Ghế nóng: Đèn xanh-đèn đỏ

Lịch sử bóng đá Việt Nam chưa từng có buổi lễ xuất quân nào hoành tráng như lễ xuất quân vừa qua của Sài Gòn FC.

Chỉ riêng việc Sài Gòn FC tổ chức buổi lễ ở tòa nhà Sài Gòn Times Square trên đường Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh) đã cho thấy mức độ chịu chi của đội bóng. 100 tỷ đồng kinh phí hoạt động của Sài Gòn FC ở mùa giải 2021 là niềm mơ ước của cả V-League. Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai, TP Hồ Chí Minh vốn “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” cũng phải trầm trồ trước con số trên.

Kinh phí hoạt động mùa bóng này của Sài Gòn FC đến từ các đối tác SCB, Sony, Eneos, Japan Arilines, Novaland... và được hứa hẹn cao hơn nữa nếu thành tích của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành ngày càng khởi sắc. Vị trí thứ ba V-League 2020 cùng cách làm bóng đá bài bản, chuyên nghiệp của Sài Gòn FC đã thu hút sự chú ý và “xuống tay” của các nhà đầu tư. Nếu không nhìn thấy tương lai tích cực nhuộm màu hồng (màu trang phục thi đấu của Sài Gòn FC), hẳn các nhà tài trợ sẽ không đổ vào đội bóng số tiền lớn đến vậy.

Vui mừng trước số tiền tài trợ lớn, HLV Vũ Tiến Thành bày tỏ: “Năm ngoái, tôi rất muốn đội đá thật đẹp mắt. Tuy vậy, nhân lực mùa trước không cho phép Sài Gòn FC chơi như vậy. Để thích nghi, tôi cho đội bóng đá rình rập và đạt được thành công ấn tượng. Trong mùa giải năm nay, tôi đã lựa chọn con người phù hợp với triết lý bóng đá của mình. Nhiều người không tin Sài Gòn FC duy trì được thành tích sau khi chúng tôi thay lực lượng, nhưng những con người trong năm nay thích hợp với lối đá ban bật đẹp mắt. Các nhà tài trợ là những người tin tưởng chúng tôi hơn cả. Nếu không, làm sao đội bóng huy động được nhiều nhà tài trợ đồng hành đến thế”.

Năm ngoái, ông Vũ Tiến Thành đảm đương ba vị trí: Chủ tịch, trưởng đoàn và HLV trưởng Sài Gòn FC. Giả dụ năm ngoái Sài Gòn FC thi đấu không thành công, các nhà đầu tư cũng dễ thông cảm cho chiến lược gia họ Vũ này. Nhưng năm nay, khi chỉ còn giữ ghế HLV trưởng, thì trọng trách về chuyên môn đổ lên vai ông Vũ Tiến Thành đã thấy rõ.

Mừng khi đội bóng nhận được nhiều tiền tài trợ nhưng HLV Vũ Tiến Thành cũng hiểu áp lực đang đè nặng lên vai mình. Chỉ cần đội nhà thi đấu chệch choạng một vài trận là các nhà đầu tư, nhà tài trợ sẽ điện thoại “hỏi thăm” ngay. Chẳng ai muốn nhận được những cú điện thoại kiểu như vậy. Nhưng bóng đá luôn là vậy, thành công thì được tung hô, bằng không hẳn HLV Vũ Tiến Thành đã nhìn rõ con đường ra đi ngay từ thời điểm này.

Trước giờ bóng lăn, HLV Vũ Tiến Thành tự tin tuyên bố, đội bóng đã sẵn sàng chinh phục những thử thách. Tài chính dồi dào giúp Sài Gòn FC chi trả lương, thưởng cho 10 người nước ngoài đang làm việc tại đội bóng, bao gồm 4 ngoại binh và 6 chuyên gia người Nhật Bản.

Dễ hiểu nếu đội bóng không thành công, các nhà tài trợ sẽ mất lòng tin, theo đó dòng tiền đổ vào Sài Gòn FC cũng giảm đi. Các ông chủ của Sài Gòn FC đã “bật đèn xanh” cho HLV Vũ Tiến Thành cải tổ đội bóng mạnh mẽ. Nếu đội bóng không có thành tích, thi đấu không được lòng khán giả thì các ông chủ cũng ngay tức khắc “bật đèn đỏ” với ban huấn luyện đội bóng. Điều này, hẳn HLV Vũ Tiến Thành hiểu hơn hết.

THÀNH NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ghe-nong-den-xanh-den-do-649288