Ghi nhanh từ sàn đấu SEA Games 31

Cũng đã lâu rồi người dân Ninh Bình mới có dịp sống lại không khí thể thao sôi động của SEA Games kể từ kỳ SEA Games 22 trên đất Ninh Bình nhiều năm trước. Cũng từ lâu rồi Nhà thi đấu mới chứng kiến màn cổ vũ cuồng nhiệt, sôi động của hàng nghìn cổ động viên tỉnh nhà.

Niềm vui chiến thắng của vận động viên Nguyễn Thị Ngoan.

Niềm vui chiến thắng của vận động viên Nguyễn Thị Ngoan.

Ngày thi đấu đầu tiên các tuyển thủ thi đấu nội dung biểu diễn quyền cá nhân và đối kháng nam, nữ. Mọi sự chú ý đổ dồn vào những màn so tài khi có sự xuất hiện của các tuyển thủ Việt Nam. Và quả thật các tuyển thủ chủ nhà cũng không để cho các fan hâm mộ võ thuật phải thất vọng khi trong một ngày thi đấu xuất thần họ đã mang về 2 tấm huy chương vàng quý giá của Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Thị Ngoan. Hai tấm huy chương vàng, một của Kata, một của Kumite đã chứng tỏ karate Việt Nam phát triển khá cân bằng cả nội dung quyền biểu diễn lẫn đối kháng.

Sự cổ vũ của người hâm mộ còn dành sự chú ý đặc biệt đến một tuyển thủ của thể thao Ninh Bình - võ sỹ trẻ Phạm Minh Đức. Võ sỹ người Yên Mô mới 22 tuổi và lần đầu tham dự sân chơi SEA Games nhưng sự đĩnh đạc, tự tin, thanh thoát trong những bài quyền đã lý giải vì sao Minh Đức có tên trong đội tuyển quốc gia và được tin tưởng giao phó sứ mệnh mang huy chương về cho thể thao Việt Nam.

Võ sỹ trẻ Phạm Minh Đức biểu diễn bài quyền trong ngày thi đấu đầu tiên.

Kết thúc vòng loại, võ sỹ quê Yên Nhân có điểm số cao nhất bảng 1 và giành quyền vào chơi trận chung kết gặp đối thủ Yuda Ahmad Zigi Zaesta (Indonesia). Bài quyền mà Đức trình diễn có hình nét, thanh thoát và cho người hâm mộ cảm nhận rõ võ thuật không chỉ có tốc độ, sức mạnh mà còn có cả sự nhập tâm của người biểu diễn.

Tuy nhiên, niềm vui của Phạm Minh Đức không trọn vẹn khi anh xếp sau võ sỹ xứ Vạn Đảo và chấp nhận giành tấm huy chương bạc đầy tiếc nuối. Nhưng biết làm sao được, khi thể thao muôn đời vẫn thế. Đối thủ của Phạm Minh Đức đã có màn trình diễn quá suất sắc, đó là Yuda Ahmad Zigi Zaesta - chủ nhân của tấm huy chương bạc Kata thế giới, huy chương vàng giải vô địch trẻ thế giới. Có nghĩa rằng so đẳng cấp, kinh nghiệm, võ sỹ người Indonesia hơn hẳn Minh Đức. Tuy nhiên thua trước một đối thủ như vậy, cá nhân Minh Đức cũng không có gì phải hổ thẹn. Minh Đức có quyền ngẩng cao đầu khi anh mang về cho quốc gia tấm huy chương bạc. Đây cũng là tấm huy chương thứ ba của tỉnh Ninh Bình đóng góp cho thể thao nước nhà tại SEA Games 31.

Huấn luyện viên đội tuyển Kata quốc gia Lê Tiến Nguyện chia sẻ: Bài dự thi của Phạm Minh Đức khá tốt, đường quyền chuẩn kỹ thuật, bài quyền khá thanh thoát. Tuy vậy, chúng ta phải chấp nhận thực tế là võ sỹ Indonesia có bề dầy thành tích cao hơn, từng nhiều kỳ giành huy chương SEA Games, khá già dặn về kinh nghiệm, trong khi đó Minh Đức chỉ mới lần đầu thi đấu đỉnh cao, do vậy việc giành huy chương bạc đã là một nỗ lực lớn của Minh Đức. Nên nhớ rằng tại các kỳ SEA Games trước đó kata cá nhân nam cũng mới chỉ dừng ở huy chương đồng. Việc Minh Đức giành huy chương bạc là một bước tiến. Và với cá nhân Minh Đức nên xem đây là một lần trau dồi thêm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Có điều đáng nói là cơ hội tỏa sáng của võ sỹ Ninh Bình chưa phải đã hết, Phạm Minh Đức còn nội dung thi đấu biểu diễn quyền tập thể với hai đồng hương Lê Hồng Phúc và Giang Việt Anh. Hy vọng ở nội dung kata cá nhân bộ ba võ sỹ Ninh Bình sẽ làm nên chuyện.

Lễ thượng cờ tại lễ trao huy chương cho vận động viên.

Tuy nhiên, tâm điểm của mọi sự chú ý dồn vào tấm huy chương vàng Kumite của Nguyễn Thị Ngoan. Võ sỹ này đã mang về tấm huy chương vàng đối kháng hạng 61kg đầy thuyết phục. Giây phút Nguyễn Thị Ngoan lâm trận cả Nhà thi đấu Ninh Bình nín thở. Rồi khi cô giành chiến thắng Nhà thi đấu như vỡ tung bởi tiếng reo hò.

Nguyễn Thị Ngoan đã giành chiến thắng trước đối thủ Indonesia bởi đòn đá thần sầu và ghi điểm tuyệt đối. Với cách biệt 8 điểm, chiến thắng của nữ võ sỹ Việt Nam khiến đối thủ tâm phục, khẩu phục. Nên nhớ Indonesia là cường quốc Karate khu vực, ở tất cả các nội dung võ sỹ của họ đều vào đến chung kết cho nên việc để mất tấm huy chương vàng vào tay Nguyễn Thị Ngoan là điều đối thủ không hề mong muốn.

Nhìn tổng thể ngày thi đấu thứ nhất có thể thấy có 4 quốc gia mạnh chia nhau thống lĩnh các bộ huy chương là Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Trong khi các nước còn lại như Đông Timor, Lào, Campuchia tuy dự tranh nhưng lực lượng khá khiêm tốn. Các võ sỹ của họ chưa đủ sức cạnh tranh với võ sỹ các nước Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Điều này cũng phản ánh đúng thực lực của Karate mỗi nước.

Tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại giải đấu.

Điểm đáng quan tâm là trong ngày thi đấu đầu tiên khâu tổ chức tương đối tốt. Mặc dù số lượng vận động viên đông, khán giả tới sân nhiều nhưng an ninh vẫn được đảm bảo tốt, các khâu về chuyên môn không xảy ra sự cố gì đáng tiếc, công tác trọng tài được điều hành bài bản và nhận được sự hài lòng của hầu hết các đoàn tuyển. Sự chuẩn bị chu đáo của phía chủ nhà, sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan liên quan đã góp phần làm cho khâu tổ chức giải thông suốt.

Bước sang ngày thi đấu thứ 2, ngày 19/5, SEA Games 31 thi đấu các nội dung đồng đội. Sự hấp dẫn về chuyên môn sẽ càng tăng thêm. Nhiều đoàn tuyển kỳ vọng lấy huy chương từ những nội dung sở trường, thế mạnh của họ. Người hâm mộ chờ đợi sự tỏa sáng của các tuyển thủ Việt Nam trong ngày thi đấu tiếp theo này.

Phương Nam-Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/ghi-nhanh-tu-san-dau-sea-games-31/d20220519075648735.htm