Gập ghềnh đường đến trường của May Sao
Con đường từ nhà đến trường dài gần 80 km, với Giàng Thị May Sao, cô học trò người Mông, xã Tà Đùng (học sinh lớp 12A4, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh) là cả một hành trình bền bỉ vượt qua cái nghèo, những định kiến và nỗi lo cơm áo để giữ lấy ước mơ được đi học.

Dù hoàn cảnh khó khăn, May Sao vẫn giữ tinh thần tích cực, luôn nỗ lực vươn lên trong học tập
Sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em, bố mẹ làm nông, May Sao là con cả. Cái nghèo như chiếc bóng đeo bám gia đình em suốt nhiều năm. Những mùa rẫy nối tiếp nhau, bố mẹ quần quật sớm hôm nhưng thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Miếng cơm, manh áo còn chưa đủ đầy, việc lo cho 7 đứa con đều được đi học luôn là nỗi lo thường trực.
Nhà cách xa trường, để tiếp tục việc học, May Sao buộc phải xuống trung tâm ở trọ. Căn phòng trọ nhỏ, chi phí sinh hoạt eo hẹp, mọi thứ đều phải tính toán chắt chiu. Em gái Giàng Thị Giương cũng theo chị xuống học lớp 12 tại trung tâm. Hai chị em nương tựa, động viên nhau học tốt. Cuối tuần, các em lại bắt xe trở về bản, phụ bố mẹ làm nương, chăm các em nhỏ rồi tối muộn mới tranh thủ ngồi vào bàn học.
Ở bản, con gái đến tuổi như May Sao thường nghỉ học sớm, lập gia đình, quanh quẩn với nương rẫy, ít người biết tiếng Kinh. May Sao nhìn thấy trước con đường quen thuộc ấy và không muốn bước theo. “Em muốn đi học để biết chữ, biết tiếng Kinh, có kiến thức để thoát khỏi cái nghèo, để cuộc sống của mình và gia đình tốt hơn”, May Sao nói.
Vì vậy, khi chuẩn bị vào cấp 3, trước gánh nặng chi phí, gia đình từng tính chuyện cho em nghỉ học. Không cam chịu, May Sao tự làm hồ sơ đăng ký nhập học. Quyết định của cô bé người Mông khi ấy không chỉ là níu giữ con chữ, mà còn giữ lại một tương lai đang đứng trước nguy cơ khép lại. Những năm học tại trung tâm, May Sao luôn nỗ lực hết mình. Ngoài giờ học trên lớp, em tự tìm tài liệu, tự học thêm. Thành quả là năm lớp 10, em đạt học sinh khá, năm lớp 11 đạt học sinh giỏi. Em cũng là một trong những tấm gương hiếu học tiêu biểu được Hội Khuyến học tỉnh tuyên dương, khen thưởng.
Không chỉ học tốt, May Sao còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, công tác xã hội. Em là cầu nối nhiệt tình giữa các đoàn thiện nguyện với bà con trong bản, giúp kết nối những tấm lòng thiện nguyện. “Em may mắn hơn nhiều bạn vì biết chữ, biết tiếng Kinh. Em muốn giúp các em nhỏ, giúp bà con hiểu và biết được nhiều điều hơn. Làm được việc có ích, em thấy rất vui”, May Sao chia sẻ.
Cô Phạm Thị Lý - giáo viên chủ nhiệm nhận xét: “May Sao rất thông minh, nhanh nhẹn, có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao. Dù hoàn cảnh khó khăn, em luôn lạc quan, nỗ lực vươn lên trong học tập và hoạt động phong trào. Em là tấm gương sáng cho nhiều học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
May Sao kể, giấc mơ của em là trở thành cô giáo tiểu học. Em muốn quay về bản, dạy chữ cho những đứa trẻ giống như mình ngày trước. Thế nhưng, ước mơ ấy vẫn đang đứng trước không ít nỗi lo. Đại học đồng nghĩa với chi phí cao hơn, trong khi gia đình em còn nhiều đứa em đang tuổi ăn học. “Em sợ bố mẹ không kham nổi, sợ ước mơ của mình lại phải dừng giữa chừng”, May Sao nói, giọng chùng xuống.
Ngày trước, đường đến trường của May Sao gập ghềnh bởi những lối đất dốc trơn trượt. Hôm nay, con đường ấy vẫn còn chông chênh bởi nỗi lo tiền học, tiền trọ, tiền ăn. Nhưng khác với trước kia, trên hành trình ấy đã có niềm tin, có khát vọng và có một cô gái nhỏ chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc. Và chừng nào May Sao còn bước tiếp, chừng ấy con đường đến trường vẫn còn mở ra, không chỉ cho riêng em, mà còn cho những ước mơ đang lặng lẽ lớn lên giữa đại ngàn Tà Đùng.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/gap-ghenh-duong-den-truong-cua-may-sao-417056.html











