Gia cảnh khốn khó của anh Ksor Loai

Theo chân ông Ksor Líu-Trưởng thôn H'Muk (xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), chúng tôi đến thăm gia đình anh Ksor Loai (SN 1972) và chị Rơ Ô H'Zút (SN 1974) và tận mắt chứng kiến gia cảnh khốn khó của họ.

Trước mắt chúng tôi là ngôi nhà sàn tạm bợ rộng chừng 30 m2, vật dụng trong nhà chỉ có mấy chiếc can nhựa đựng nước, chiếc nồi cơm điện và ít chén đũa. Anh Ksor Loai với thân hình ốm nhom, tay vịn cầu thang như sợ ngã đang ngồi thu lu một góc. Bé Rơ Ô H’Blem (SN 2015), con gái thứ 4 của vợ chồng anh Loai thấp còi như đứa trẻ lên 5 tuổi đang tha thẩn chơi một mình.

Mang nhiều bệnh trong người, anh Ksor Loai đã hoàn toàn mất sức lao động. Ảnh: Đ.P

Mang nhiều bệnh trong người, anh Ksor Loai đã hoàn toàn mất sức lao động. Ảnh: Đ.P

Thấy nhà hàng xóm có khách, chị Rơ Ô H’Blút sang chơi. Chị H’Blút cho biết: “Chị Rơ Ô H’Zút đang điều trị bệnh nang buồng trứng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Con gái thứ hai là Rơ Ô H’Yung (SN 2006) đang ở bệnh viện chăm sóc mẹ, vừa gọi điện về thông báo số tiền 1,6 triệu đồng mang theo nay đã hết mà chưa biết khi nào mẹ được xuất viện.

Chi phí sinh hoạt của 2 mẹ con hiện không biết xoay xở thế nào. Họ hàng, bà con trong thôn đang huy động tiền để hỗ trợ gia đình chị H’Zút”.

Với chất giọng yếu ớt, anh Ksor Loai kể: “Mấy năm nay, tôi hoàn toàn mất khả năng lao động. Bác sĩ bảo tôi bị mắc bệnh sán lá gan, viêm dạ dày, thoái hóa cột sống. Gia đình khó khăn, tôi không lo được tiền để đi viện điều trị, ăn uống cũng không đầy đủ nên bệnh mỗi ngày thêm nặng. Bây giờ, việc đi lại cũng trở nên khó khăn hơn nhiều”.

Anh Loai cho biết thêm: Vợ chồng anh có 4 người con. Con trai đầu Rơ Ô Sơng (SN 2004) học hết lớp 9 thì nghỉ. Cuối năm 2019, cháu theo người làng đi làm thuê. Vì tuổi nhỏ, sức khỏe cũng không tốt nên tiền công cũng không được bao nhiêu.

Rồi đến khi dịch Covid-19 bùng phát, cháu ở nhà cùng mẹ làm rẫy, đến đầu năm 2024 mới đi làm trở lại. Cháu Rơ Ô H’Yung thì học dở lớp 11 rồi chuyển sang học nghề may ở Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai. Đứa con trai thứ ba là Rơ Ô Sư (SN 2009) mới học hết lớp 9 cũng nghỉ. Vừa rồi, gia đình được Nhà nước hỗ trợ bò sinh sản theo chương trình giảm nghèo bền vững. Hàng ngày, cháu đi chăn thả đến tận tối muộn mới về.

Trưởng thôn Ksor Líu cho hay: “Gia đình anh Ksor Loai không có đất sản xuất. Xã cũng không còn quỹ đất dành cho hộ nghèo”.

Còn anh Loai thì chia sẻ: “Từ ngày bệnh tật ập đến, gia đình tôi rơi vào cảnh ăn trước trả sau. Nếu mua, trả tiền ngay cho 50 kg gạo thì hết 700 ngàn đồng, nhưng đợi đến mùa thu hoạch mì mới trả thì hết 900 ngàn đồng. Tiền mua nợ mắm muối cũng phải tính như vậy. Gặp khi nhà cần tiền thì phải bán mì non với giá rẻ. Chính vì thế mà gia đình tôi rơi vào cảnh nợ nần quanh năm”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Văn Vinh-Chủ tịch UBND xã Chư Ngọc-thông tin: Gia đình ông Ksor Loai thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Hiện xã đang huy động nguồn lực để chung tay xây dựng cho gia đình ông căn nhà “Đại đoàn kết”.

Gia đình anh Ksor Loai hiện đang rất khó khăn, mong nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Gia Lai, STK: 62110002425979 tại BIDV do chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai (số điện thoại 0943065095) phụ trách.

ĐÌNH PHÊ

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-canh-khon-kho-cua-anh-ksor-loai-post292826.html