Gặp giấc mơ lạ, người phụ nữ đi chiếm đoạt vé số

Nằm ngủ mơ thấy mình trúng số và có cuộc sống tốt hơn, một phụ nữ ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) liên tục đi chiếm đoạt vé số của người khiếm thị.

Ngày 16/9, thông tin từ Công an phường Tân An (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), đơn vị này vừa bắt đối tượng Đào Thị Ngọc Hạnh (44 tuổi, trú Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi chiếm đoạt vé số.

Hạnh (bên trái) bị bắt vì chiếm đoạt vé số. Ảnh S.Đ.

Hạnh (bên trái) bị bắt vì chiếm đoạt vé số. Ảnh S.Đ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 14/9, Hạnh thấy một phụ nữ khiếm thị đang bán vé số ở đường Chu Văn An (TP. Buôn Ma Thuột) thì giả vờ hỏi mua. Sau đó, lợi dụng người bán vé số bị khiếm thị, Hạnh lấy một sấp vé số cũ mang theo sẵn đánh tráo lấy 99 tờ vé số mới của nạn nhân.

Khi phát hiện vé số của mình đã bị đánh tráo, người phụ nữ khiếm thị tìm đến cơ quan công an trình báo. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định Hạnh là nghi can thực hiện hành vi đánh tráo vé số.

Tại cơ quan công an, Hạnh khai nhận, trước đó, trong các ngày 5, 9 và 12/9, Hạnh cũng đã đánh tráo hơn 200 tờ vé số của người phụ nữ khiếm thị nêu trên.

Hạnh khai lý do đi đánh tráo vé số của người khiếm thị là do nhiều lần nằm mơ thấy mình trúng số và có cuộc sống bớt khó khăn hơn.

Tuy nhiên, tất cả vé số Hạnh chiếm đoạt được đều không trúng tờ nào.

T.H

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/gap-giac-mo-la-nguoi-phu-nu-di-chiem-doat-ve-so-169240916171938187.htm