Ghi 10 bàn vào lưới Timor-Leste, U17 Việt Nam xây chắc ngôi đầu bảng
Thắng với tỷ số đậm 10-0 trước U17 Timor-Leste giúp U17 Việt Nam dẫn đầu bảng A Giải U17 Đông Nam Á 2026 với trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận.
U17 Việt Nam bước vào trận gặp Timor-Leste lúc 15h30 ngày 16/4 thuộc vòng bảng Giải U17 Đông Nam Á 2026 với sự tự tin cao độ sau màn ra quân thắng Malaysia 4-0.
Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Cristiano Roland nhanh chóng thể hiện sự vượt trội về chất lượng nhân sự so với Timor-Leste từ những phút đầu hiệp một. Ngay phút thứ 5, U17 Việt Nam đã có được bàn mở tỷ số. Từ quả đá phạt bên cánh trái, Chu Ngọc Nguyên Lực bất ngờ đưa bóng thẳng vào lưới Timor-Leste, không cho thủ thành Baptista Anin cơ hội cản phá.
Lợi thế dẫn trước từ sớm giúp các cầu thủ trẻ của Việt Nam thi đấu với tinh thần rất thoải mái trong quãng thời gian tiếp theo. Nguyễn Mạnh Cường đưa được bóng vào lưới U17 Timor-Leste ở phút 16 nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.
Đến phút 19, các học trò của HLV Cristiano Roland tổ chức được một pha phối hợp nhanh bên cánh trái và Lê Trọng Đại Nhân kết thúc tình huống bằng một cú đệm bóng cận thành gọn gàng, nhân đôi cách biệt cho Việt Nam.
Chưa đầy 5 phút sau, Trần Ngọc Sơn dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0 bằng cú dứt điểm một chạm trong tư thế không bị ai kèm. Ở phút 31, Chu Ngọc Nguyên Lực một lần nữa ghi bàn từ tình huống đá phạt trực tiếp. Cú cứa lòng bằng chân phải của Số 10 bên phía U17 Việt Nam khiến thủ thành U17 Timor-Leste không thể cản phá.

U17 Việt Nam (áo trắng) khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 4-0. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Timor-Leste
Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi U17 Việt Nam vẫn chiếm phần lớn quyền kiểm soát bóng và tạo ra sức ép lớn lên khung thành đối phương. Đến phút 61, cầu thủ vào sân thay người Trần Trí Dũng nâng tỷ số lên 5-0 cho U17 Việt Nam bằng một cú dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm đối phương.
Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Văn Dương còn mang về thêm bàn thắng cho U17 Việt Nam ở phút 68 bằng một cú sút xa. Chỉ một phút sau, Văn Dương kiến tạo cho Trương Nguyễn Duy Khang đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 7-0.
Đến phút 71, Nguyễn Văn Dương đánh dấu ngày thi đấu ấn tượng khi hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm đưa bóng đi qua hai chân thủ môn U17 Timor-Leste. Cầu thủ số 11 của U17 Việt Nam thậm chí còn lập hat-trick ở phút 80 sau pha rê bóng vượt qua một hậu vệ Timor-Leste rồi tung cú cứa lòng gần vạch 16m50 khiến thủ môn đối phương không thể cản phá.
Sang phút 85, Chu Ngọc Nguyên Lực cũng hoàn tất cú hat-trick bằng một pha đệm bóng cận thành.
Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số 10-0 nghiêng về U17 Việt Nam. Thắng lợi này giúp đoàn quân của HLV Cristiano Roland dẫn đầu bảng A với trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận. Đội chủ nhà U17 Indonesia xếp sau với 3 điểm và thi đấu ít hơn Việt Nam một trận.
U17 Indonesia cũng chính là đối thủ của U17 Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19/4.
Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 23/4 tại Indonesia. U17 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, Malaysia và Timor-Leste.
Ở hai bảng còn lại, bảng B gồm Thái Lan, Lào, Myanmar và Philippines; trong khi bảng C có sự góp mặt của Australia, Campuchia, Singapore và Brunei. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng; 3 đội đứng đầu mỗi bảng và một đội thứ nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào Bán kết.
Tỷ số U17 Timor-Leste vs U17 Việt Nam: 0-10.
Bàn thắng U17 Timor-Leste vs U17 Việt Nam:
U17 Việt Nam: Chu Ngọc Nguyễn Lực (5’; 31’; 85’), Lê Trọng Đại Nhân (20’), Trần Ngọc Sơn (24’), Trần Trí Dũng (61’), Nguyễn Văn Dương (68’; 71’; 80’), Trương Nguyễn Duy Khang (69’).
Đội hình ra sân U17 Timor-Leste vs U17 Việt Nam:
U17 Timor-Leste: Baptista Anin, Jeremias Zeus Tukan, Jacob Maia, Qevin Ximenes, Florindo Magno, Dramicio Moreira, Rutkowski, De Castro, Anderson Braz, Germano da Silva, Manuel Reinado.
U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Minh Thủy, Lê Trọng Đại Nhân, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Phạm Minh Cường, Trần Ngọc Sơn, Trương Ngọc Duy Khang, Lê Sỹ Bách.











