Gia cảnh khó khăn, bị bệnh tật

Vừa cất được căn nhà mới từ nguồn vận động từ thiện, chưa kịp vui mừng thì căn bệnh ngặt nghèo ập đến, khiến ông Đặng Văn Quyển (67 tuổi, ngụ tổ 10, ấp Hưng Thới 2, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân) rơi vào cảnh khốn khó.

Cất nhà ở cặp bờ kênh Cái Tắc hơn 40 năm, vất vả nhiều năm, nhưng gia đình ông Đặng Văn Quyển - bà Lương Thị Bé không khả năng xây lại, nên căn nhà xuống cấp nặng. Cuối năm 2022, Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em huyện Phú Tân cùng Công ty Hồ Hưng cất mới ngôi nhà, nhưng sau đó, ông Đặng Văn Quyển phát bệnh. Do gia đình không khả năng chữa trị, ông Quyển chỉ lo tiền uống thuốc giảm đau để “chịu trận”.

“Gia đình tôi không ruộng rẫy, không cơ sở làm ăn, vợ chồng tôi làm mướn, ai kêu gì làm đó để mưu sinh. Năm 2015 - 2016, chứng bệnh tiểu đường của vợ tôi bộc phát giai đoạn cuối, dù gia đình lo tiền chữa trị, nhưng bà không qua khỏi. Bản thân tôi thường bị đau nhức. Đến cuối năm 2023, biết trong người bị bệnh nhiều, do gia đình không lo được tiền, tôi điều trị tạm thời và mua thuốc uống cho qua cơn đau. Nhưng bệnh ngày càng nặng, bị té ngã, tôi được đưa vào bệnh viện điều trị. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị suy tim nặng, bệnh phổi nặng, cần điều trị tích cực trong nhiều ngày. Dù đã được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế, nhưng gia đình không có khả năng, nên tôi nhiều lần phải xin về nhà. Con trai ở chung nhà cũng bị bệnh tật, đang uống thuốc nam nên không thể lo cho tôi” - ông Đặng Văn Quyển than thở.

“Tôi đi bán vé số, còn người chồng đi kiếm cá, ốc, nhưng chẳng có được bao nhiêu. Đã vậy, bệnh trong người nhiều thứ, bệnh tiểu đường ở mức cao. Hiện, gia đình nhờ vào sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội” - chị Trần Thị Ngọc Phượng (con dâu ông Quyển) cho biết.

Trưởng ban Nhân dân ấp Hưng Thới 2 Nguyễn Minh Phượng Vũ cho biết, gia đình ông Quyển là hộ cận nghèo. Trước đó, gia đình báo tin bà Bé bị bệnh, ban ấp xem xét bảo trợ xã hội, nhưng bệnh nhân thụ hưởng chỉ vài tháng rồi qua đời. Gia đình ông Quyển hiện có 4 nhân khẩu, gồm ông Quyển, vợ chồng con trai và cháu nội. Đáng nói, cả ông Quyển và con trai đều bị bệnh. Ban Nhân dân ấp Hưng Thới 2 đã hỗ trợ gạo, quà theo quy định. Rất mong có thêm sự hỗ trợ, giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn này để có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh...

Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em huyện Phú Tân Lê Thị Kim Linh cho biết, hộ cận nghèo Đặng Văn Quyển - Lương Thị Bé tiếp tục gặp khó khăn. Trong đó, ông Quyển và con trai đều bị bệnh tật, thời gian dài không lao động được nên gia cảnh khó khăn thêm. Ông Quyển điều trị nhiều lần, nhiều năm, nhưng không đủ tiền, nên bệnh không được chữa trị tận gốc. Trước đây, đơn vị cùng Công ty Hồ Hưng cất mới ngôi nhà diện tích khoảng 60m2, trị giá trên 35 triệu đồng và nhiều lần hỗ trợ tiền, gạo cho gia đình này. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục vận động hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn này.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825, tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang

N.R

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/gia-canh-kho-khan-bi-benh-tat-a407346.html