Ghen tuông mù quáng, chú rủ cháu ruột chặn đường chém 'tình địch'

Xuất phát từ chuyện ghen tuông tình cảm, Y Phú Byă đã rủ cháu ruột mang theo dao chặn đường 'tình địch' chém trọng thương rồi bỏ trốn.

Chiều ngày 23/9, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bàn giao 2 đối tượng Y Phú Byă (SN 2006) và Y Thiên Ktul (SN 2010, cùng trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) cho Phòng CSHS Công tỉnh để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, trước đây, Y Phú Byă và một cô gái ở cùng buôn có tình cảm yêu đương với nhau. Tuy nhiên, gần đây, giữa giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên chia tay. Vì cho rằng anh Y Hùng Cường Byă (SN 2003, trú cùng xã) là người yêu mới của cô gái nên Y Phú Byă đã nổi cơn ghen và tìm cách đánh dằn mặt.

Sau khi tìm hiểu, biết anh Y Hùng Cường Byă thường xuyên chở bạn gái đi qua đường gần nghĩa địa buôn Ea Tiêu, xã Ea Tiêu nên khoảng 23h khuya ngày 21/9, Y Phú Byă cầm theo một con dao Thái Lan và rủ cháu ruột của mình là Y Thiên Ktul cầm 1 con dao dài hơn 1 mét đến đây chờ chặn đánh.

Cơ quan điều tra Công an huyện Cư Kuin tiến hành bàn giao 2 đối tượng cho Phòng CSHS Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan điều tra Công an huyện Cư Kuin tiến hành bàn giao 2 đối tượng cho Phòng CSHS Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Khoảng 23h10, cả hai thấy anh Y Hùng Cường Byă chở bạn gái đi ngang qua. Lúc này, Y Phú Byă điều khiển xe máy chở Y Thiên Ktul đuổi theo. Khi 2 xe gần ngang nhau, Y Thiên Ktul hỏi Y Phú Byă là chém nhé thì Y Phú Byă nói chém đi. Ngay lập tức, Y Thiên Ktul dùng dao chém 1 nhát trúng vào cổ anh Y Hùng Cường Byă khiến nạn nhân ngã gục xuống đường nguy kịch.

Gây án xong, cả 2 chú cháu bỏ về nhà bạn ở cùng xã cất dao, lẩn trốn và đến sáng hôm sau thì bị Công an huyện Cư Kuin bắt giữ. Riêng anh Y Hùng Cường Byă sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

Văn Thành

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/ghen-tuong-mu-quang-chu-ru-chau-ruot-chan-duong-chem-tinh-dich--i744926/