Gia cảnh khốn khó của cựu quân nhân Lê Văn Ngọc

Nhắc đến hoàn cảnh anh Lê Văn Ngọc ở thôn Hạ 2, phường Tràng An, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), người dân địa phương ai cũng động lòng thương cảm.

Tháng 9-2012, vừa tròn 20 tuổi, Lê Văn Ngọc lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 (Quân khu 3). Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh xuất ngũ trở về địa phương và năm 2018 kết hôn với chị Nguyễn Thị Thảo, quê ở tỉnh Hưng Yên. Vợ chồng anh Ngọc sinh được cậu con trai, năm nay mới 4 tuổi. Hoàn cảnh gia đình anh Ngọc đặc biệt khó khăn, bố anh đã qua đời năm 2010 do căn bệnh ung thư. Cả hai vợ chồng anh đều không có công ăn việc làm ổn định. Hằng ngày, anh Ngọc đi làm thuê, chị Thảo ở nhà trông con, nội trợ. Hai vợ chồng ở cùng mẹ anh là bà Trần Thị Liễu cũng là cựu quân nhân trong căn nhà cấp 4 xập xệ, tài sản trong nhà không có gì đáng giá.

 Anh Lê Văn Ngọc đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Anh Lê Văn Ngọc đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Tháng 9-2022, trong lúc đang làm thuê, bà Liễu không may bị trượt ngã dẫn đến gãy xương đùi phải, phải mổ đóng đinh tại bệnh viện. Hiện nay, bà Liễu vẫn chưa thể đi lại được bình thường, sức khỏe rất yếu. Để có tiền nộp viện phí và mua thuốc bồi bổ cho mẹ, vợ chồng anh Ngọc đã phải đi vay mượn khắp nơi, số tiền gần 30 triệu đồng không biết đến bao giờ mới có thể trả hết được.

Tai ương chưa dừng lại ở đó, ngày 14-1 vừa qua, trong lúc đang đi sơn nhà thuê, anh Ngọc bỗng nhiên thấy khó thở, người tím tái, được mọi người đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, sau đó anh được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Các bác sĩ kết luận anh bị viêm phổi cấp, tràn dịch màng phổi thể nặng, phải điều trị dài ngày trong bệnh viện. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ vốn đã khó khăn, nay càng thêm khốn khó. Ngồi bên giường bệnh xoa lưng cho chồng, chị Thảo nghẹn ngào chia sẻ: “Tết là dịp mọi người được đoàn viên thì vợ chồng em phải đón Tết trong bệnh viện. Để có điều kiện chăm sóc chồng, em phải gửi con nhờ nhà ngoại chăm sóc, cháu còn nhỏ nên cứ khóc suốt vì nhớ bố mẹ. Ở nhà còn mẹ chồng em đang trong thời gian dưỡng thương đành nhờ hàng xóm sang trông nom, giúp đỡ. Vất vả, khổ cực mấy em cũng chịu được, chỉ mong sao chồng em mau khỏe, ra viện để cùng nhau chăm lo gia đình”. Từ ngày chồng vào viện điều trị, chị Thảo đã phải vay mượn hơn 30 triệu đồng để tạm ứng viện phí và mua thuốc điều trị, nhưng bệnh tình của anh Ngọc vẫn tiến triển rất chậm, dự đoán còn phải tiếp tục điều trị dài ngày trong bệnh viện, chi phí rất tốn kém.

Được biết, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con lối xóm thường xuyên quan tâm, động viên nhưng hoàn cảnh gia đình cựu quân nhân Lê Văn Ngọc vẫn hết sức khó khăn, rất mong được các tổ chức, nhà hảo tâm giúp đỡ.

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Lê Văn Ngọc, ở thôn Hạ 2, phường Tràng An, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), số điện thoại: 0376186169; số tài khoản: 5201810101992, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB).

Bài và ảnh: THANH QUẢNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/gia-canh-khon-kho-cua-cuu-quan-nhan-le-van-ngoc-718362