Ghế nóng: Bình mới, rượu cũ
Tròn một tháng sau khi mùa bóng 2025-2026 khởi tranh, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC) đã phải thay huấn luyện trưởng Makoto Teguramori bằng ông Yusuke Adachi. Sau 3 trận không thắng ở V-League, sớm bị loại khỏi cúp bóng đá quốc gia, đội bóng Thủ đô cần một làn gió mới trên băng ghế huấn luyện để xốc lại tinh thần.
Dù thay huấn luyện viên nhưng Hà Nội FC không dễ đổi vận, bởi vấn đề của đội bóng không hẳn do “thuyền trưởng”, mà nằm ở sự biến động lực lượng và nền tảng cầu thủ nội không còn vững như trước. Có thời điểm Hà Nội FC làm mưa làm gió ở các giải trong nước nhờ nguồn cung cấp lực lượng dồi dào và chất lượng từ “lò” đào tạo Gia Lâm. Đến nay, nhiều cầu thủ "cây nhà lá vườn" chất lượng ấy đã rời đi, một số người ở lại không còn giữ được phong độ tốt nhất.

Ông Yusuke Adachi. Ảnh: VFF
Nhìn vào các chiến lược gia mà Hà Nội FC chấm dứt hợp đồng thì thấy đó đều là những cái tên chất lượng. Ngay cả ông Makoto Teguramori cũng có một bản lý lịch "không phải dạng vừa", từng giúp Hà Nội FC giành ngôi á quân V-League mùa trước. Dù ông Yusuke Adachi là một gương mặt được đánh giá cao về chuyên môn và có nhiều kinh nghiệm huấn luyện, am hiểu bóng đá Việt Nam cũng không dễ gồng gánh giúp Hà Nội FC vượt qua khó khăn.
3 mùa trắng tay liên tiếp vừa qua đã nói lên thực trạng Hà Nội FC dần cạn lực, khó cạnh tranh với những "đại gia" mới nổi của V-League. Và ngay cả khi không ngại chi tiền chiêu mộ nội-ngoại binh chất lượng, cũng rất khó để đội bóng Thủ đô lấy lại vị thế.
Có thời điểm Hà Nội FC là đội tuyển quốc gia thu nhỏ, với nhiều gương mặt sáng giá đóng góp vào sự thành công của bóng đá nước nhà. Giờ đây, nhìn hình ảnh "lão tướng" Văn Quyết cày ải liên tục; những Duy Mạnh, Hùng Dũng chưa lấy lại phong độ tốt nhất; thế hệ Văn Tùng, Văn Trường chưa thể gánh vác được trọng trách mới thấy được sự đứt gãy trong hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng Thủ đô. Hà Nội FC từng là một hình mẫu của bóng đá Việt Nam với mô hình chính dựa vào đào tạo cầu thủ trẻ kết hợp với các ngoại binh chất lượng, thì nay vị thế đó dần bị xóa bỏ bởi các thế lực mới giàu tiềm lực tài chính.
Để có thể trở lại đỉnh cao, Hà Nội FC chỉ có thể chú trọng vào công tác đào tạo trẻ, để tìm kiếm những Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng... mới, nếu không, đội bóng sẽ tiếp tục sa vào vũng lầy thay huấn luyện viên như thay áo. Bởi nếu không có được lực lượng tốt cùng việc duy trì tinh thần quyết thắng, ngay cả những chiến lược gia giỏi cũng bó tay trước thực trạng chật vật của Hà Nội FC lúc này.
Mời ông Yusuke Adachi ngồi ghế "thuyền trưởng", nhưng nếu không giải quyết được gốc của vấn đề thì Hà Nội FC vẫn là "bình mới rượu cũ" mà thôi.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ghe-nong-binh-moi-ruou-cu-846896