Gặp gỡ người đàn ông 'bơi yếu nhưng thấy người gặp nạn không thể làm ngơ'
Người được nhắc đến là anh Trần Phong Sương (SN 1973, ngụ Hóc Môn), người đã dùng cây chuối làm phao cứu sinh cùng một người dân lội xuống sông tiếp cận người phụ nữ đang chấp chới dưới dòng nước ở khu vực cầu Lớn, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn chiều 10/2.
Người đàn ông vạm vỡ nhưng đã thú thật là bơi yếu, nhưng khi thấy nạn nhân trong lằn ranh sinh tử, không cứu người thì lương tâm ray rứt. Muốn cứu người thì phải có biện pháp an toàn cho chính mình và ngay cho cả nạn nhân nên bụi chuối ven đường bỗng chốc thành phao cứu sinh trong tay người hùng không áo choàng này.
![Anh Sương, người dùng cây chuối cứu người phụ nữ chấp chới giữa dòng nước hạnh phúc bên vợ và 2 con.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_5_51446914/6172b569812768793136.jpg)
Anh Sương, người dùng cây chuối cứu người phụ nữ chấp chới giữa dòng nước hạnh phúc bên vợ và 2 con.
Thuật lại câu chuyện, anh Sương cho biết, anh Sương có công việc ở Long An. Chiều 10/2 đang trên đường trở về nhà, khi đến cầu ông Lớn, thấy nhiều người đứng trên cầu và 2 bên bờ sông đông kín, anh Sương cũng tò mò xuống xe lại xem. Nhiều người đứng trên cầu hô hoán “có người chết trôi” và lấy điện thoại chụp hình, quay clip.
![Anh Sương vùng một người đàn ông dùng cây chuối làm phao cứu sinh tiếp cận cứu người phụ nữ chấp chới giữa dòng sông.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_5_51446914/9de84cf378bd91e3c8ac.jpg)
Anh Sương vùng một người đàn ông dùng cây chuối làm phao cứu sinh tiếp cận cứu người phụ nữ chấp chới giữa dòng sông.
Một bóng đen chấp chới giữa dòng nước và bị nước cuốn đi dần. “Nạn nhân còn sống mà, đâu phải xác chết, sao không ai xuống cứu”. Vừa nói, anh Sương vừa chạy dọc bờ sông để tìm chỗ lội xuống cứu người nhưng nhiều bụi rậm ven sông khiến anh Sương không tìm được vị trí thích hợp.
Chạy khoảng vài trăm mét, thấy khu vực bụi chúi trống trải, anh Sương cởi quần áo để trên bờ. Biết mình bơi yếu, anh Sương tìm kiếm xung quanh xem có vật dụng gì có thể làm phao cứu người hay không thì thấy trong bụi chuối có một cây chuối lớn vừa bị đốn lấy buồng, anh Sương ra sức kéo cây chuối ra nhưng do cây chuối lúc người khác chặt vẫn còn dính vào nhau nên khó lấy.
![Cả 2 tiếp cận và đưa người phụ nữ lên bờ an toàn.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_5_51446914/5aa586beb2f05bae02e1.jpg)
Cả 2 tiếp cận và đưa người phụ nữ lên bờ an toàn.
Thấy có một người đàn ông đứng gần đó, anh Sương nhờ người này phụ giúp. Anh Sương cùng người đàn ông giật được cây chuối ra bỏ xuống sông. Thấy anh Sương nhiệt tình cứu người, người đàn ông này cũng cởi quần áo cùng anh Sương bám cây chuối bơi ra giữa dòng sông tiếp cận nạn nhân.
![Hỗ trợ đưa người phụ nữ lên bờ sơ cứu.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_5_51446914/2c78f463c02d2973703c.jpg)
Hỗ trợ đưa người phụ nữ lên bờ sơ cứu.
“Cũng học được một số kỹ năng cứu người đuối nước nên khi tôi và ông bạn bơi cùng tiếp cận nạn nhân đã đẩy cây chuối ra cho nạn nhân bám vào rồi mới tiếp cận 2 bên dìu nạn nhân vào bờ. Làm vậy để an toàn vì trong lúc hoảng hốt, nạn nhân có thể bám víu vào mình, lúc đó nguy hiểm không chỉ cho nạn nhân mà cho chính bản thân người cứu” - Anh Sương cho hay.
Vì đoạn sông trên tiếp giáp với 2 xã nên sau khi đưa nạn nhân vào bờ an toàn, anh Sương đã gọi điện cho Công an của cả 2 xã đến đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau khi trấn tỉnh, nạn nhân cho biết tên N.T.K.N. (SN 1988, ngụ TP Thủ Đức) vì buồn chuyện gia đình nên đến đây nhảy từ cầu ông Lớn xuống sông.
![Anh Sương thường xuyên tham gia các buổi thiện nguyện.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_5_51446914/6ed088cbbc8555db0c94.jpg)
Anh Sương thường xuyên tham gia các buổi thiện nguyện.
“Chị N. được đưa vào bệnh viện cấp cứu, giờ mình cũng không biết tình trạng của chị ra sao. Mong rằng chị ấy ổn định, trấn tỉnh lại tinh thần và không làm những chuyện dại dột. Chuyện gì cũng có cách để giải quyết, đừng vì một chút thiếu suy nghĩ khiến bản thân, gia đình và những người xung quanh bị ảnh hưởng” - anh Sương thổ lộ.
Nghe cái cách anh Sương kể chuyện việc cứu người là lẽ đương nhiên, ai cũng có thể sẵn sàng cứu giúp khi thấy người đang phải đối mặt với lằn ranh sinh tử, giữa cái sống và cái chết. Là một phật tử, anh Sương tâm niệm, nhìn thấy người gặp nạn mà không giúp thì bản thân cảm thấy ray rứt.
“Lúc đưa được chị N. vào bờ, 2 anh em toàn thân mệt rời nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì vừa làm một việc ý nghĩa".