Gặp gỡ hoa khôi hội thi 'Duyên dáng Bình Dương'

Với phong thái tự tin, thông minh, vượt qua 27 thí sinh tại hội thi 'Duyên dáng Bình Dương' năm 2024, người đẹp Nguyễn Thị Bảo Ngọc (sinh năm 2005, ngụ tại huyện Bắc Tân Uyên) đã xuất sắc đoạt giải thưởng cao nhất tại một hoạt động văn hóa trong khuôn khổ Lễ hội 'Mùa trái chín' năm nay.

Ông Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND TP.Thuận An trao giải nhất cho Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Sở hữu gương mặt khả ái cùng chiều cao lý tưởng 1,72m, Bảo Ngọc tham gia hội thi “Duyên dáng Bình Dương” với tinh thần giao lưu học hỏi là chính. Người đẹp đến từ huyện Bắc Tân Uyên, cho biết hiện là sinh viên năm nhất ngành logistics trường Đại học Giao thông - Vận tải TP.Hồ Chí Minh. Trước đây cô từng tham gia cuộc thi “Đại sứ sinh viên” trường Đại học Giao thông - Vận tải TP.Hồ Chí Minh (UTH) và bằng sự nỗ lực, trau dồi kinh nghiệm, người đẹp đã đoạt 2 giải: Giải đồng đại sứ sinh viên UTH và giải thí sinh nữ ứng xử hay nhất.

Chia sẻ với chúng tôi về niềm vui khi đăng quang tại hội thi “Duyên dáng Bình Dương”, Bảo Ngọc cho biết thích nhất là phần thi ứng xử vì thông qua câu hỏi, cô đã thể hiện được sự hiểu biết của mình về các giá trị trí- đức - thể- mỹ của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Bình Dương nói riêng. Bên cạnh đó, cô còn có dịp thể hiện những tình cảm của mình về Lễ hội “Mùa trái chín” Bình Dương năm 2024, một lễ hội có nhiều hoạt động sôi nổi, mang đến cho du khách một không gian văn hóa kết hợp thể thao, du lịch, ẩm thực vui tươi, hấp dẫn và ý nghĩa.

Với Bảo Ngọc, có thể bản thân không làm được những việc to lớn, nhưng sẽ luôn làm việc bằng tất cả nhiệt huyết. Và hội thi lần này đã giúp người đẹp tự tin hơn vì trước đây cô là một cô gái rất nhút nhát. Ngoài giải nhất tại hội thi, Bảo Ngọc còn xuất sắc đoạt giải nhất phần thi ứng xử.

Dù là sinh viên năm nhất nhưng Bảo Ngọc luôn có những suy nghĩ rất chín chắn về sự thành công của phụ nữ trong thời đại 4.0 hiện nay. Theo tân hoa khôi, trong thời đại 4.0, người phụ nữ có đầy đủ trí tuệ, kỹ năng, trái tim yêu thương và lòng trắc ẩn thì đó chính là người phụ nữ thành công. Phụ nữ phải luôn trau dồi kiến thức cũng như kỹ năng để nâng cấp bản thân ngày một tốt hơn. Trong tâm trí cô sinh viên trẻ này luôn nhớ tới 8 chữ vàng “Anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang” mà Bác Hồ đã tặng cho phụ nữ miền Nam trong kháng chiến cứu quốc. Và đó cũng chính là kim chỉ nam cho các hoạt động của bản thân trong cuộc sống cũng như công việc.

MINH HIẾU

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/ga-p-go-hoa-khoi-hoi-thi-duyen-da-ng-bi-nh-duong-a325067.html