Gari Nguyễn: 'Hãy lấy sự tử tế để gửi gắm cách yêu chân thành'

'Vòng xoáy thời gian' khiến chúng ta thường mải mê những vấn đề của riêng mình mà quên mất rằng, có những điều một khi mất đi là sẽ không bao giờ trở lại. 'Đời vô thường ta nợ nhau chữ thương' - Cuốn sách thứ 12 của Gari Nguyễn đã làm người đọc vấn vương bởi thông điệp sống tử tế ngay từ những câu văn đầu tiên.

Trước khi có gia tài tác phẩm như hiện tại, Gari Nguyễn đã bén duyên & nuôi dưỡng từ khi còn là một cô bé 7 tuổi. Tuổi thơ là những những mẩu truyện, trang sách còn mùi mực được ba mẹ chọn lựa kỹ lưỡng. Gari cứ thế lớn lên với gia tài “truyện - sách” đồ sộ. Từ sở thích đến đam mê, những trải nghiệm được tích lũy theo năm tháng đã tạo nên một nữ tác giả có tiếng với nhiều câu chuyện lay động lòng người trong những cuốn sách giá trị.

Cô gái trẻ với tôn chỉ “không bao giờ viết hơn những gì mình đã biết”, tất cả đều là góc nhìn đậm chất riêng trong cuộc sống mà Gari chiêm nghiệm được, gửi gắm vào từng câu chữ trong cuốn sách này. “Giữa thời buổi công nghệ xoay vần nhanh chóng, khi đời người vốn dĩ vô thường, chúng ta đừng vì sống vội vã quá mà quên học cách “yêu” đúng nghĩa. Chỉ cần một lời nói, cử chỉ, hành vi quan tâm cũng đã có thể cứu rỗi một tâm hồn nào đó, một ai đó và kể cả chính cuộc sống của mình” - Gari bộc bạch. Trong tác phẩm lần này, nữ tác giả hy vọng sẽ đem tới trọn vẹn cảm xúc để khi đọc xong, độc giả sẽ đọng lại những giá trị tích cực & hướng tới một cuộc sống hạnh phúc hơn, không hối tiếc về những thời gian đã trôi qua.

Xin chào chị Gari, với tác phẩm này chị mong muốn gửi gắm điều gì?

Xin chào chị Gari, với tác phẩm này chị mong muốn gửi gắm điều gì?

“Trước tiên mình luôn biết ơn bởi những độc giả đã lựa chọn tác phẩm của mình. Với đứa con thứ 12 này, Gari hy vọng những câu chuyện sẽ chạm đến được cảm xúc của người đọc. Tình yêu vẫn luôn hiện hữu ở đó “khi - chỉ khi” chúng ta có niềm tin để mở lòng & đón nhận. Dù người đọc là bất cứ ai, Gari luôn hướng đến sự “chữa lành”, tất cả đều mang ý nghĩa sau tất cả mọi thứ sẽ luôn tốt dần lên & trọn vẹn” - Tác giả chia sẻ.

Ở mỗi chương sách Gari đều mang đến những câu chuyện mà người ta sẽ luôn thấy mình ở đâu đó. Cung bậc cảm xúc từ vui sướng, hạnh phúc hay chưa hài lòng, thất vọng vì những gì mình đã làm đều có ở “Đời vô thường ta nợ nhau chữ thương”. Nữ tác giả mong muốn truyền tải thông điệp, ở cuộc sống này, có muôn vàn chuyện sẽ chẳng như những gì chúng ta dự tính trước. Tất cả sẽ vận hành theo một lẽ tự nhiên thường nhật & bản thân luôn phải học cách để thích nghi để có một cuộc đời “đáng sống”.

“Dù cuộc sống có vần xoay thế nào, hãy sống thật tử tế” - trích dẫn Gari ngay từ trang sách đầu tiên đã nói lên tinh thần tích cực và thông điệp mạnh mẽ muốn gửi tới độc giả. Dù có bao thử thách đến đâu, chỉ cần sự tử tế ở lại giữa người với người, ngày mà chúng ta thấy ánh nắng sau cơn bão cũng sẽ sớm thôi.

Giữa vô vàn sự lựa chọn ngoài kia, “Đời vô thường ta nợ nhau chữ thương” vẫn có chỗ đứng cho riêng mình & thu về lượt mua sách thuộc hàng top tại các sàn thương mại điện tử hay tại nhà sách trên toàn quốc. Có lẽ đó chính là sự đồng cảm từ những câu chuyện chân thành mà Gari gửi gắm.

Hành trình 10 năm không quá dài cũng không quá ngắn đủ để thấy tình yêu to lớn của Gari Nguyễn dành cho công việc này. Dù cho hiện tại cô gái trẻ đang sinh sống & làm việc tại Mỹ nhưng vẫn luôn đau đáu bởi những tác phẩm tiếp theo cho khán giả Việt trải nghiệm.

Trong tương lai, nữ tác giả trẻ bật mí sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều cuốn sách ngày một chỉn chu, trau chuốt và hoàn thiện hơn nữa để gửi tặng các quý độc giả.

Chúc cho Gari Nguyễn và dự án của cô sẽ diễn ra thật suôn sẻ và thành công!

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gari-nguyen-hay-lay-su-tu-te-de-gui-gam-cach-yeu-chan-thanh-204242507132807763.htm