Gây án mạng từ chuyện mời bia không uống hết 100%, hai vợ chồng cùng bị tội

Mâu thuẫn từ chuyện mời bia mà mọi người không uống hết 100%, người phụ nữ bực tức, cầm dao gây án mạng cho người không liên quan. Người chồng khai báo không đầy đủ cũng bị tội.

Ngày 13-9, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Tạ Thị Mỹ Nhung 17 năm tù về tội giết người, phạt Võ Dương Linh (chồng Nhung) hai năm cải tạo không giam giữ về tội không tố giác tội phạm.

Video: Gây án mạng từ chuyện mời bia không uống hết 100%, hai vợ chồng cùng bị tội.

 Hai vợ chồng bị cáo Nhung, Linh tại tòa ngày 13-9. Ảnh: NHẪN NAM

Hai vợ chồng bị cáo Nhung, Linh tại tòa ngày 13-9. Ảnh: NHẪN NAM

Ngoài ra, tòa còn công nhận thỏa thuận về việc bị cáo đã bồi thường tiền viện phí, mai táng cho gia đình nạn nhân hơn 159 triệu đồng; công nhận thỏa thuận về việc bị cáo phải cấp dưỡng nuôi hai con và mẹ của bị hại tổng cộng 13 triệu đồng/tháng, bồi thường tổn thất tinh thần 100 tháng lương, tương đương 234 triệu đồng.

Bị cáo Nhung gây án mạng cho người đến can ngăn, không liên quan gì đến việc mời uống bia của bị cáo.

Theo cáo trạng, Nhung và Linh là vợ chồng. Sáng ngày 10-2 (Mùng 1 Tết Nguyên Đán năm 2024), Nhung và Linh về nhà cha mẹ ruột của Linh chơi và tổ chức uống bia, đến chiều tối thì nghỉ.

Linh chạy xe máy chở Nhung về nhà. Trên đường về, một người điện thoại rủ vợ chồng Nhung đến quán ăn gia đình uống bia thì cả hai đồng ý.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Nhung gặp một người họ hàng ngồi bàn bên cạnh nên đến chào hỏi. Người này qua bàn Nhung mời bia rồi nói Nhung qua mời lại.

Khi Nhung qua mời bia lại thì những người bàn bên đã tính tiền chuẩn bị về, thấy Nhung đã say nên mọi người có uống nhưng không uống hết 100%. Từ đó, Nhung tức giận, cự cãi nói mình đã uống hết mà mọi người không uống hết, rồi về bàn kể cho chồng nghe.

Linh qua bàn nói làm như vậy là khi dễ Nhung, đồng thời nói chuyện lớn tiếng, chửi thề, xảy ra cự cãi và được người can ngăn, Linh đi về bàn. Người vừa cự cãi với Linh điện thoại cho em rể là NNN đến quán để hòa giải. Sau đó, cả hai bàn tính tiền và lần lượt ra cổng của quán để lấy xe.

N đến quán, thấy mọi người đã say nên N đến nói “anh em không à, mai mốt uống cà phê nói chuyện”.

Khi đi ra đến trước cửa quán, hai nhóm lại xảy ra cự cãi, xô xát, vợ chồng Nhung bị đánh mà không biết là ai đánh. Linh ra xe mở cốp lấy khăn giấy lau máu ở miệng. Đang bực tức, Nhung chợt nhớ trong cốp xe có cây dao Thái Lan nên lấy dao đâm N, gây án mạng cho người này.

Gây án xong, Nhung nói cho Linh biết việc mình đã dùng dao đâm người khác… Sáng hôm sau, Linh đến công an phường trình báo, nhưng cố tình không khai báo việc Nhung đã dùng dao đâm N, gây khó khăn cho công tác điều tra vụ án.

N được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đến sáng ngày 12-2 thì tử vong. Khi biết tin N tử vong, Nhung đã đến công an phường đầu thú.

Đến ngày 17-2, Linh mới thừa nhận biết sự việc và khai báo chính Nhung đã dùng dao đâm N tử vong.

NHẪN NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/gay-an-mang-tu-chuyen-moi-bia-khong-uong-het-100-hai-vo-chong-cung-bi-toi-post809962.html