉ đồng.
Ngày 26.12.2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 2578 phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với ông Nguyễn Huy Quý, ghi nhận quá trình cống hiến và trách nhiệm xã hội.












