Gia cảnh đáng thương của nạn nhân vụ nhóm 'quái xế' đánh nhầm người đi đường
Nguyễn Duy Linh mới 16 tuổi, rời quê Gia Lai xuống Đà Nẵng với khát vọng đổi đời. Thương cha mẹ nghèo, em vừa học nghề vừa làm thêm. Nhưng không may cho em ,rạng sáng 16/8, trên đường đi làm thêm về, Linh bị nhóm quái xế đánh nhầm người đến bất tỉnh.
Bị đánh thập tử nhất sinh trên đường đi làm về
Tại Bệnh viện Đà Nẵng, Nguyễn Duy Linh (quê ở Gia Lai) đã có thể ngồi dậy nói chuyện dù đầu vẫn còn đau, nhức ở hốc mắt. Linh kể lại sự việc trong uất ức, nghẹn ngào.
Linh cho biết, sự việc diễn ra quá nhanh, dù em và bạn đã gào thét van xin nhóm côn đồ kia rằng: đã đánh nhầm người, em và bạn chỉ trên đường đi làm về không liên quan gì ai hết.
Quán nhậu nơi em và bạn làm thêm ở trên đường Hoàng Minh Thảo, thường mở đến khuya. Sự việc đau lòng xảy ra khi quán nghỉ bán, Linh lấy xe máy chở bạn về phòng trọ để nghỉ ngơi, mai đi học nghề. Khi đang đi trên đường 2/9 thì bất ngờ có một nhóm đi xe máy lao đến chặn lại rồi lao vào đánh tới tấp.
''Dù em và bạn đã van xin nói là tụi em đi làm về, các anh nhầm người nhưng vẫn bị đánh. Bạn đi cùng em tháo chạy được nên không việc gì. Em vướng xe máy nên bị cả hội dùng mũ bảo hiểm, vỏ chai đánh xối xả dù em đã van xin là nhầm người. Em bất tỉnh sau khi bị một chai thủy tinh đánh vào mắt, vỡ vụn. Máu từ mắt chảy, em ôm mắt ngã gục rồi bất tỉnh. Mở mắt trái còn lại đã thấy mình ở viện, mắt phải tối đen và đã được băng bó', Linh cho biết.

Em Nguyễn Duy Linh và mẹ tại Bệnh viện Đà Nẵng với mắt phải đã mù vĩnh viễn.
Vụ việc xảy ra tại công viên Bắc Tượng đài (đường 2/9, TP. Đà Nẵng) khi nhóm “quái xế” bất ngờ áp sát, dùng hung khí tấn công em Linh và người bạn đi cùng xe máy, gây xôn xao và bức xúc trong dư luận. Vào cuộc điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 7 đối tượng (từ 16 đến 18 tuổi) liên quan đến vụ việc.
Bước đầu các đối tượng khai nhận, rạng sáng ngày 16/8, các đối tượng trên điều khiển xe mô tô, xe máy điện đi dạo chơi trên đường 2/9. Khi đi đến khu vực trước tượng đài thì gặp một nhóm 6 nam đi trên 3 xe máy khiêu khích nên đuổi theo. Khi đến khu vực nói trên, nhóm này thấy Linh và Trịnh Minh Chương (19 tuổi, trú xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng) đang đi xe máy trên đường. Cho rằng Linh và Chương là nằm trong nhóm vừa khiêu khích nên cả hội lao tới chặn xe, hành hung. Chương vùng bỏ chạy được. Riêng Linh bị vây đánh, dẫn đến bị thương, bất tỉnh tại chỗ. Gây án xong cả nhóm bỏ đi.
Hậu quả, Linh bị mù mắt phải vĩnh viễn. Kết quả trưng cầu giám định Trung tâm pháp y TP Đà Nẵng cho thấy tỷ lệ thương tích tối thiểu là 41%
Tương lai mịt mù của thiếu niên nghèo
Ngày 25/8, tại Khoa mắt, sau 9 ngày chữa trị, mắt phải của Linh đã được tháo băng. Ngồi cạnh bên, bà Võ Thị Thìn (49 tuổi) khắc khổ hơn với cặp mắt đã thâm quầng sau những ngày ở viện chăm con.
Ngày 16/8, ngay khi nhận tin con trai nhập viện, từ quê nghèo thôn Phú Yên (xã Hra, tỉnh Gia Lai) bà Thìn và người em trai tức tốc bắt xe xuống Đà Nẵng để thăm con. Gặp con ở viện, với vết thương băng bó ở mắt bà không khỏi xót xa.
Rồi bà suýt ngất đi khi bác sĩ thông báo mắt phải của con bà đã mù vĩnh viễn, không thể cứu được nữa. Từ chàng trai khôi ngô tuấn tú, con bà đã tàn tật vĩnh viễn. Dù chồng ở quê ốm đau, nhưng bà Thìn vẫn túc trực ở bệnh viện để lo ăn uống cho con út và là con trai duy nhất, trong số 3 người con của mình.

Bà Võ Thị Thìn xót xa khi con trai lâm cảnh tật nguyền, mù một mắt.
Bà Thìn kể, hơn 1 năm trước, Linh xin bố mẹ xuống Đà Nẵng để theo anh rể học nghề sửa chữa xe máy, với ước mơ sau này sẽ có điều kiện mở quán riêng, giúp đỡ gia đình. Con trai vác ba lô xuống núi, bà Thìn vui mừng vì con sớm biết thương mẹ, thương cha. Xuống Đà Nẵng, Linh ở trọ cùng anh chị để theo học nghề gần năm nay. Để có tiền trang trải cuộc sống và gửi về cho mẹ chăm cha ốm đau, bệnh tật, Linh xin đi làm phục vụ quán nhậu với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng. Do ở trọ với người thân, được lo ăn ở, nên từ khi xuống Đà Nẵng học nghề, hàng tháng Linh vẫn đều đặn gửi tiền làm thêm có được về cho mẹ thuốc thang cho bố.
''Nó là đứa út, từ nhỏ hiền lành, thương bố mẹ lắm. Nó đi học nghề, gửi tiền về cho mẹ thuốc thang cho bố, đỡ đần tôi nhiều lắm. Giờ nó hỏng một mắt, không biết rồi đây sẽ như thế nào nữa!', bà Thìn nghẹn ngào.
Cầm tờ giấy báo ứng viện phí 5 triệu đồng để chuẩn bị mổ lấy mắt hỏng của con ra, bà Thìn nói trong nghẹn ngào: 'Tôi nói bác sĩ nếu giữ được thì cố gắng giữ cho cháu, vì cháu còn quá nhỏ. Nhưng bác sĩ bảo, nếu không phẫu thuật lấy mắt hỏng ra sẽ ảnh hưởng đến thị lực mắt còn lại. Giờ gắng vay mượn chi phí để con mổ mắt đã, sau đó tính tiếp. Chứ gia đình cũng khó khăn, hai người gái cũng không khá giả gì, tôi không biết trông chờ vào đâu'

Bà Thìn và giấy báo ứng tiền viện phí cho ca phẫu thuật của con trai.
Đang nói chuyện thì điện thoại bà Thìn đổ chuông, đầu dây bên kia, ông Nguyễn Trọng Phú (52 tuổi) ở quê nhà sốt sắng hỏi thăm tình hình con trai. Bà Thìn nói con đã khỏe hơn, giấu chuyện tiền bạc để ông Phú yên tâm. 'Nóng ruột, mấy hôm nay ông ấy đòi xuống thăm con. Nhưng ông ốm đau, sợ ông đi đường xa, xuống đến nơi đổ bệnh ra thì khổ nữa', bà Thìn nói.
Mấy năm trước, ông Phú đi làm thợ xây, rồi không may gặp tai nạn lao động, sức khỏe suy giảm, đau ốm triền miên. Mọi công việc trong nhà đều do bà Thìn cáng đáng, làm đủ nghề để nuôi con, chăm chồng.
'Thương mẹ nên Linh chọn con đường vừa làm thêm, vừa học nghề để giúp đỡ đần mẹ là vì thế! Giờ nó mắt hỏng, không biết có còn học nghề lại được không. Giờ chỉ mong con sớm bình phục, ổn định tâm lý rồi mới tính được', bà Thìn gạt nước mắt lo lắng cho tương lai của con.
Bà Thìn cho biết, có 5/7 gia đình của nhóm đối tượng đã đến viện thăm hỏi Linh. Bà cho biết: Không oán thán gì các gia đình, vì họ cũng khổ tâm vì con cái, cùng trang lứa với con bà. Chỉ vì sự bồng bột mà giờ đây cả 2 phía đều lâm vào cảnh bi kịch. Con bà chịu cảnh tàn tật, còn con gia đình họ vướng vào lao lý.
'Chỉ mong sao các gia đình hãy quán xuyến, theo dõi và quan tâm con cái nhiều hơn. Đừng để tụi nhỏ đang tuổi bồng bột, lêu lổng ngoài đường, đi theo băng nhóm rồi gây họa cho người khác và gia đình', bà Thìn nói.