Gặp gỡ Tân Người đẹp Hoa Lư năm 2026
Vượt qua 20 gương mặt sáng giá, em Đỗ Thị Thảo, sinh năm 2005, phường Nam Hoa Lư đã đạt danh hiệu “Người đẹp Hoa Lư” năm 2026 với hành trình rèn luyện đầy nỗ lực. Phía sau chiếc vương miện là hình ảnh một cô sinh viên sư phạm giản dị, giàu nghị lực, luôn ấp ủ ước mơ đứng trên bục giảng.

Người đẹp Hoa Lư năm 2026 Đỗ Thị Thảo trong khoảnh khắc được xướng tên đêm chung kết. Ảnh: NVCC
Những ngày sau đêm chung kết Người đẹp Hoa Lư năm 2026, chúng tôi đến thăm ngôi nhà của bố mẹ Đỗ Thị Thảo trong con phố ở phường Nam Hoa Lư. Trong ngôi nhà nhỏ, không khí rộn ràng, vui tươi kéo dài không ngớt khi mọi người liên tục ghé thăm, gửi lời chúc mừng cô gái trẻ.
Giữa những câu chuyện ấy, Thảo ngồi cạnh mẹ, vẫn với dáng vẻ khá bẽn lẽn mỗi khi ai đó nhắc đến hai chữ “người đẹp”. Không còn váy dạ hội, ánh đèn sân khấu, cô gái sinh năm 2005 trước mắt chúng tôi giản dị với mái tóc buông nhẹ, nụ cười hiền, nói chuyện lễ phép và luôn nhắc đến gia đình, thầy cô, bạn bè khi kể về hành trình vừa qua.
Càng trò chuyện, chúng tôi càng ấn tượng hơn với Tân Người đẹp Hoa Lư năm 2026. Không phải bởi những câu chuyện quá lớn lao sau chiếc vương miện, mà bởi ở Thảo vẫn giữ nguyên sự hồn nhiên của một cô sinh viên, sự nghiêm túc với việc học và một ước mơ đã theo em từ những ngày còn nhỏ: trở thành giáo viên.

Một tiết học trên lớp của Đỗ Thị Thảo tại Trường Đại học Hoa Lư.
Vì vậy, sau khi tốt nghiệp THPT, em lựa chọn theo học Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Hoa Lư. Với Thảo, đây không phải lựa chọn tình cờ. Em yêu trẻ, thích công việc dạy học và muốn được làm một nghề gần gũi với trẻ em.
“Ngày bé em đã thích làm cô giáo. Đến khi phải chọn nghề, em vẫn thấy mình yêu thích nghề sư phạm nhất. Càng học, em càng hiểu công việc của một giáo viên không đơn giản, nhưng chính vì thế em càng muốn cố gắng hơn” - Thảo chia sẻ.
Trong 12 năm học phổ thông, Thảo nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Khi bước vào Trường Đại học Hoa Lư, em có điểm đầu vào thuộc top đầu của khoa. Những năm Đại học, Thảo có 5 kỳ đạt danh hiệu sinh viên giỏi, 2 kỳ đạt sinh viên xuất sắc. Điểm trung bình tích lũy hiện tại của em đạt 3,57/4, trong đó có hai học kỳ liên tiếp đạt 4.0.
Khi chúng tôi nhắc đến thành tích đáng nể ấy, Thảo cười khiêm tốn: “Em vẫn còn phải học rất nhiều. Khi đứng trước học sinh, mình không chỉ cần kiến thức mà còn phải biết cách truyền đạt, lắng nghe, xử lý tình huống. Em nghĩ những điều đó không thể học trong một ngày”.
Bởi vậy, bên cạnh giờ học trên giảng đường, cô sinh viên trẻ còn dành khá nhiều thời gian tham gia các hoạt động của khoa và nhà trường.
Thảo hiện là thành viên Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non, đồng thời đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi đoàn. Em cũng từng tham gia thi nghiệp vụ sư phạm cấp trường, các chương trình văn hóa, văn nghệ, hoạt động Đoàn, Hội và đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

Đỗ Thị Thảo là sinh viên tiêu biểu của trường, được thầy cô, bạn bè quý mến.
Cô Bùi Thị Hồng, giảng viên Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non nhận xét: “Thảo là sinh viên nghiêm túc, năng động, ngoan và rất lễ phép; đặc biệt em luôn có ý thức học tập và tinh thần cầu tiến. Điều đáng quý ở cô sinh viên trẻ là biết cân bằng giữa việc học với các hoạt động phong trào”.
Ngoài thời gian học tập, Thảo cũng có những sở thích rất bình thường của tuổi trẻ. Em thích chơi thể thao, trekking, đàn, hát. Có thời gian rảnh, Thảo tìm hiểu thêm về phương pháp dạy học, kỹ năng đứng lớp hoặc xem các nội dung liên quan đến nghề sư phạm.
Mục tiêu trước mắt của cô sinh viên trẻ tài năng là hoàn thành chương trình đại học với kết quả tốt và phấn đấu tốt nghiệp loại xuất sắc.
Thảo đến với Người đẹp Hoa Lư năm 2026 trước hết bằng tâm thế muốn thử sức. Trước cuộc thi, em không có kinh nghiệm với những sân khấu sắc đẹp chuyên nghiệp. Bởi vậy, từ cách trình diễn, làm chủ sân khấu đến khả năng ứng xử, Thảo đều phải học và rèn luyện trong quá trình tham gia.

Đỗ Thị Thảo rạng rỡ tự tin trong phần thi trang phục dạ hội.
“Lúc đầu em cũng khá áp lực. Có những phần mình chưa từng làm trước đó nên phải tập rất nhiều. Nhưng càng tham gia, em càng thấy mình trưởng thành hơn, biết bình tĩnh và tự tin hơn” - Thảo chia sẻ.
Qua từng vòng thi, cô sinh viên sư phạm dần thích nghi. Điều đáng nhớ nhất với Thảo không chỉ là đêm được xướng tên ở vị trí cao nhất mà còn là quá trình cùng các thí sinh tập luyện, học hỏi và vượt qua những giới hạn của bản thân.
Trong số các phần thi, ứng xử là một trong những khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc nhất. Trước câu hỏi của Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi Người đẹp Hoa Lư năm 2026, về tình yêu quê hương, đất nước của người trẻ, Thảo đã kể một câu chuyện từ chính gia đình mình.
Đó là câu chuyện về bà ngoại Đinh Thị Lưu, một cựu thanh niên xung phong. Từ nhỏ, Thảo đã nhiều lần được bà kể về những năm tháng tuổi trẻ, những gian khổ, hiểm nguy và tình yêu Tổ quốc mãnh liệt của các thanh niên xung phong. Những câu chuyện ấy “ngấm” một cách tự nhiên, khiến Thảo càng thương, nể phục và biết ơn bà hơn.
Bà Đinh Thị Lưu cho biết: “Khi kể những câu chuyện của thế hệ mình, tôi không mong cháu phải ghi nhớ những điều quá lớn lao. Điều tôi muốn nhất là các cháu hiểu cuộc sống hôm nay được tạo nên từ sự hi sinh của nhiều thế hệ, từ đó biết trân trọng những gì mình đang có, chăm chỉ học tập và sống có trách nhiệm”.
Từ những câu chuyện của bà đã nuôi dưỡng trong Thảo niềm tự hào, xúc động về người bà kính yêu. Vì vậy, khi bước vào phần thi ứng xử, em không cần tìm một ví dụ xa lạ. Em nói về chính người bà của mình, về lòng biết ơn với những người đi trước và trách nhiệm của người trẻ đối với quê hương.
Câu trả lời của Thảo không cầu kỳ mà rõ ràng, xúc động khiến cả khán phòng đều vỗ tay ấn tượng. Khi nhắc lại phần ứng xử, Thảo cho biết điều khiến em vui là đã có cơ hội kể câu chuyện về bà trên sân khấu.
“Từ nhỏ em được nghe bà kể nhiều chuyện. Em nghĩ tình yêu quê hương trước hết bắt đầu từ việc mình hiểu nơi mình sinh ra, biết trân trọng gia đình, những người đi trước và cố gắng sống tốt ở hiện tại” - Thảo chia sẻ.

Đỗ Thị Thảo trò chuyện cùng bố mẹ, chia sẻ về những định hướng của em trong thời gian tới.
Đăng quang Người đẹp Hoa Lư năm 2026, Thảo trở lại với lịch học, với các buổi sinh hoạt Đoàn, với bài vở và những công việc quen thuộc của một sinh viên sư phạm.
“Em nghĩ trước hết mình phải học tốt, hoàn thiện bản thân và làm tốt những việc phù hợp với khả năng của mình. Nếu có cơ hội tham gia các hoạt động để giới thiệu quê hương Ninh Bình thì em rất vui” - Thảo nói.
Có lẽ chính sự bình dị, khiêm nhường ấy đã làm nên nét dễ mến ở cô gái trẻ vừa đăng quang: một tân Người đẹp Hoa Lư vẫn giữ nguyên sự chân thành, lễ phép và một cô giáo tài năng, yêu nghề mến trẻ trong tương lai.
