Ghi nhận vòng 9 V.League

- Từ bỏ lối chơi phòng ngự thận trọng, chủ động chơi tấn công cống hiến, CLB Sài Gòn thắng đậm CLB Thanh Hóa 3-0 để bảo vệ thành công ngôi đầu và với 19 điểm, trở thành đội đầu tiên an toàn. Đáng chú ý, đây là trận thắng đầu tiên tại sân Thống Nhất sau 4 trận sân nhà của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành. Trong khi đó, cùng tỷ số trước Than QN lại là chiến thắng đậm nhất trên sân khách kể từ khi thăng hạng của CLB TP.HCM, qua đó tiếp tục giữ vị trí thứ nhì với 17 điểm. Vùi dập CLB Hải Phòng 4-0, Viettel cũng có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Hàng Đẫy để vươn lên hạng 3 (15 điểm).

Viettel (áo đỏ) có trận thắng đậm trước Hải Phòng đã là điều được dự đoán từ trước

Viettel (áo đỏ) có trận thắng đậm trước Hải Phòng đã là điều được dự đoán từ trước

- SHB.Đà Nẵng vẫn chưa thể xóa dớp trước CLB Hà Nội trên sân Hòa Xuân nhưng với trận hòa 1-1 đội bóng sông Hàn khiến nhà ĐKVĐ trải qua 3 trận liền không biết thắng, tiếp tục giậm chân ở ranh giới nguy hiểm (cùng 12 điểm với đội thứ 9).

- Trận “derby” Nghệ Tĩnh lần đầu tiên giữa SLNA - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất phân thắng bại 1-1 có phần may mắn cho chủ nhà SLNA khi đội khách tân binh chơi hay hơn, có nhiều cơ hội rõ ràng hơn. Khán giả đôi bờ sông Bến Thủy cùng vui, nhưng 2 CLB thì lại níu chân nhau ở khu vực nguy hiểm.

- Ở đáy bảng, bỏ lỡ vô số cơ hội trong trận cầu 6 điểm nhưng Nam Định cũng có chiến thắng tối thiểu để nhảy 3 bậc lên thứ 11, nhường vị trí cầm “đèn đỏ” cho CLB Quảng Nam và đẩy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xuống áp chót. Nếu “trăng mật” của HLV Đào Quang Hùng với Quảng Nam diễn ra đúng 1 tuần khi “đổi vận” chỉ được đúng 1 trận (thắng SLNA) thì “tháng trăng mật” của HLV Nguyễn Thành Công với CLB Thanh Hóa đã thực sự kết thúc với thất bại thứ 2 cùng 3 bàn. CLB Thanh Hóa trở lại nhóm “chung kết ngược” và HLV Thành Công còn rất nhiều việc phải làm nếu như muốn lập lại thành công như với CLB Sài Gòn 2 mùa trước.

- Vòng 9 có đến 4 trận bất phân thắng bại và tất cả đều cùng tỷ số 1-1, trong đó với trận hòa B.Bình Dương, HAGL vẫn chưa biết thắng trên sân khách dù Xuân Trường lần đầu tiên chơi trọn 90 phút. Tuy nhiên, thầy trò HLV Lee Tae-hoon hài lòng ra mặt khi vẫn giữ được vị trí thứ 6 và cần 2 trận thắng nữa để an toàn.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202007/ghi-nhan-vong-9-vleague-3012493/