Gia cảnh khốn khó của cựu thanh niên xung phong Vũ Thị Bảnh
Trong căn nhà tuềnh toàng rộng khoảng 40m2, tài sản không có gì đáng giá, cựu thanh niên xung phong (TNXP) Vũ Thị Bảnh, sinh năm 1955, ở khu dân cư Đồng Cống, phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh (Hải Dương) kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về cuộc đời của mình.
Tháng 8-1972, trong lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đang diễn ra ác liệt, cô gái trẻ Vũ Thị Bảnh tình nguyện tham gia lực lượng TNXP làm nhiệm vụ bảo đảm hậu cần phục vụ chiến đấu tại chiến trường Quảng Bình.
Trong công tác, nữ TNXP Vũ Thị Bảnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức trách, được chỉ huy đơn vị, đồng đội tin yêu, quý trọng. Tháng 8-1975, nữ TNXP Vũ Thị Bảnh trở về quê nhà làm ruộng. Năm 1977, bà Bảnh gặp rồi nên duyên chồng vợ cùng ông Bùi Xuân Ngà, sinh năm 1952, người cùng quê.
Ông Ngà cũng là bộ đội, từng tham gia chiến đấu chống Mỹ, cứu nước tại Mặt trận 44-Quảng Đà từ năm 1972. Vợ chồng bà Bảnh sinh được 4 người con (3 gái, 1 trai) đều đã lập gia đình và ra ở riêng, trong đó, người con gái cả ly hôn chồng nên đưa hai con về ở chung với ông bà. Các con của ông bà hoàn cảnh gia đình không mấy dư dả nên ít có điều kiện giúp đỡ bố mẹ.
Cựu thanh niên xung phong Vũ Thị Bảnh bị di chứng vết bỏng khiến cổ và các ngón tay phải bị co rút, không cử động được.
Năm 2003, trong lúc lao động, không may bà Bảnh bị bỏng rất nặng. Sau hơn một tháng điều trị với chi phí rất tốn kém, sức khỏe bà Bảnh cũng hồi phục, tuy nhiên, di chứng vết bỏng khiến cổ tay và các ngón tay phải của bà bị co rút, không cử động được. Còn ông Ngà do có tiền sử sốt rét từ những ngày tham gia chiến đấu ở chiến trường nên sức khỏe cũng yếu, thường xuyên phải dùng thuốc. Do không làm được những công việc nặng nên hiện nay, ông bà mở quán bán hàng nước ở gần nhà, thu nhập bấp bênh, thường xuyên thiếu ăn...
Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Bảnh, chính quyền địa phương và bà con lối xóm thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà. Tuy vậy, hoàn cảnh của cựu TNXP Vũ Thị Bảnh hiện rất khó khăn, rất mong nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm để gia đình bà vơi bớt nỗi vất vả trong cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Vũ Thị Bảnh, khu dân cư Đồng Cống, phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh (Hải Dương).