Ghen tuông mù quáng, người đàn ông lái xe hơn 700 dặm để phóng hỏa nhà tình địch
Một người đàn ông 21 tuổi đến từ Rockford, Michigan, đã bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện anh ta đã lái xe hơn 700 dặm đến Bensalem, Pennsylvania, để đốt nhà tình địch.
Vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 14/2 khi Harrison Jones, 21 tuổi, từ Rockford, Michigan, lái xe đến Bensalem, Pennsylvania, và phóng hỏa nhà của gia đình Zalenski. Trong nhà lúc đó có sáu người, bao gồm Andrew Zalenski, cùng vợ anh là Stacy; hai con của họ, Alex và Ava; và bố mẹ của Stacy, Joe và Karen Wendowski. Tất cả đều có mặt trong nhà khi đám cháy bùng phát, và may mắn thoát nạn nhờ hành động kịp thời của Stacy, người đã nghe thấy tiếng động lạ, phát hiện ra đám cháy và lập tức dẫn cả gia đình ra ngoài an toàn.
Theo đó, khi nghe thấy những âm thanh lạ vào sáng sớm, bà đã phát hiện ra ngọn lửa và lập tức đưa gia đình ra khỏi nhà. Một số người trong gia đình thậm chí phải nhảy ra ngoài từ cửa sổ tầng hai để thoát khỏi đám cháy. Tuy nhiên, dù bà Stacy đã cố gắng hết sức, hai chú chó của gia đình không thể thoát khỏi vụ hỏa hoạn.
Ngọn lửa bốc cháy dữ dội, bao trùm cả căn hộ. (Ảnh: Cảnh sát Bensalem)
“Thật là một phép màu khi tất cả họ đều sống sót,” Giám đốc An ninh Công cộng Bensalem, William McVey, cho biết trong một cuộc họp báo sáng thứ Hai. “Chúng tôi phải cảm ơn bà Stacy vì hành động nhanh chóng và quyết đoán của bà, bảo vệ gia đình và cứu mạng họ khỏi lưỡi hái tử thần.”
Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, cảnh sát đã tiến hành điều tra và xác định rằng ngọn lửa có dấu hiệu của hành vi phóng hỏa có chủ đích. Một hình ảnh mờ từ camera giám sát của hàng xóm cho thấy một chiếc xe ô tô màu đen xuất hiện trước nhà vào khoảng 5 giờ sáng. Một người đàn ông bước ra khỏi xe, đi ra phía sau nhà, ở đó hơn 10 phút rồi bỏ chạy. Khoảng 30 giây sau, ngôi nhà bùng cháy dữ dội.
Hai ngày sau vụ việc, cảnh sát đã xác định được chiếc xe và truy ra Harrison Jones là người phóng hỏa ngôi nhà này. Điều tra viên cũng phát hiện vết bỏng trên cánh tay của Jones.
Theo điều tra, Jones là bạn trai cũ của một phụ nữ ở Michigan, người đã có một mối quan hệ trực tuyến với một người đàn ông sống trong ngôi nhà bị phóng hỏa. Dù không rõ nguyên nhân chính xác, các điều tra viên cho biết Jones đã lái xe đến Bensalem không phải để đưa bạn gái cũ đến gặp người đàn ông này như kế hoạch trước đó, mà anh ta đã có ý định xâm phạm và phóng hỏa ngôi nhà với mục đích trả thù.
“Anh ta lái xe hơn 730 dặm, mất 11 giờ đồng hồ, để làm điều này, rồi quay lại nhà mình,” McVey cho biết.
Jones hiện đã bị buộc tội sáu tội danh liên quan đến hành vi giết người, phóng hỏa và một số tội danh khác. Anh ta đang chờ quá trình dẫn độ về Pennsylvania để đối mặt với pháp luật.
Harrison Jones, 21 tuổi. (Ảnh: Cảnh sát Bensalem)
Trong khi đó, gia đình Zalenski đã tạo một trang GoFundMe để kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng, vì họ đã mất tất cả trong vụ hỏa hoạn này, bao gồm hai chú chó yêu quý và toàn bộ tài sản của mình. Một thành viên trong gia đình chia sẻ rằng gia đình đã trải qua rất nhiều khó khăn trong ba năm qua, với bà Stacy phải chiến đấu với bệnh ung thư, và giờ đây họ lại phải đối mặt với thảm kịch này.
“Đây là một cơn ác mộng tồi tệ nhất mà gia đình này có thể trải qua. Không ai xứng đáng phải chịu đựng những gì họ đã phải đối mặt,” Giám đốc Công tố quận Bucks, Jennifer Schorn, nói với FOX 29.