Gặp gỡ những cán bộ làm dân vận khéo

Am hiểu về phong tục, tập quán của nhân dân địa phương, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân để tuyên truyền, vận động… Đó là vài nét phác thảo về những cán bộ làm dân vận khéo trên địa bàn huyện Phú Lương chúng tôi có dịp gặp, trò chuyện trong những chuyến tác nghiệp ở cơ sở.

Bà Ma Thị Báu, Trưởng Ban Công tác mặt trận xóm Bản Đông, xã Ôn Lương (đứng thứ 4 từ phải sang) là cán bộ dân vận khéo đã tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Tày.

Bà Ma Thị Báu, Trưởng Ban Công tác mặt trận xóm Bản Đông, xã Ôn Lương (đứng thứ 4 từ phải sang) là cán bộ dân vận khéo đã tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Tày.

Nói đi đôi với làm

Nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Bản Đông, xã Ôn Lương (Phú Lương) được xây dựng khang trang theo phong cách nhà sàn truyền thống người Tày, nằm giữa cánh đồng lúa xanh mát, với diện tích khuôn viên 2.400m2, diện tích sử dụng 200m2.

Đây là công trình nằm trong Dự án đầu tư công trình Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Tày do UBND tỉnh phê duyệt cuối năm 2023, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2023-2025.

Cùng với nhà sinh hoạt cộng đồng, 5 ngôi nhà sàn của người dân ở xóm Bản Đông được phục dựng, tôn tạo đã đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, các di sản phi vật thể của người Tày như hát then, điệu ví cũng được nhân dân địa phương từng bước phục dựng, gìn giữ.

Nhờ cách tuyên truyền, vận động khéo léo của bà Ma Thị Báu, người dân đã hiến 1.700m2 đất xây dựng công trình nhà sàn truyền thống người Tày phục vụ nhà sinh hoạt cộng đồng ở xóm Bản Đông, xã Ôn Lương (Phú Lương).

Nhờ cách tuyên truyền, vận động khéo léo của bà Ma Thị Báu, người dân đã hiến 1.700m2 đất xây dựng công trình nhà sàn truyền thống người Tày phục vụ nhà sinh hoạt cộng đồng ở xóm Bản Đông, xã Ôn Lương (Phú Lương).

Trong ngôi nhà sàn mang đậm bản sắc người Tày, bà Ma Thị Báu hát cho chúng tôi nghe một điệu then, rồi bảo: Để làm gương cho người dân, gia đình tôi tiên phong thực hiện sửa chữa, phục hồi nhà sàn truyền thống theo kinh phí hỗ trợ của Dự án. Thấy tôi làm, 4 hộ dân cũng đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà sàn, vừa để gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa hướng tới phát triển du lịch cộng đồng nâng cao thu nhập. Tôi cũng học hát, biểu diễn các làn điệu then và vận động nhiều hội viên phụ nữ tham gia.

Quá trình tuyên truyền, vận động nhân dân trong xóm ủng hộ Dự án đầu tư công trình Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Tày xóm Bản Đông, nhất là trong việc giải phóng mặt bằng, nhờ sự uy tín, trách nhiệm của bản thân, cùng việc hiểu được phong tục tập quán của người Tày nên bà Báu đã vận động thành công 12 hộ dân hiến 1.700m2 đất. Đến nay, công trình hoàn thành, ai cũng phấn khởi.

Bà Ma Thị Báu: Muốn vận động người dân tốt, mỗi cán bộ, đảng viên phải nói đi đôi với làm, là tấm gương để nhân dân học tập, noi theo.

Ông Phan Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Ôn Lương cho biết: Dự án đầu tư công trình Bảo tồn làng truyền thống dân tộc Tày xóm Bản Đông góp phần gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa địa phương. Quan trọng hơn là giúp người Tày ở đây có cơ hội phát triển kinh tế từ làm du lịch cộng đồng. Thành công từ việc triển khai Dự án có sự góp sức rất lớn của bà Ma Thị Báu, Trưởng Ban Công tác mặt trận xóm Bản Đông. Không chỉ vận động người dân hiến đất, xây nhà văn hóa của xóm, gìn giữ lời hát then của người Tày, thời gian qua, bà Báu cũng tích cực tuyên truyền hơn 30 hộ dân hiến trên 2.000m2 đất, tài sản trên đất để làm đường bê tông và kênh mương nội đồng.

Gần dân, hiểu dân

Trong năm 2023-2024, xóm Đồng Danh và Ba Họ của xã Yên Ninh làm được hai việc lớn. Đó là hoàn thành việc sáp nhập hai xóm thành xóm Đồng Danh mới với 241 hộ, hơn 1.000 khẩu, trên cơ sở 31 hộ dân xóm Ba Họ và 210 hộ của xóm Đồng Danh cũ. Thành công hơn cả là xóm đã vận động trên 50 hộ dân chặt cây cối, hiến đất với tổng diện tích 7ha để làm tuyến đường vào xóm có chiều dài hơn 5km.

Con đường của ý Đảng lòng dân như một làn gió mới, mang lại bộ mặt nông thôn khang trang, giúp việc đi lại thuận tiện và mở hướng phát triển kinh tế cho người dân địa phương. Kết quả này, có sự đóng góp không nhỏ của ông Lường Văn Lưu trong việc tuyên truyền, vận động.

Nhờ sự tuyên truyền, vận động khéo léo của ông Lường Văn Lưu, Bí thư Chi bộ xóm Đồng Danh, xã Yên Ninh (Phú Lương), nhân dân trong xóm đã hiến 7ha đất để xây dựng đường bê tông vào xóm có chiều dài 5km.

Nhờ sự tuyên truyền, vận động khéo léo của ông Lường Văn Lưu, Bí thư Chi bộ xóm Đồng Danh, xã Yên Ninh (Phú Lương), nhân dân trong xóm đã hiến 7ha đất để xây dựng đường bê tông vào xóm có chiều dài 5km.

Nhận xét về Bí thư Chi bộ Lường Văn Lưu, ông Hoàng Xuân Thăng, Trưởng Ban Công tác mặt trận xóm Đồng Danh cho biết: Cùng với việc tuyên truyền nhân dân đồng thuận với chủ trương sáp nhập xóm, ông Lưu cũng nhiệt tình “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động người dân hiến đất. Quá trình giải phóng mặt bằng, không ngày nào, chúng tôi không thấy ông có mặt tại dự án, khi thì hỗ trợ người dân chặt cây cối, khi thì di chuyển tài sản bị ảnh hưởng.

Nói về kinh nghiệm làm “dân vận khéo”, ông Lường Văn Lưu, Bí thư Chi bộ xóm Đồng Danh, xã Yên Ninh, khiêm tốn: Chỉ khi mình gần gũi với người dân, hiểu và tôn trọng nguyện vọng chính đáng của họ, biết đặt lợi ích tập thể lên trên thì bà con mới sẵn lòng hợp tác.

Cũng với quan điểm, gần dân, hiểu dân trong quá trình tuyên truyền, vận động, ông Dương Văn Phong, Bí thư Chi bộ xóm Đồng Tâm, xã Động Đạt đã thành công đưa bộ mặt xóm người Mông ngày càng khởi sắc. Trong chuyến công tác vừa qua, chúng tôi trở lại Đồng Tâm, xóm đặc biệt khó khăn của xã Động Đạt. Xóm có 75 hộ, trên 300 nhân khẩu, trong đó trên 90% là người dân tộc Mông. Đi trên con đường bê tông rộng 7m vào xóm, ngắm nhìn những ngôi nhà mới được xây dựng khang trang, tôi được nghe nhiều về chuyện bà con phát triển kinh tế, đóng góp tiền đối ứng và hiến đất làm đường.

Theo đó, xóm thực hiện làm tuyến đường mẫu, chiều dài hơn 800m, chiều rộng nền đường 7m, mặt đường bê tông rộng 3-6m, tổng mức đầu tư 800 triệu đồng. Sau khi được tuyên truyền, vận động, trên 20 hộ dân của xóm đã đồng thuận hiến trên 2.000m2 và 160m tường bao, cổng rào, sân nhà, trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Ông Dương Văn Phong, Bí thư Chi bộ Đồng Tâm: Như nhà báo thấy, đời sống của người dân cũng từng bước được cải thiện, khác xưa nhiều rồi.

Ông Phong nhớ lại thời điểm cách đây 7-8 năm trước, hồi đó, trong xóm có một số hộ người Mông theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, lên tận xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) để sinh hoạt. Nghe lời mị dân “không làm cũng có ăn, không học cũng biết chữ, ốm đau sẽ tự khỏi bệnh”, một số người đã bỏ bê việc sản xuất, không tham gia các phong trào ở địa phương.

Ông Dương Văn Phong (đứng thứ hai từ trái sang), Bí thư Chi bộ xóm Đồng Tâm, xã Động Đạt (Phú Lương), là cán bộ dân vận khéo đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động đồng bào Mông không tin, nghe theo đạo lạ, tham gia hiến đất, làm đường.

Ông Dương Văn Phong (đứng thứ hai từ trái sang), Bí thư Chi bộ xóm Đồng Tâm, xã Động Đạt (Phú Lương), là cán bộ dân vận khéo đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động đồng bào Mông không tin, nghe theo đạo lạ, tham gia hiến đất, làm đường.

Buồn lòng vì người dân mê tín dị đoạn không chịu làm ăn, ông Phong đã báo cáo Đảng ủy xã, sau đó cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên và người có uy tín ở địa phương đến gặp những hộ dân này để tuyên truyền. Có khi ông Phong đến nhà tâm sự, khi lại trò chuyện bên nương ngô hay thủ thỉ cùng chén rượu ở mâm cỗ người dân trong xóm để phân tích cho họ hiểu việc Dương Văn Mình tuyên truyền những luận điệu hoang đường, mê tín là trái pháp luật. Cứ thế, “mưa dầm thấm lâu”, dần dần các hộ dân nói trên đã nhận ra mặt trái của tổ chức Dương Văn Mình và từ bỏ không tham gia sinh hoạt, nghe lời bí thư chi bộ xóm tập trung làm ăn, từng bước có cuộc sống ổn định.

Ngoài tấm gương bà Ma Thị Báu, ông Lường Văn Lưu, Dương Văn Phong nói trên, quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện đạt nông thôn mới, trên địa bàn huyện Phú Lương còn nhiều những tấm gương cán bộ, đảng viên, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số làm tốt công tác dân vận khéo. Mỗi người ở độ tuổi, địa phương khác nhau song đều có chung một quan điểm, học Bác làm dân vận khéo: “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” và “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh…

Duy Phương

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/dan-van-kheo/202503/gap-go-nhung-can-bo-lam-dan-van-kheo-5ca2b0f/