Gặp những 'người hùng' mang nhiệm vụ điều khiển đôi cánh thép để trình diễn 'điệu múa' trên mây tại đại lễ A80

Sáng 21/8, bầu trời trung tâm Hà Nội vang dội tiếng động cơ của các biên đội máy bay quân sự. Đây là buổi hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Những cánh bay trên bầu trời Ba Đình: Khí thế sục sôi trước ngày Đại lễ

Sáng nay (21/8), nhiều biên đội máy bay thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã thực hiện bay hợp luyện qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội và Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Khoảng 11h trưa, các phi đội gồm trực thăng đa dụng Mi-17, máy bay huấn luyện phản lực L-39NG và máy bay vận tải Casa đã bay theo đội hình, tiến vào khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là lần đầu tiên các phi công thực hiện bay luyện tập tại khu vực trung tâm Thủ đô sau một thời gian dài hợp luyện ở khu vực ngoại thành, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng cho sự kiện trọng đại sắp tới.

10 chiếc trực thăng Mi của các Trung đoàn không quân 916, 917, 930 bay qua quảng trường Ba Đình

10 chiếc trực thăng Mi của các Trung đoàn không quân 916, 917, 930 bay qua quảng trường Ba Đình

Các máy bay trực thăng bay huấn luyện theo đội hình 1-3-3-3

Các máy bay trực thăng bay huấn luyện theo đội hình 1-3-3-3

Nhiều người dân tỏ vẻ thích thú, dùng điện thoại quay lại những khoảnh khắc ấn tượng

Nhiều người dân tỏ vẻ thích thú, dùng điện thoại quay lại những khoảnh khắc ấn tượng

Màn luyện tập của những chiếc máy bay vận tải trên bầu trời Ba Đình vào trưa 21/8

Màn luyện tập của những chiếc máy bay vận tải trên bầu trời Ba Đình vào trưa 21/8

10 chiếc trực thăng bay qua tòa nhà Quốc hội trên đường Độc Lập

10 chiếc trực thăng bay qua tòa nhà Quốc hội trên đường Độc Lập

Rất đông người dân đã có mặt tại khu vực quảng trường Ba Đình từ sớm để ngắm dàn máy bay quân sự và chờ tới buổi tối xem buổi tổng hợp luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 với sự tham gia của hơn 16.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang

Rất đông người dân đã có mặt tại khu vực quảng trường Ba Đình từ sớm để ngắm dàn máy bay quân sự và chờ tới buổi tối xem buổi tổng hợp luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 với sự tham gia của hơn 16.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang

Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, ngay từ đầu tháng 7, Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn 370) đã thực hiện cuộc cơ động lớn, đưa 6 máy bay trực thăng Mi-8 và Mi-171 từ miền Nam ra Hà Nội. Tại đây, họ cùng hiệp đồng tác chiến với các đơn vị anh em như Trung đoàn 916, 930, tạo thành một khối thống nhất, miệt mài luyện tập dưới cái nắng nóng khắc nghiệt của miền Bắc.

Từ Nam ra Bắc, chung một ý chí

Việc huấn luyện trên địa hình mới, trong điều kiện thời tiết phức tạp với mây mù và tầm nhìn hạn chế đã đặt ra không ít thử thách. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm sắt đá, mọi khó khăn đều được các cán bộ, chiến sĩ khắc phục, đảm bảo mỗi chuyến bay đều an toàn tuyệt đối và đạt yêu cầu kỹ thuật cao nhất.

Đối với nhiều phi công, được tham gia nhiệm vụ A80 không chỉ là trách nhiệm mà còn là một vinh dự lớn lao trong cuộc đời quân ngũ. Thượng tá Lê Toàn Thắng, Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 917, không giấu được niềm xúc động. Ở tuổi 50, anh là một trong số ít người có vinh dự được tham gia cả hai sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.

Thượng tá Lê Toàn Thắng, Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 917

Thượng tá Lê Toàn Thắng, Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 917

“Tôi là phi công thế hệ 7x, đã vinh dự tham gia diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam (A50) tại TP Hồ Chí Minh. Năm nay, thật đặc biệt và ý nghĩa khi tôi tiếp tục được góp sức mình vào Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. So với A50, quy mô A80 lớn hơn rất nhiều. Với tinh thần quyết tâm cao nhất, chúng tôi đã sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ, từ bay đội hình 2 chiếc, 4 chiếc, 7 chiếc, 10 chiếc, cho đến nhiệm vụ bay treo cờ Tổ quốc qua lễ đài Ba Đình. Chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Thắng tự hào chia sẻ.

Sẵn sàng cho ngày lịch sử

Khẳng định về tầm quan trọng và quy mô của nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đăng Nam, Phó trưởng phòng Quân huấn, Sư đoàn 370 cho biết, đây là cuộc diễu binh, diễu hành có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của cả ba lực lượng trên bộ, trên không và trên biển.

“Ngay từ khi có kế hoạch, Sư đoàn đã xây dựng phương án huấn luyện chi tiết, tỉ mỉ đến từng phi công, thành viên tổ bay. Là một phi công đi trước và cũng là một giáo viên, tôi luôn chia sẻ kinh nghiệm, động viên các phi công trẻ học hỏi, kế thừa bản lĩnh của thế hệ cha anh. Qua quá trình huấn luyện, có thể khẳng định toàn bộ lực lượng đều mang trong mình niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm cao nhất”, Đại tá Nam nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Đăng Nam, Phó trưởng phòng Quân huấn, Sư đoàn 370

Đại tá Nguyễn Đăng Nam, Phó trưởng phòng Quân huấn, Sư đoàn 370

Sau hơn một tháng luyện tập miệt mài, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, những người lính bay của Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn toàn sẵn sàng. Những đội hình trực thăng thẳng tắp, uy dũng trên bầu trời Hà Nội hôm nay chính là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh, trình độ và sức mạnh của Không quân Việt Nam, sẵn sàng cho Lễ diễu binh lịch sử vào ngày 2/9, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc.

Theo kế hoạch, trong Lễ diễu binh, diễu hành chính thức vào sáng 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ huy động 9 tốp bay với tổng cộng 30 máy bay các loại để bay chào mừng, biểu dương lực lượng và khí thế hào hùng của dân tộc.

Sự xuất hiện của các biên đội bay đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách. Nhiều người đã tỏ ra vô cùng thích thú, reo hò và dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng và đầy tự hào trên bầu trời Ba Đình. Buổi hợp luyện thành công hứa hẹn một màn trình diễn hoành tráng và mãn nhãn trong ngày lễ lớn của đất nước.

Ngọc Quang - Ngọc Huyền

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/gap-nhung-nguoi-hung-mang-nhiem-vu-dieu-khien-doi-canh-thep-de-trinh-dien-dieu-mua-tren-may-tai-dai-le-a80-10384065.html