Gắn kết hậu phương, tạo niềm tin cho chiến sĩ

Sau hơn một tháng, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) của Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) tổ chức đón tiếp gia đình, người thân, bạn bè đến thăm chiến sĩ vào ngày nghỉ cuối tuần. Sự đón tiếp niềm nở, tận tình, chu đáo đã tạo thêm niềm tin cho gia đình chiến sĩ, đồng thời giúp CSM yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Sớm ngày chủ nhật ở Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, không khí khác hẳn thường ngày. CSM mặc quân phục chỉnh tề sẵn sàng đón người thân lên thăm đơn vị.

Binh nhì Trịnh Hoàn Thịnh, chiến sĩ Tiểu đội 8, Trung đội 8, Đại đội 11 phấn khởi đón mẹ từ xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam lên thăm. Phút giây gặp mặt diễn ra xúc động. Nhìn thấy con trai khỏe khoắn, chững chạc từ lời ăn tiếng nói đến tác phong, cách xưng hô, chào hỏi, chị Trần Thị Thương mừng vui, nước mắt cứ lăn dài trên má.

Chị Thương chia sẻ: “Vào đơn vị chứng kiến nơi ăn ở gọn gàng, ngăn nắp, cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp, được chỉ huy gặp gỡ thông tin tình hình học tập, huấn luyện của con trai, tôi vui lắm. Đây là điều kiện thuận lợi để con tôi cùng đồng đội nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu”.

Chiến sĩ mới Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1 đón người thân lên thăm đơn vị.

Chiến sĩ mới Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1 đón người thân lên thăm đơn vị.

Trong khuôn viên doanh trại Đại đội 11, Tiểu đoàn 1, dưới những tán cây xà cừ, Binh nhì Hồ Đăng An, chiến sĩ Tiểu đội 5, Trung đội 8 trò chuyện vui vẻ với vợ là Đỗ Nguyễn Kim Yến. Ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Kim Yến nhận thông tin từ nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” được vào đơn vị thăm chiến sĩ ngày nghỉ cuối tuần nên thu xếp công việc, bắt xe khách đến thăm chồng. Kim Yến chia sẻ: “Thông báo trên nhóm rất cụ thể về thời gian, địa điểm, những giấy tờ cần mang theo để gia đình chuẩn bị. Đến đơn vị được đón tiếp chu đáo, thấy chồng tác phong chững chạc, tôi rất phấn khởi. Tôi tin tưởng trong môi trường quân ngũ, anh sẽ học tập, rèn luyện tốt”.

Không có niềm vui được đón gia đình lên thăm như đồng đội nhưng Binh nhì Nguyễn Quốc Triều, chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 7, Đại đội 11 được cán bộ đại đội cho mượn điện thoại gọi video qua Zalo gặp mẹ và em gái. Qua nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ”, gia đình Binh nhì Nguyễn Quốc Triều biết được tình hình học tập, huấn luyện của con em mình, thêm tin tưởng vào sự giáo dục, chỉ dạy của cán bộ đơn vị. Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” được lập ở cấp đại đội do chính trị viên hoặc chính trị viên phó làm trưởng nhóm. Tại đây, hậu phương có thể tương tác, trao đổi thông tin, chia sẻ những vướng mắc, tâm tư. Các đồng chí quản trị nhóm sẽ chủ động định hướng nội dung để gia đình trao đổi, đồng thời cập nhật thường xuyên hình ảnh học tập, sinh hoạt của CSM lên nhóm và nhận được sự tương tác rất lớn từ gia đình chiến sĩ.

Thượng tá Lê Quang Hiệp, Chính ủy Trung đoàn 1 cho biết: “Trong thời gian huấn luyện CSM, Trung đoàn tổ chức gặp mặt lãnh đạo, chính quyền địa phương, gia đình CSM. Thông qua buổi gặp mặt, đơn vị thông tin đặc điểm tình hình, truyền thống đơn vị, nhiệm vụ huấn luyện, đồng thời động viên thân nhân CSM yên tâm, phối hợp với đơn vị trong công tác giáo dục, rèn luyện để CSM trưởng thành hơn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Bài và ảnh: LÊ TÂY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gan-ket-hau-phuong-tao-niem-tin-cho-chien-si-823921