Gặp gỡ chị Lộc Thị Phương: Cô gái Thái lấy chồng Thụy Sỹ và cuộc sống ở đất nước châu Âu xa xôi

Xuất thân từ một cô gái Thái ở vùng quê tỉnh Nghệ An, Lộc Thị Phương đã lột xác bước ra khỏi vùng an toàn để đến với những chân trời mới sau khi quen chồng Thụy Sĩ.

Với những trải nghiệm thú vị và thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, chúng tôi đã có cơ hội được lắng nghe chị Lộc Thị Phương chia sẻ những câu chuyện về hành trình phá kén của mình.

Chào chị Phương, rất vui khi được trò chuyện cùng chị ngày hôm nay. Trước tiên chị có thể giới thiệu sơ lược về bản thân đến quý độc giả chứ, thưa chị?

Xin chào mọi người! Tôi là Lộc Thị Phương, một người con của dân tộc Thái đến từ một vùng quê nhỏ ở Nghệ An. Hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc cùng gia đình tại đất nước Thụy Sĩ. Trải qua một khoảng thời gian làm quen với mọi thứ ở quê hương thứ 2 là điều hết sức đáng nhớ trong cuộc đời của tôi, hy vọng rằng buổi trò chuyện hôm nay tôi sẽ có cơ hội mang đến cho các bạn những góc nhìn thú vị về cuộc sống cũng như những trải nghiệm thú vị tại Thụy Sĩ của tôi.

Bắt đầu từ cơ duyên gặp gỡ người chồng Thụy Sĩ, chị Phương có thể chia sẻ về điều này với bạn đọc chứ?

Vâng, tất nhiên là tôi sẵn sàng rồi!

Tôi quen chồng mình vào năm 2015 khi anh ấy đến Việt Nam du lịch, lúc đó tôi đang làm quản lý khách sạn tại Đà Lạt. Chúng tôi đã gặp nhau tình cờ trong chuyến đi của anh ấy và nhanh chóng bị thu hút bởi tính cách và ngoại hình của đối phương. Sau 1 tuần trò chuyện qua mạng, tôi cảm thấy rất có cảm tình với anh ấy và chồng tôi cũng vậy, bọn tôi đã quyết định hẹn hò từ đó. Sau hai tháng hẹn hò và tìm hiểu về nhau, anh J - chồng tôi đã quyết định ở lại Việt Nam để phát triển sự nghiệp cũng như để cả 2 được ở gần nhau. Mọi thứ đến đều rất tình cờ cứ như là có sự sắp đặt sẵn rồi vậy, ngay cả tôi cũng bất ngờ vì trước đó chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ yêu người ngoại quốc. Giờ đây khi chúng tôi đã trở thành gia đình và có các nhóc tì, nhưng đôi lúc nghĩ lại tôi vẫn thấy cuộc đời cứ như là mơ.

Chắc hẳn có rất nhiều khó khăn khi kết hôn với người ngoại quốc, đặc biệt là về văn hóa và ngôn ngữ. Vậy chị đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào?

Đúng vậy, ban đầu chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập văn hóa và ngôn ngữ bởi có rất nhiều khác biệt. Tôi vốn tự tin với ngoại ngữ của mình nhưng qua đây lại thấy trình ngoại ngữ của bản thân chỉ là con số 0 vì mọi người giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Pháp. Để có thể giao tiếp với người bản địa, với gia đình chồng, tôi đã tham gia nhiều lớp học tiếng Pháp và có thời gian rảnh ông xã sẽ giúp bồi dưỡng thêm vốn từ vựng, ngữ pháp về tiếng Pháp. Còn về phía anh J cũng rất nỗ lực học tiếng Việt và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, có một số trở ngại nữa là vì quen với khí hậu Việt Nam nên khi qua Thụy Sĩ đúng vào lúc thời tiết lạnh, băng tuyết tôi đã bị sốc nhiệt… Sau một thời gian làm quen, chúng tôi đã dần thích nghi được với cuộc sống mới và chú tâm xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Bỏ công việc tại Việt Nam để sang Thụy Sĩ định cư cùng chồng, vậy chị đã làm gì để tiếp tục con đường sự nghiệp ở một đất nước mới?

Tôi là một người không thích phụ thuộc cho nên dù có thể ở nhà để chăm con, kinh tế đã có ông xã lo thế nhưng bản thân vẫn quyết định tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp. Thời gian đầu tôi xin làm phục vụ tại một nhà hàng, thời gian rảnh thì tranh thủ học thêm tiếng bên cạnh việc chăm con. Có sự động viên và hỗ trợ rất nhiều từ gia đình nên tôi cũng khá yên tâm để làm việc. Hiện tại, tôi đang ấp ủ mở một công ty du lịch chuyên về các tour du lịch giúp người Việt khám phá những nét đẹp như thiên đường của Thụy Sĩ mà không lo sự trở ngại của ngôn ngữ, giao thông. Ngoài ra tôi còn làm thêm việc KOC chia sẻ những khóa học ngôn ngữ hay sản phẩm hữu ích đến cho mọi người.

Chị có lời khuyên nào dành cho những cô gái Việt Nam đang muốn kết hôn với người ngoại quốc

Vấn đề này tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người, theo tôi thì tình yêu là điều quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ. Nếu bạn thực sự yêu nhau và sẵn sàng chia sẻ, thấu hiểu, thì không có gì có thể ngăn cản bạn đến với hạnh phúc. Tuy nhiên, bạn cũng cần chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn và thử thách khi kết hôn với người ngoại quốc. Hãy học hỏi ngôn ngữ và văn hóa của họ, đồng thời phải luôn luôn giữ gìn bản sắc văn hóa của riêng mình. Hy vọng rằng các cô dâu Việt ở những đất nước khác nhau đều có được một cuộc sống thật hạnh phúc.

Làm kênh Youtube là một xu hướng phổ biến của các cô dâu Việt ở nước ngoài, vậy chị Phương có sở hữu tài khoản Youtube nào không ạ?

Vâng tất nhiên là tôi cũng có sở hữu một kênh Youtube rồi, và kênh của tôi là Thụy Sĩ có gì hay. Trên đây tôi thường quay các vlog về cuộc sống đời thường ở Thụy Sĩ, những hoạt động của người dân tại đây cũng như chia sẻ các món ăn ngon, lễ hội đặc sắc tại Thụy Sĩ. Hy vọng rằng kênh Thụy Sĩ có gì hay sẽ mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích về đất nước này. Nếu có dịp tôi rất sẵn lòng trở thành hướng dẫn viên chào đón mọi người đến với quê hương thứ 2 của tôi.

Cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ câu chuyện của mình với chúng tôi. Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc!

Vương Thị Thảo

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gap-go-chi-loc-thi-phuong-co-gai-thai-lay-chong-thuy-sy-va-cuoc-song-o-dat-nuoc-chau-au-xa-xoi-204240711142525705.htm