Gặp cô bé làng biển được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế trên tay 12 năm trước

Khoảnh khắc được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế lên, ôm trong tay khi về thăm xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh (nay là TP Quảng Ngãi) vào năm 2012 vẫn mãi đậm sâu trong ký ức của em Phạm Thị Thu Hiền (18 tuổi).

Bức ảnh đặc biệt

Đã 12 năm trôi qua, nhưng trong ký ức bà Trần Thị Chung, xóm Kỳ Trung, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi vẫn không thể nào quên khoảnh khắc cô con gái bé nhỏ của mình được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế trên tay.

Khoảnh khắc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dang tay ôm lấy cháu Hiền trong niềm vui, hân hoan của người dân làng biển xã Tịnh Kỳ.

Khoảnh khắc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dang tay ôm lấy cháu Hiền trong niềm vui, hân hoan của người dân làng biển xã Tịnh Kỳ.

Bà Chung cho biết, thời gian ấy là cận Tết năm 2012, lần đầu tiên xã biển Tịnh Kỳ được đón một lãnh đạo trung ương về thăm. Đến chiều, sau khi làm việc xong, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi ra cổng chào người dân, ân cần hỏi thăm, trò chuyện với từng người.

Điều đó khiến nhiều người bất ngờ, bởi ai cũng nghĩ sẽ rất khó được tiếp xúc với Tổng Bí thư với một khoảng cách gần như thế.

"Bà con ai nấy đều rất hồi hộp khi bóng dáng Tổng Bí thư xuất hiện. Ông đến để bắt tay, chúc Tết từng người dân, ai cũng vui mừng. Tôi cũng vậy, bế con đứng phía xa nhìn.

Bất ngờ, Tổng Bí thư đi đến, thấy tôi đang ôm con gái trên tay, ông chủ động tiến lại và nhỏ nhẹ: "Cho tôi bế cháu một chút". Đó là giây phút không thể nào quên với gia đình tôi", bà Chung xúc động kể.

Khoảnh khắc đó đã được nhiều phóng viên ghi lại. Hôm sau, bức ảnh Tổng Bí thư bế cháu bé và chụp ảnh chung với người dân Tịnh Kỳ được đăng trên trang nhất Báo Nhân dân.

Mẹ con bà Chung bên tờ Báo Nhân dân in trang trọng hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ôm bé Hiền khi về làm việc, chúc Tết nhân dân xã Tịnh Kỳ.

Mẹ con bà Chung bên tờ Báo Nhân dân in trang trọng hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ôm bé Hiền khi về làm việc, chúc Tết nhân dân xã Tịnh Kỳ.

Đã 12 năm trôi qua, bé gái ngày nào giờ đã tròn 18 tuổi. Hôm chúng tôi đến, Hiền và mẹ đang cầm trên tay tờ Báo Nhân dân in trang trọng hình ảnh năm nào. Với gia đình, đó là tài sản tinh thần rất lớn mà không phải ai cũng may mắn có được.

"Sau này lớn lên em mới hiểu hết giá trị và niềm vinh dự khi được Tổng Bí thư ôm vào lòng. Tiếc rằng, kể từ giờ, em và người dân cả nước không còn thấy Tổng Bí thư xuất hiện mỗi buổi tối trên chương trình thời sự truyền hình..", Hiền xúc động.

Hiền cho hay, năm em học lớp 3 thì ba của em bị tai biến và qua đời. Từ đó, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, Hiền và người anh trai phải gián đoạn việc học để mưu sinh, phụ mẹ kiếm sống.

"Mỗi lần gặp biến cố, nhìn vào bức ảnh năm nào, cả nhà như được tiếp thêm tinh thần. Bức ảnh treo trên tường những năm qua là niềm động viên để gia đình vượt qua khó khăn trong cuộc sống", Hiền chia sẻ.

Đau buồn như mất đi người thân

Ngồi bên cạnh, bà Chung giọng chợt chùng xuống: "Được tin Tổng Bí thư từ trần, từ hôm đó đến nay cả gia đình rất đau buồn. Chúng tôi cảm thấy như mất đi người thân vậy. Ông là một con người đức độ, được nhân dân cả nước kính trọng, yêu mến".

Phó chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ, ông Nguyễn Xí nhớ lại, khoảnh khắc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế bé Hiền trên tay đã được đăng tải trên nhiều trang báo. Sau đó, lãnh đạo xã có mời bà Chung lên để chia sẻ thông tin, tặng một số tờ báo, dặn dò gia đình cất giữ cẩn thận làm kỷ niệm.

Sau đó, bà Chung đã nhờ người chụp lại, rửa ảnh và đóng khung treo trang trọng trong nhà.

"Không dễ gì có được khoảnh khắc quý giá ấy, gia đình lưu giữ để nhắc nhở các con, phải luôn sống tốt với những tình cảm mà Tổng Bí thư dành cho người dân xã Tịnh Kỳ nói chung và gia đình mình nói riêng", bà Chung xúc động.

Ông Nguyễn Xí cho biết thêm, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 và kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 15/1/2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tịnh Kỳ.

Thời điểm đó, Tịnh Kỳ là một trong 21 xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển của Quảng Ngãi với 85% dân số sống bằng nghề khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản.

Lê Đức

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/gap-co-be-lang-bien-duoc-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-be-tren-tay-12-nam-truoc-19224072217093607.htm